1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 bé Phổ thông ! . có nên hay không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 3www, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Một: chờ 3 năm
    Hai: ngồi bóc lịch 10 năm
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Yêu em nhỏ nhỏ thì bác thấy yêu đời hơn, vui lây cái vui của con nít .Nhưng dù sao 15,16 vẫn là trẻ con, chưa có được những suy nghĩ thấu đáo như các chị 20,21 và ưa nhõng nhẽo, thích dỗ dành, chiều chuộng .... Ban đầu cái vẻ hồn nhiên của em iu có thể khiến bác hạnh phúc, nhưng em iu nhõng nhẽo quá đà, cư xử ko chừng mực etc .... dần dần bác sẽ bắt đầu thấy chán cái tình iu con nít này và ko chừng lại mong quay về với tình yêu người lớn như khi xưa lắm .
    Thật lòng, nếu nói yêu thì người ta ko biết chọn giữa kiểu tình yêu này với tình yêu khác đâu bác ạ, vì kiểu nào thì cũng có cái khó của nó hết .Cái người ta tìm là 1 người mình yêu thương, chấp nhận các khuyết điểm của họ và cùng giúp nhau trở thành tốt hơn thôi .
    Khoảng cách 5 tuổi là ko cao, vì anh rể và bà chị họ em chênh nhau gần chục tuổi bác ạ . Tuy nhiên, tình cảm của 1 cô nhóc 16 với 1 anh chàng 21 nó khác tình cảm của một cô 20 và một anh 25, về nhận thức .Nếu bác vẫn muốn có tình yêu trẻ con hiện giờ, thì hãy nhớ đừng biến nó thành tình yêu người lớn .Cho em ấy giữ lại 1 chút hồn nhiên bác nhé .Cái đó là tốt cho bé ấy (sống đúng với tuổi) ,và cũng tốt cho bác (if u know what I mean ) .Em đọc báo và vào đây nghe các bác kia tôn thờ chủ nghĩa lên giường thấy lạnh cả tóc gáy bác ạ
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà 3 năm với lại 10 năm, các chú này đầu óc đen tối.
    Chú gì tạo topic : yêu đi, tội gì mà ko ? Nếu chú có khả năng kiềm chế thì tốt, ko thì kiếm cái quần bé kiểu lưới sắt mà mặc vào, lúc ấy thì hôn hay gì gì em nó cũng thoải mái
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tuy ko phải là đặc sản nhưng ăn bao giờ cũng ngon chú em ạ,tuy nhiên cẩn thận ko đi tù như chơi.
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Các chú chỉ được cái giỏi hù dọa người ta,
    Chú bk_exp có cơ hội tốt như thế này, thì phải cố gắng quyết tâm làm tới nơi tới chốn. Nếu em gái nó ngoan ngõan chịu khó học hành (chưa từng chơi bời) từ lớp 1 cho đến nay, thì biết đâu chú may mắn là "người cầm gươm đầu tiên đi mở cõi".
    Nghe chú mày nói là đã từng lăn lội nhiều trên chốn thương trường, lại có kinh nghiệm.. thì chú cũng biết rồi đấy. Tình hình hiện nay là "hầu như cõi nào cũng bị hàng trăm gươm đi mở trước rồi".
  6. bk_exp

    bk_exp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    123456ads
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ngay,yêu đi cho tâm hồn nó trẻ vì em đang chán cái kiểu yêu người lớn quá so đo tính toán này nọ
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Bố chú,tinh vi vãi,cưa đổ 1 em là chuyện không khó???Đừng mang cái mác SV BK năm 3 ra đây doạ nhau nhéThích thì cứ cưa,vấn đề là em ý bé quá thôi.TY lại còn xem đc và mất gì???Mà em ý bé thế,chưa fải TY đâu,chú muốn nó thành TY thì chịu khó đợi mấy năm nữa
  9. bk_exp

    bk_exp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    qwertyui
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi em, kẻo sau này ân hận, thời gian trôi đi nhanh lắm, để đến lúc chú gần 30 như anh lại ân hận sao hồi Sv không yêu mấy em TH đi cho rồi, cái chính là bản lính sống, chú có đi qua giới hạn hay không, chỉ thăm dò địa chất thôi chú đừng có chọc mũi khoan vào, mệt lắm. Chính yêu những em như thế còn trong sáng, nguyên tem, chứ như anh bây giờ thì toàn các chị đầu toàn sỏi với bã rỗi thậm trí đồ sơn tút lại

Chia sẻ trang này