1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 cô gái bận rộn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 13/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 cô gái bận rộn

    Em năm nay 19 tuổi, đang học ĐH năm 2. Em yêu 1 cô gái bằng tuổi cùng trường mà cô ấy cũng yêu em. Bọn em đã đi chơi và em đã tỏ tình, cô ấy đồng ý. Trước khi yêu, em cũng đã nhận thấy rằng cô ấy rất bận rộn vì tham gia hoạt động Đoàn Hội, lại dạy thêm ở mấy nơi, chưa kể bao nhiu CLB khác. Cả tuần cô ấy bận, có mỗi CN rỗi thì mệt mún nghỉ ở nhà. Nhưng lúc đó em cảm thấy quá yêu nên đã chấp nhận và thông cảm cho cô ấy. Em cứ tưởng như thế sẽ tốt đẹp nhưng ko ngờ, dạo này cô ấy còn bận nhiều hơn, ko có thời gian cho em nữa. Cô ấy online thì làm bao nhiêu công việc một lúc, em chat phải chờ 5 phút sau thì cô ấy mới trả lời, luôn mồm bảo là phải làm nhìu việc quá. Cô ấy nói là vẫn rất yêu em nhưng lại muốn tham gia những hoạt động kia. Em phải làm sao đây các pác, em nghĩ mình ko thể chịu đc cảnh này nữa, có ng` iu mà như ko ý
  2. far_far_away

    far_far_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi em ơi. Chắc gì cô ấy đã yêu em. Nếu như yêu nhau thật lòng thì những lúc rỗi rãi chắc chắn cô ấy fải ở bên em chứ ko thể vin vào lí do mệt mỏi như thế để ko gặp nhau đc.
    Dù sao thì cũng rất khâm fục em. Bây giờ hiếm tìm đc ng con trai chân thành như em lắm.
    Chúc em sớm tìm đc ng yêu như ý.
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn có thể đưa ra một lời khuyên ''fast food'' đến thế được nhỉ?
    Trường hợp của bạn lập topic thì tớ hiểu và thật lòng chia sẻ với bạn. Tớ biết bạn có quyền cân nhắc và lựa chọn ''chia tay hay tiếp tục'' trong trường hợp này, nhưng chỉ mong bạn suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định.
    Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng với những người cố gắng vươn lên và nỗ lực cho một tương lai tốt đẹp. Nếu bạn muốn thành đạt, muốn có công việc tốt, bạn buộc phải hy sinh một số thứ quan trọng hoặc phải tìm mọi cách gò ép mình trong một quỹ thời gian hết sức ít ỏi. Bạn ạ, tớ tin rằng bạn gái của bạn cũng chẳng vui sướng gì khi phải ''cắt xén'' thời gian ở bên người yêu để lo toan những công việc khác đâu. Nhưng bạn ấy vẫn cố, có lẽ một phần cũng vì lo cho tương lai - một tương lai không chỉ có cô ấy mà còn có cả bạn nữa. Không thể phủ nhận một thực tế là chuyện tình nào muốn đi đến ''cái kết có hậu'' cũng đều phải đạt được một số điều kiện nhất định về kinh tế, đúng không nào?
    Thử nghĩ ngược lại nhé, nếu người yêu bạn chẳng có việc gì làm, hoặc tệ hơn là chẳng biết làm gì. Cả thế giới của cô nàng lúc đó chỉ xoay quanh bạn thôi. Bạn đi đâu, bạn làm gì cô ấy cũng quan tâm và theo sát. Ban đầu có thể sẽ thấy thích đấy, ''yêu'' thế còn gì?! Nhưng một thời gian sau thì sao? Bạn có thấy ''ngạt thở'' không?
    Nói thế này kể cũng ''sách giáo khoa'', nhưng mà tình yêu bao giờ cũng thế: bỏ đói thì sống mà cho ăn đầy đủ sẽ chết. Tốt nhất bây giờ bạn cũng kiếm việc gì đó có ý nghĩa để làm, tự nhiên bạn sẽ thấy cuộc sống ngoài tình yêu còn rất nhiều thứ tạo hứng khởi.
