1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT KIÊU YẾT KIÊU MỤC TIÊU BẮN HẠ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi lat_dat_hh_t, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungartiste

    hungartiste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng hiểu ai Post cài bài vớ vẩn này lên làm gì.?
    tôi là một người học YK và tôi thi vào bằng chính sức lực của mình
    và tôi không hiểu các bạn đang nói gì ở đăy, nên đóng post này lai
  2. hungartiste

    hungartiste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  3. lat_dat_hh_t

    lat_dat_hh_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    [ha ha ha ha.................
    Chẳng có cái gì là ko thể cả. Thế còn bạn trong mắt bạn trường ĐẠI HỌC MĨ THUẬT {Yết Kiêu} nó còn phải tầm cỡ như thế nào nữa . Nói luôn đi , thế theo bạn có ai vừa sinh ra là biết đi không ? có ai không tập nói mà biết nói không ? một người muốn học thêm hỏi thêm thì là có tội à. Đúng bạn hơn tôi bởi vì bạn học YẾt KIÊU. Tôi công nhận điều đó nhưng tôi cũng nói cho bạn biết: tôi ko cần biết bạn vẽ khá đến mấy trong trường đấy hay ko nhưng đối với riêng tôi và cả những người trên diễn đàn này và cả những người đã từng tham ra góp ý cho tôi . Tôi thấy bạn là người quá tự cao, mà những người quá tự cao như vậy cũng có ngày tự đào hố chôn mình. Chính sự tự cao đó sẽ giết chết chính bạn ,thử nhìn lại mình đi chứ đừng YẾT KIÊU quá rồi cũng có lúc sớm bị thủ tiêu.
  4. lat_dat_hh_t

    lat_dat_hh_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết có thể mọi người vào đây vì câu YẾT KIÊU YẾT KIÊU MỤC TIÊU BẮN HẠ tôi biết đây có thể là điều kì cục. Nhưng thực chất đây có thể được coi như một lời tuyên ngôn của những đứa học TC2 mĩ thuật Trường CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI. Tôi thấy đây là một câu rất hay ,VÌ tôi thấy nó như một nguồn động lực thúc đẩy chúng tôi đến với con đường mà chúng tôi đã trọn .Vì vậy tôi xin cảm ơn những ai đã tham ra ý kiến đóng góp giúp đỡ tôi trong thời gian qua . Thay mặt cho những người bạn yêu mĩ thuật trong lớp TC2 mĩ thuật tôi rất mong được mọi người giúp đỡ , chỉ bảo, cho ý kiến để cho mục tiêu của chúng tôi ngày càng đến gần hơn. Chẳng hạn mọi người có thể: chỉ dậy cho chúng tôi những kĩ thuật ( bồi giấy, phối mầu...) vâng trong thế giới bao la , vô tận kia bao nhiêu điều cần phải khám phá và học hỏi. Tôi thấy mĩ thuật cũng vậy cần phải luôn khám phá và học hỏi .
  5. ChichiNguyen

    ChichiNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Được ChichiNguyen sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 14/02/2006
    Được ChichiNguyen sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 14/02/2006
  6. ChichiNguyen

    ChichiNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn -meodaugau-
    Mình cũng đang muốn thi Yết Kiêu. Bạn có thể nói rõ thêm dạng bài sẽ như thế nào không?
    Nếu được bạn có thể post bài mẫu lên giúp mình hình dung dễ hơn nhé.
    Điểm thì như thế nào nhỉ? Có khoảng bao nhiêu thí sinh thi trong một kỳ tuyển sinh vậy?
    Nếu không có số liệu chính xác, bạn có thể ước lượng được không.
    CÁM ƠN TRƯỚC NHA
    [/quote]
  7. muasongsong

    muasongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Này ku , ku học lớp nào mà còn những 14 thằng ku khác cộng với ku thế , mới mấy năm đầu à ?? Anh mày đây ôn thi 5 năm mới vào được , học được thêm quá nửa thời gian đấy thì thấy không có lớp nào học hội họa mà lại còn những 15 thằng , hay từ lớp điêu khắc của bọn anh lại không nhìn thấy chúng mày .
    To các em đang định thi vào Yết Kiêu : Cố mà học , 5 năm vào được là còn may đấy , có thằng những 10 năm , vợ con có hết , đi làm rồi xong chẳng làm được gì nên lại chui vào đây chơi thôi . Trong cuộc đời anh chưa bao giờ thấy thằng nào hay con nào chui được vào đây mà không mất tiền hoặc mất thời gian . Còn chưa kể là mất cả vợ cả con nữa .
    Trường Ếch kêu đã mấy chục năm nay là trường vẽ số 1 VN đấy . Ngòai những con ếch khác là con con ếch đang ở trong trường và những đứa muốn làm ếch mới học thôi . Học xong lại không biết làm gì , hay là lại thi tiếp đây .Rồi kêu nữa .Kêu cho to vào .1 lũ ếch .
  8. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    xin chào tất cả cac bạn. nói về nghệ thuật thì vô cùng lắm... thế nên mới có các nhà phê bình về mỹ thuật. nhưng điều quan trọng đầu tiên phải có lòng đam mê nghệ thuật và kèm theo nó là năng khiếu... ngày mới ôn thi vào trường minh cung thấy rất vất vả nhưng khi vào học thì rất nhàn... vì trường rất thỏai mái cho sv viên tự tìm tòi nghiên cứu sáng tạo TRƯỜNG ĐH MỸ THUẬT HÀ NỘI có 5 chuyên nghành đạo chính là hội hoạ ,đồ hoạ, điêu khắc, sư phạm ,lý luận và lịch sử mỹ thuật....có rất nhiều chuyên nghành để các bạn lựa chọn...mình hy vọng ai thích mỹ thuật thì đừng ngại nộp hồ sơ vào tháng 5 tới nhé.....thủ tục cực kỳ đơn giản hồ sơ kèm theo 1 bài hinh hoạ đen trắng& 1 bài bố cục màu chủ đề sinh hoat. lao động 30x40cm......khi đi thi thì hoi vất vả 1 chút mang theo nhiều thứ mà.....hãy cố gắng nhé..lfong quyết tâm và sự đam mê sẽ chiến thắng tất cả các bạn ah............
    "DÙ PHẢI CHIẾN ĐẤU 5NĂM 10NĂM HOẶC LÂU HƠN NỮA........
    DÙ CÓ ĐỐT CHÁY TÚI TIỀN CỦA ÔNG BÀ GIÀ ĐI CHĂNG NỮA ..........
    TA PHẢI QUYẾT CHIẾN ĐẤU,QUYẾT THI CHO ĐẾN CÙNG........... "
    (trích khẩu hiệu của NGUYỄN TRÀ PHIN sv lớp hội hoạ 1trường ĐHMT HÀ NỘI đã từng chiến đấu 13 năm )
  9. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Mình xin có đôi lời cổ vũ cho cả hai bên MTYK và MTCN.
    Dù có học ở đâu đi chăng nữa tất cả chúng ta đều là những người theo và làm nghệ thuật,việc của chúng ta ngoài việc học ở trường lớp với những người còn đi học hay đã ra trường mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau chắc gì bạn học ở Yết Kiêu khi ra trường đã hơn người học ở Công Nghiệp và ngược lại.Mỗi trường đều có một đặc thù khác nhau một trường là mỹ thuật ứng dụng và một trường là mỹ thuật đào tạo theo những gì mà người Pháp đã tạo dựng từ 80 năm nay.
    Các bạn học Công Nghiệp ra về nhạy bén trong cuộc sống thì hơn hẳn so với Yết Kiêu đấy là thực tế.
    Vì có yêu nghệ thuật đến mấy người yêu nó cũng phải có tiền để sống và yêu tiếp.
    Các bạn Yết Kiêu hãy tự cứu lấy mình để khi ra trường không bị vòng hào quang ảo quấn quanh người '''' đây là thiểu số vì có rất nhiều người được trải thảm đỏ trên con đường của mình do gia đình tạo ra'''' Nhưng cũng có rất nhiều người vẫn đứng lên từ tài năng và đôi chân của chính mình để có cuộc sống đầy đủ hơn.
    Chúng ta hãy tạm bỏ tính tự hào trường lớp của mình để đóng góp cùng nhau trên con đường mà chúng ta đã chọn.

  10. thangnaoday

    thangnaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, câu của lat_dat_hh_t không có gì khó nghe cả. Chỉ là để tự động viên mình thui mà. Cố lên em. Sống mà có niềm tin để hướng tới là điều hay nhất rồi. Anh cũng đã học TC bên đó và thi YK , không biết thầy Linh béo đã bớt béo chưa nhỉ, hi hi.
    Chúc em thi tốt và đỗ ngay năm đầu tiên để bạn bè lác mắt chơi.

Chia sẻ trang này