1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT KIÊU YẾT KIÊU MỤC TIÊU BẮN HẠ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi lat_dat_hh_t, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chà ai mà biết nick mình đây nhỉ , cứ đoán lung tung , là mèo nhà bạn đi chống lầy , còn em Trâm mèo vẫn ngồi đây, chăm nom box Mỹ Thuật . thời gian vừa qua có nhiều vụ việc bạn ko theo dõi được , chả biết thực hư thế nào , đành fải để em Meò xử lí .
    Còn gần 1 tháng nữa đến kì thi, chúc các em thi 1 fát đỗ luôn , không fải thì lại lần 2 , lần 3 , lần 4 , lần 5 ... gì nữa . Kỉ lục thi bên Yết Kiêu là bao năm nhề
  2. HOANUONG

    HOANUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thi YK thì cháu không biết, hình như kỷ lục là mười mấy năm ấy (phí đời!) nhưng mà "thi" để làm người nghệ sỹ có thực tài và nhân cách thì cháu biết: Cả đời không đậu là chuyên thường! Các cô, các chú nhỉ? ......
  3. mis_Monk

    mis_Monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    yêt kiêu đây. gia nhập vói nhé
    trả lời cho câu hỏi của bạn lat_ dat... nè
    Thực tế chép tranh là hoạt động nhằm học hỏi về màu sắc, cách bố cục, cách tạo chất ... của họa sĩ mà mình yêu thích.
    Ở phương Tây có hẳn 1 môn học chép tranh nha, những ng học vẽ thường vào bảo tang và ngồi chép và học tập.
    Mình Biết bạn chép tranh "Bình minh..." là một ng tất tốt với bạn bè,, sống hơi thiên về kinh tế, nhưng năng lực, cảm nhân, thẩm mỹ rất tốt, là học sinh giỏi hẳn hoi nha. Đứng nhất nhì lớp đó.
    Mình cũng biết sơ sơ về nguyên nhân bạn ý vẽ btranh đó
    Lúc đầu bạn ý chép vì thích bức tranh này, sau đó có đợt triển lãm toàn quốc thì bạn ý gửi luôn, Đó là một hành động sai lầm.
    Bạn ý ko biết đó là ko được phép. Sinh viên sống xa nhà mùc tịt về thông tin mà. Mình nói thế ko phải là bao che cho bạn ý đau nhé. Để mọi ng thông cảm hơn thôi...
    Đôi khi chúng ta cũng có những hành động sai lầm. tuổi trẻ nông nổi mà. Ai cũng vậy.
    Và chúng ta nên thông cảm và tha thứ .
  4. mis_Monk

    mis_Monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Còn về hội đồng chấm thi.
    Chúng ta nên biết rằng, mỗi một trào lưu có bao nhiêu hoạ sĩ. mỗi hoạ sĩ có bao nhieu tác phẩm. Đó là một con số khổng lồ. Không phải ai cũng biết hết được. Chắc chắn bạn cũng không thể biết và nhớ hêt dược các tác phẩm của 1 hoa sĩ. nói chi đến hàng triệu hoạ sĩ . Những người chấm thi cũng vậy thôi. Họ không phải là máy tính mà có thể nhớ và biết hết được. ( nếu ko họ đã là máy tính).
  5. mis_Monk

    mis_Monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    tưởng ai hoá ra Trâm mèo
    bạn có đầu gấu đâu nhỉ, tớ tốt nghiệp cùng năm với bạn đấy, nhưng bạn ko biết tơ là ai đâu
  6. CHUHOA

    CHUHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng học YK đây! cho tôi tham gia box mỹ thuật với. Mỗi lần nhắc đến trường YK thì tôi cảm thấy rất thân quen, ra trường lâu rồi mà cảm giác đó không đổi. Tôi ước gì có khóa học ngắn ngày để đến trường học. Có bạn nào học khoa đồ họa không? Không biết bây giờ đã có máy in kẽm mới chưa nhỉ?
  7. khoan_cat_be_tong

    khoan_cat_be_tong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hehe co to la dan DO HOA day,,,,nha truong co them may in kem rui do, cai may hoi xua ma chi co dan cao hoc duoc in thi bay gio sinh vien da duoc su dung ,,,con cai may quay tay keo ca keo ket thi chac da sang ten cho ai do hihi ra truong lau rui nho wa''''''''hixhix
  8. CHUHOA

    CHUHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hì hì thế là sv đồ họa đỡ bị to bắp tay rồi. ngày xưa ai mà thi tốt nghiệp kẽm thì eo hẳn cơ bắp cuồn cuộn. Thôi cũng mừng cho các bạn sv. Ừ ra trường rồi nhớ quá! Chắc là các thầy là không bị nhớ trường thôi. Ra trường chẳng có thêm 1bản đồ họa nào thêm chán quá!
  9. khoan_cat_be_tong

    khoan_cat_be_tong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi bàn tay thì bèbè ra hixhix nhưng bù lại sức chịu đựng như là con trai ý ,tớ luôn tự hào về điều đó đấy!!!! ra trường chẳng có điều kiện mà làm in kẽm nữa vì lấy đâu ra máy ,đến trường nhờ thì ngại lắm,sợ thầy cô lăm. Cái hồi học ý ấn tượng nhất là thầy Tuấn va thầy Đức (2 thầy đều đi mỹ về) học được nhìu cái mới..giờ tớ chỉ làm khắc gỗ thui .
  10. CHUHOA

    CHUHOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thích thật hồi bọn tớ học chẳng thế giới văn minh thế nào chỉ biết là in mãi không lên hình. Thế bạn cảm nghĩ thế nào về khắc gỗ nhật bản? tranh đông hồ cả ta như thế nào? có nên in bột màu trên nền điệp không?

Chia sẻ trang này