1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT KIÊU YẾT KIÊU MỤC TIÊU BẮN HẠ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi lat_dat_hh_t, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangnaoday

    thangnaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bài vở thì nhiều nhưng nói chung chỉ trong các dạng cơ bản thôi. Còn về thí sinh thì theo mình biết một năm có khoảng 1800 người dự thi, nhưng qua sơ tuyển thì đến lúc thi chỉ con khoảng 600 người thi với nhau thôi. Mình nghĩ thi YK ko khó nhưng do số lượng lấy ít quá nên nó mới khó như vậy.Nếu nói hết các việc bạn hỏi chắc dài dòng quá. Bạn có nick yahoo ko, khi nào rảnh có thông tin gì hay mình gửi cho.Mình hoc YK ra nên lúc nào cũng muốn giúp những ai cùng ý thích , nick của mình julypig_nl@yahoo.com. Chúc bạn may mắn
    [/quote]
  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em mèo không đồng ý với ý kiến của anh này. Đầu vào ít tương ứng với lượng đăng ký ít, mỗi năm lấy vào khoảng 60 người cả Hội Hoạ, Đồ Hoạ Sư Phạm Điêu Khắc thì tỉ lệ chọi 1/10 cũng không phải cao so với các trường khác.
    Căn bản cái khó của trường MT, em nghĩ là do gu (gout). Ngày xưa em thi phát đỗ luôn cũng là do may mắn học được các thầy già >>đúng gu của trường. Mà nói không phải kiêu, nếu mọi người để ý sẽ thấy MT Yết Kiêu , xưa là MT Đông Dương đã chịu ảnh hưởng của nền MT hàn lâm châu Âu ngay tại thời kỳ bùng nổ đỉnh cao nhất của nó, những năm đầu thể kỷ 20. Cho nên cái gout cũng thuần chất và ít bị lai tạp. Chính điều này làm cho MT (bắc) Việt Nam nổi trội hơn các nước xung quanh như Thái, Malai, Philippine..v...v..
    Các bạn mà luyện thi thì để ý, thấy trường MT Yết Kiêu có một chuẩn mực khác hẳn các trường MT khác và nếu chịu khó đi theo cái chuẩn này thì sẽ dễ đỗ hơn. Có những người luyện thi bao nhiêu năm không vào được cũng do chưa nhận ra được điều đó.

    Tớ nói ví dụ nha. Về hình hoạ. Những người mới học, cũng như tớ hồi xưa, hay bị chú ý vào tiểu tiết: cái mặt mũi, cái chân cái tay, tạo chất v..v.. và cho đó là quan trọng. Nhưng thật ra, quan trọng là bắt được hình cho chắc. Nhìn được hình vững rồi, thì lên đậm nhạt theo hệ thống một cách cơ bản, chưa cần cầu kỳ. Về trang trí cũng thế, bọn mình hay bị sa vào các chi tiết nhỏ, trong khi lẽ ra phải lên tổng thể bố cục- đậm nhạt lớn cái đã. Nguyên tắc các thầy cô dạy tớ là: luôn nhìn theo khối mảng và đậm - nhạt - trung gian. Cho đến bây giờ tớ vẫn thấy các hoạ sỹ nổi tiếng và "quy củ", trước khi vẽ một bức tranh to vẫn làm các phác thảo đen trắng bé bằng lòng bàn tay thôi. Như thế rất dễ kiểm soát các chuẩn mực của nó.