    Mà tớ nghĩ bạn nên tập làm quen với cuộc sống bận rộn của mình và những người xung quanh đi là vừa. Còn vài năm nữa là ra trường rồi còn gì, nhàn rỗi mãi cũng... nguy hiểm lắm đấy!
  4. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mẫu "bạn gái bận rộn" của ấy có tớ làm ví dụ đây Tớ nhớ có lần người ta ngồi đợi tớ cả 1 buổi chiều (nguyên buổi chiều luôn ý!) để tớ tan học thì 2 đứa đi chơi 1 tẹo. Thế mà tớ chỉ kịp nhìn người ta, cười 1 phát rồi lao ...đi họp Tớ lại cũng không khoẻ khoắn gì nên người ta lo lắm. Thế là người ta viết thư cho tớ (hihi thư tay nhé, thời buổi này mà nhận được thư tay thì hiếm lắm nhỉ!), tớ nhớ có câu là "đôi khi phát ghen vì thời gian 2 đứa dành cho nhau đã ít rồi lại còn phải chia sẻ với ông Đoàn, ông Hội"

    Nên trước tiên, tớ nghĩ ấy nên thông cảm với bạn gái mình nhiều hơn. Quan tâm tới bạn ý nhiều hơn, vì hoạt động như thế mệt lắm, nhất là con gái càng mệt hơn. Nhưng đừng bắt bạn ý từ bỏ nhé, khi "máu hoạt động" mà đã ngấm vào người thì, hehe, cũng khó bỏ, bỏ thì lại thấy mình....thừa thãi và tiếc tiếc. Đôi khi những quan tâm rất nhỏ kiểu người ta ốm thì mua thuốc, hay chỉ 1 cái bánh mì, 1 câu nói "em mệt ko", nửa đùa nửa thật kiểu "ốm là ăn đòn đấy"....lại khiến ngta cảm động. Khi thấy ấy quan tâm thế, người ta cũng sẽ ngẫm lại mình, và cố gắng dành cho ấy nhiều thời gian hơn.

    Mà tớ nghĩ, đã yêu nhau thì cũng nên thẳng thắn, ấy cứ "trình bày" rõ quan điểm nguyện vọng của mình với bạn gái. Việc gì giúp được bạn ấy thì cùng giúp, mà tốt nhất là....ấy tham gia hoạt động cùng bạn ý luôn Vừa có thời gian bên nhau, vừa đảm bảo công việc của bạn ý, nhất cử lưỡng tiện

    Mà ấy cũng yên tâm, bận rộn gì cũng có đợt của nó, cũng có lúc phải xả hơi chứ. Với lại năm II thì hoạt động đang ở thời kỳ đỉnh cao, thử sang năm III với IV xem, muốn cũng phải nhường cho các em trẻ trung rồi. Chả biết mọi người thế nào, chứ như bọn tớ già cả + yêu vào rồi, phải thừa nhận là hoạt động Đoàn hội cũng ít đi Căn bản bây giờ cũng phải học hành nữa. Nếu mà yêu nhau thật ý, phải phấn đấu vì tương lai con em chúng ta thôi Thế nhá, chúc 2 bạn hạnh phúc
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tại sao bạn kô cùng hoạt động Đoàn đội và tham gia các clb cùng cô ấy. Như vậy 2 bạn sẽ có thời gian bên nhau và cô ấy cũng vẫn đảm bảo những mong muốn của mình!
  6. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Đơn giản thôi!
    Con gái mới lớn, mọi thứ đều muốn chứng tỏ mình. Chú cứ yên tâm. Đến khi nào em ấy học năm cuối, mọi chuyện sẽ trở nên ổn thôi. Bây giờ tâm lý muốn chứng tỏ mình rất cao. Chuyện yêu đương muốn thành công chú phải kiên trì nhẫn nại và thông cảm thì mới đi đến được cái đích cuối cùng...
    Với lại cũng gay cho chú. Chỉ sợ chú không chịu được thôi. Con gái hoạt động xã hội nhiều đương nhiên phải "thể hiện" rất nhiều, đó là niềm kiêu hãnh, hay nói chung là cái tôi rất lớn của chính con người...Chắc chắn cô em sẽ gặp nhiều thằng đàn ông khác mà mọi mặt nổi trổi hơn hẳn chú, mà xét cho cùng, chị em có tính "chọn lọc" rất cao và từ đây sẽ có sự so sánh. Mà bản chất của nhiều thằng đàn ông bên cạnh cô em này muốn chứng tỏ bản thân "ta đây là 1 thằng đàn ông" nên cô em của bạn chắc chắn sẽ là tầm ngắm của "chúng nó"
    Tớ không cần biết bạn là người thế nào. Nếu bạn muốn:
    1. Vẫn duy trì tiếp tục mối quan hệ này thì (đọc tiếp đoạn sau nữa...)
    2. Thấy chán và mệt mỏi khi người mình yêu không có thời gian cho mình thì tốt nhất nên giải tán cho nhanh...
    =====
    Với phương án 1: Chú phải thực sự là người đàn ông trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, có tính toán, có mưu kế, có năng lực, biết thông cảm (mà cho dù đ. thông cảm được thì cũng phải cố tỏ ra mà thông cảm và chia sẻ cùng em mọi chuyện...hiểu chưa?) thì sẽ giữ được em và tồn tại được. Nếu chú vượt qua những giai đoạn "dở dở ương ương" của cô em mới lớn (có lẽ đến khi nào cô em học năm cuối đấy) thì tình yêu sau này của chú với em khá bền vững đấy! ===> Nếu chú tự thấy đủ các tố chất mà anh nêu ra cho chú thì cứ tự tin mà duy trì tình yêu!
    Mà này, cô em kia quen các hoạt động bên ngoài xã hội. Vậy thì quan hệ của chú với cô em phải khác với cách cô kia giao tiép với mọi người khác chứ. Việc giao tiếp với nhau qua Internet vô hình chung chú tự đưa chú vào hàng "những người bạn bình thường" thì sớm muộn cũng đứt cước thôi!
    OKIE. Có gì anh em cứ trao đổi để tìm ra phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề tốt nhất nhá
    Được guess sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 14/12/2006
  7. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bọn em còn trẻ quá!
    Không hiểu và thông cảm sẽ chẳng đi đến đâu đâu!
    Mọi ý kiến chỉ là ý kiến, hãy tự mình đánh giá và giải quyết!
  8. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    em xin đưa bản thân mình ra để lấy ví dụ . Em đã từng là một đứa con gái bận rộn như thế đấy. Sáng họp tối họp rồi đi học rồi công việc gia đình... cự gọi là đau hết cả đầu dù khi đó chỉ là sinh viên năm 3. Hoạt động Đoàn hội choáng hết time của em. Em cũng có người yêu và người ta có khi rất rảnh ỗi, lại có khi rất bận rộn.... cũng là một người tham gia hoạt động xã hội như em mà. Có những đợt tổ chức chương trình gì đấy là em đi từ sáng đến tối, tối về đến nhà lại tắm giặt và lăn ra ngủ. Có nhiều hôm mệt mỏi về nhà nhớ người ta lắm, nhớ kinh khủng, nhưng người mềm ra không muốnđi đâu nữa chỉ muốn đặt lưng xuống giường và đánh một giấc thật no rồi lại khi tỉnh dậy lại tiếp tục công việc của mình.Thế đấy
    Em nhớ có lần hơn 1 tháng trời công việc chồng chéo nhau, Em và người ta không tin nhắn, không điện thoai, không hẹn hò....vừa nhìn thấy nhau chỉ kịp cười và lại lao đi. Lần ấy anh ấy kết thúc chuỗi công việc sớm hơn em nên anh ấy đã chủ động tìm đến và nói nhớ em lắm không chịu được "không nhìn thấy thì thôi nhìn thấy chỉ muốn ôm thôi, ngồi gần nhau mà công việc nó cứ đẩy nhau ra vây là sao "( đi họp cùng nhìn thấy nhau ấy )xong anh ấy ôm em thật chặt. 2 phút ôm nhau xong em lại bay đi họp nhưng như thế cũng đủ để nỗi nhớ lắng lại
    Còn một lần nữa thì anh ấy bận. Hàng loạt các buổi họp ban này ban nọ chuẩn bị cho đại hội Đảng, em lúc đó lại quá rảnh rỗi, cũng như lần trước, nhín thấy người yêu mà không được lại hỏi thăm chỉ một câu thôi " anh có mệt không?" Muốn chạy lại lăm, muốn lau những giọt mồ hôi trên trán anh lắm, muốn thắt lại cái cavat cho anh lắm... nhưng chỉ được đứng nhìn từ xa. Đến đêm tổng kết, xong xuôi đâu đấy. Mọi người về hết. Em cũng về nhà. Đến 1h sáng chịu không nổi em gọi điện và đến tìm anh ấy. Đứa đứng trên đứa đứng dưói, em cứ thế khóc còn anh ấy thì im lặng. Rồi anh xuống( phải trèo tường xuống đấy) chỉ đủ nhìn nhau rồi lại về.