    Có vài ý kiến đóng góp gọi là "kinh nghiệm" xương máu thế, mong giúp được các bạn.
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
  4. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hì, anh định khoe thì em sợ rồi ạ Em thì không định khoe, em nói với tư cách sinh viên trong trường trả lời và tư vấn cho các bạn, em nói trường hợp của em như một "ví dụ" bình thường (không giỏi đặc biệt đến nỗi chả cần thầy giáo như anh.)
    Với cả, hôm trước em nhắc các bạn rồi, tranh luận thì nên tỏ ra có văn hoá một tí, văn là người người là văn. Không có các bạn ấy lại cười cho trường YK, anh nhỉ!
    Nói thêm một chút cho rõ ý. Vị "thầy già" mà Mèo nói tới là ông Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1930, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội (Khoá 1957 - 1962). Ông là một nhà nhà sư phạm rất tài năng và tâm huyết, ông là thầy giáo của đa số thế hệ thày giáo hiện nay ở trường MT. Thế cho nên tôi có căn cứ để khẳng định cái chuẩn mực về "gout" của ông. Và tôi cũng vui lòng được viết ở đây những kinh nghiệm ông đã dạy tôi, may ra giúp được các bạn.
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    anh không tranh luận mà tâm sự em ạ , mí cả đứa nào dám cười trường YK của anh , anh tát bỏ mẹ , em nhỉ ?
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 27/02/2006
  6. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    thằng nào đấy là thằng nào đấy?có vẻ chăm lên diễn đàn phết nhẩy...Còn mèo đầu gấu thì đã được chiêm ngưỡng dung nhan rồi...hic xâu'' như ma cấu...Nói chung vào trường Ếch Kêu phải hỏi anh anh TRẦN ĐỨC THIỀM con bố CẨN và anh KIÊN con bố CÁT chí it cung nên biết anh LÊ THIẾT CƯƠNG..đặc biệt không thể ko biết đến anh TRẦN THIỆN em anh TRẦN THIỀM.Ban nao` muốn vào trường thì cứ tìm hiểu về mấy nhân vật này nhé!Chúc các ban vui vẻ và manh khoẻ.
  7. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Theo mình các bạn học YẾT KIÊU như MÈO DẦU GẤU hay anh THẰNG NÀO ĐẤY ..........o trong forum này.Đây chỉ là một ý kiến cá nhân thôi nhưng tôi nghĩ cũng rất thú vị nếu trở thanh hiện thực....Sau khi tìm hiểu tôi biết rằng trường yết kiêu có rất nhiều người trở thành huyền thoại của nhiều thế hệ sinh viên.Họ gắn liền với nhiều giai thoại và cũng không thể tách rời khi nói đến trường YẾT KIÊU ,họ là những nghệ sỹ _đi bằng chân là chính_..Theo mình nên mở một cuộc bình chọn những nghệ sỹ theo tiêu chí này.hoặc ai biết những giai thoại nào về những nhân vật lịch sử này thì đưa lên đây cho bà con học hỏi.Hì còn theo cá nhân tôi có lẽ anh Y'''''''''''''''' y'''''''''''' y'''''' là một trong những người nghệ sỹ đạt tiêu chuẩn như vậy,nhà điêu khắc tài ba ...chỉ tiếc anh sinh nhầm thời .Thật tiếc giá sớm hẳn 100 năm có lẽ đã thành một cái gì đó rồitiếc quá.
  8. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thôi...
    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 13/03/2006
  9. mot_ngay_thua

    mot_ngay_thua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về dân YẾT KIÊU
    Tôi gặp lại con bé vào 1 tối trong chợ đêm khu phố cổ. Nó vẫn vậy, vẫn khuôn mặt ko buồn cũng ko vui. Nó ko xinh, cũng chả xấu. Nếu nó ko là người yêu của 1 anh hoạ sĩ nghèo thì chắc tôi cũng ko còn nhớ nó.Người yêu nó nghèo,nghèo lắm. Nghe đâu, sau một thời gian ra trường, người yêu nó cũng gặt hái được một số thành công. Có nhiều người biết đến người yêu nó, mà một trong số đó là tôi .
    Tôi cười và hỏi nó: " Bao giờ thì lấy chồng ? ! "
    Nó cười buồn ko nói gì... Nó bảo " hắn chăm lắm!!!" ???
    Sau hôm tôi gặp nó, qua 1 người quen, tôi biết người yêu nó đã bỏ nó rồi. Nghe đâu nó bị 1 căn bệnh gì đó mà nó sẽ có thể ko có con được nữa
    Một câu hỏi ko biết là nên cười hay nên khóc !!!
  10. lat_dat_hh_t

    lat_dat_hh_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    [ Chào mọi người, lại một lần nữa xin cảm ơn các bác đã quan tâm đến em . Em thấy học cái gì thì cũng phải cố gắng thôi , đã yêu nghề thì phải thành tâm với nghề . Dù khó khăn lắm thì cũng phải cố gắng. Em biết mọi người chắc lúc ôn thi cũng khổ lắm. Em biết mình chẳng là gì so với mọi người , ngay cả trong lớp học của chúng em . Em đã hi sinh cũng không phải là ít cho môn học mà em thích này. À tiện luôn thể ,xin cảm ơn chị mèo đầu gấu hồi này em ít lên mạng , em đã đi học thêm ở nhà thầy Hùng thầy rất nhiệt tình chỉ bào cho em có học ở chỗ của thầy em cảm thấy như con đường mà em đã trọn có thêm phần tươi sáng . Chị ! em biết ơn chị nhiều lắm! À các bác có biết nơi nào ôn môn văn tốt không ? chỉ hộ em với . Em rất cần mong các bác chỉ hộ em nơi nào có chất lượng một tí em xin cảm ơn. Các mong mọi ngườii hãy chỉ bảo giúp cho em đỡ bỡ ngỡ đôi chút

Chia sẻ trang này