    Người bận rộn thế đấy bạn ah. Người ta yêu và nhớ bạn nhưng công việc nó cứ cuốn đi ầm ầm và sự mệt mỏi làm cho người ta không thể đến cùng bạn. Hãy hiểu và thông cảm cho họ. Còn chuyện thay lòng đổi dạ thì mình nghĩ " đã yêu nhau phải tin nhau chứ, đừng nghe ai nói cả hãy nghe tình yêu của bạn ấy"VÀ bạn cũng nên tìm những niềm vui cho mình bạn ah!
    Hãy hiểu cho những đam mê mà những người con gái chúng tôi lỡ yêu và cống hiến vì nó. Bạn nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người làm đoàn khổ lắm vì người ta, là người của công chúng mà, nếu ai đã từng làm công tác đoàn mới thấu hiểu đc nỗi khổ của nhưng người làm đoàn, tiền không có tránh nhiệm thì nhiều , công việc, giao lưu, họp hành, làm sao tổ chức cho anh chị em những buổi giao lưu, tập huấn thật vui thật có ích, bao nhiêu việc đổ lên đầu, lúc nào cũng căng thẳng, nhưng cái mà thu lại đc của mỗi người làm đoàn là niềm vui, là kinh nghiệm sống mà đôi khi có tiền cũng không thể có đc, những người làm công tác đoàn chúng tôi luôn mong muốn có 1 người yêu mình hiểu đc nỗi lòng mình, giúp mình vượt qua những khó khăn về tinh thần, những lúc buồn những lúc thất bại chúng tôi cũng cần người chia sẻ, lúc vui thì niềm vui cũng sẽ đc nhân lên gấp trăm ngàn lần, Nếu tớ có 1 người bạn gái như người yêu bạn chắc tớ sẽ hạnh phúc nhiều lắm, sẽ có thêm 1 người hiểu công việc của mình, chúng sức với mình trong những công việc, góp ý chia sẻ với mình kinh nghiệm làm đoàn, nếu bạn thật sự yêu cô ấy hãy sống vì cô ấy, sao bạn không thử cùng cô ấy chung tay trong mọi công việc, tạo cho cô ấy điểm tựa vững chắc để cô ấy có thể làm tốt công việc của mình và khi đó tớ chắc rằng bạn cũng chính là người HP,Chúc luôn vui vẻ nhé
  10. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đấy là mẫu phụ nữ của công việc.Nếu chú thấy có thể chấp nhận được thì yêu ,còn không thì giải tán.Ngay cả đối với đàn ông trưởng thành ,nhiều người cũng không chấp nhận như vây.Còn nếu chú muốn nó quan tâm đến chú ,thì chú phải chứng tỏ mình giỏi hơn hẳn nó,là chỗ dựa chắc chắn ,thì tự khắc nó sẽ bỏ công việc kia để quan tâm tới chú.

Chia sẻ trang này