1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladygaga89

    ladygaga89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

    Em và bạn trai em yêu nhau được gần 2 năm. Em rất yêu anh ấy, và anh ấy cũng vậy, rất chiều chuộng em. Có thể nói là bọn em cực kì hạnh phúc.

    Em có tham gia 1 CLB và giờ là 1 trong những thành viên trụ cột của CLB đó. Ở đó em có quen 1 anh, 30 tuổi, đẹp trai, phong độ, công việc tốt, gia cảnh tốt, độc thân. Cả 2 cũng chat chit nói chuyện 1 thời gian tương đối lâu. Bọn em thì thường hay chat chit kiểu à ơi, tà lưa nhau, nhg chỉ là đùa cho vui thôi. Lúc đầu em cũng ko để ý gì, nhg càng tiếp xúc nhiều em càng có thiện cảm với anh ấy vì anh ấy nói chuyện rất có duyên, làm em cười suốt và em nghĩ đó chỉ là say nắng vớ vẩn thôi nên cũng ko quan tâm nhiều...

    1 lần, CLB họp, em ko có xe, vì thế em nhờ anh ấy qua đón... CLB họp xong thì cũng vừa vặn trời tối, anh ấy mời em đi ăn tối và em nhận lời vì bạn bè mời nhau bữa tối thì cũng ko có gì là nghiêm trọng cả... Đó là bữa tối thật tuyệt vời, anh ấy thực sự làm em ngạc nhiên, khác hoàn toàn với lúc trên mạng... lịch lãm, chững chạc, nghiêm túc và rất hiểu biết. Bọn em nói chuyện rất vui vẻ và có vẻ rất hợp nhau (thậm chí hợp với em hơn cả bạn trai em)...

    Sau hôm ấy, em đã thích anh ấy thực sự và tình cảm cứ ngày 1 lớn dần lên. Em rất khó xử, dằn vặt, thấy có lỗi với bạn trai em nhg em ko thể kiềm nén đc tình cảm. Em nghĩ về anh ấy rất nhiều... Em ko chắc anh ấy có thích em hay ko nhg em cũng có cảm giác là có qua thái độ của anh ấy sau buổi tối hôm đó...

    ... Em đang cùng lúc có tình cảm với 2 ng và nó làm em vô cùng đau khổ. Em ko muốn rời xa bạn trai em, nhg tình cảm em dành cho anh kia cứ lớn dần lên. Giờ em ko biết phải làm thế nào, em chỉ có thể chọn 1 trong 2 ng... Em đã từng nghĩ đến chuyện rằng em sẽ nói hết tình cảm của mình cho anh ấy để giải tỏa và rồi chấm dứt, em quay về với bạn trai em... Nhg em lại sợ anh ấy sẽ cười em, nghĩ em trẻ con, nghĩ em bồng bột... rồi lại ảnh hưởng đến tinh thần của CLB...

    Em phải làm sao bây giờ? Mọi người cho em lời khuyên với, giúp em thoát ra khỏi cái cảm giác này với!

    PS: Tiện đây cho em hỏi các bác dai là việc anh ấy mời em đi ăn riêng buổi tối hôm đó là vì lịch sự hay là vì anh ấy cũng có tình cảm, tình ý với em? Và ở địa vị các bác thì các bác có bao h mời ng ta đi ăn vì lịch sự ko hay là phải có tình cảm thì mới mời?
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn nói, đàn bà( có tý chút nổi bật) các em mà ko quản lý là chết ngay, hở ra 1 tý là đã thế rồi
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Oh my God...Đúng là con gái thật phức tạp...đời mình cũng đã 2 lần phải đau đớn vì va phải girl kiểu như bạn rồi.Nói thật với bạn là mình đọc xong những lời tâm sự của bạn mình thấy nỗi đau lại trỗi dậy trong lòng mình.Mình đã từng bị bạn gái bỏ rơi để chạy theo người giàu sang và có nhiều tiền hơn mình. Mình có linh cảm rằng cậu bạn zai của bạn hiện giờ cũng sắp rơi vào tình cảnh giống mình.Bạn đã yêu người ta đc 2 năm, tốt đẹp và vui vẻ thì cứ yêu đi, tại sao lại còn muốn yêu thêm cả người khác nữa??? Bạn đang muốn chạy theo anh chàng 30 tuổi kia đúng không??? Bạn thuộc kiểu con gái đứng núi này trông núi nọ rồi....Hãy suy nghĩ kĩ đi trước khi quyết định việc j.
    Còn câu hỏi về việc mời đi ăn thì mình xin đóng góp ý kiến là chắc hẳn anh ta có ý j đó mới mời bạn đi ăn, chứ bình thường bạn bè xã giao thông thường thì ít khi mời nhau đi ăn lắm, nhất lại là bạn khác giới.Mời đi ăn kiểu đó chắc hẳn là có mục đích.
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm bạn bè thì vẫn mời nhau đi ăn được có sao đâu, quan trọng là cách đối xử của anh ấy với bạn thôi Để biết được anh zai kia có gì hay ko thì cứ nên nói hết ra Cơ mà khi nói hết ra rồi biết được anh zai kia thực sự có tình cảm với bạn thì bạn sẽ quay về với tình yêu 2 năm hay ở lại bên người mới này.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đây là một ca hay để các chú nghiên cứu học hỏi.
    Gái xinh, đã có chủ nhưng nếu mình hay thì vẫn chén được như thường.
    Em gái: Sao phải ăn năn, dằn vặt. Cứ để thế một thời gian, anh nào hay hơn thì em cứ việc múc thôi.
  6. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Ông Lê Nin nói có sai đâu. Vật chất quyết định ý thức
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Dù có mất tất cả, vẫn còn chút lương tâm . Nếu anh 30 đẹp trai có tình ý thì sao hả? Bỏ anh xấu trai à?
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy....Vật chất, tiền bạc quyết định mọi thứ...bây h người ta chỉ yêu vật chất thôi, chứ yêu đương đếch j, cứ nói đến tình yêu đẹp thì dẹp đi cho sớm chợ.Mình bây h cóc thèm tin mấy thứ yêu đương vớ vẩn đó tồn tại.
  9. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì em cứ bỏ mẹ thằng ng yêu của em đi. Đời mấy tí, cứ phải trải qua hết e ạ, đăng cay ngọt bùi, nếm đủ đi rồi lấy chồng cũng chẳng muộn. h có anh giai phong độ chững chạc như thế này, không yêu hơi phí
    Thật, cứ tin anh... đi theo a giai này, e còn ngộ ra đc n` thứ, quanh quẩn với cu ng yêu kia, yêu thương hờn giận mãi cũng nhạt.
    Mà e năm nay bn tuổi rồi, đã mót lấy chồng chưa, nếu chưa mót thì cứ yêu đi em ạ. chẳng sợ gì đâu :D
    Với tâm lý của 1 thằng đàn ông, em chẳng có quan hệ gì với nó cả, làm ăn không, mối quan hệ cũng không, mà nó lại mời e đi ăn đi chơi, nó mà k có tâm lý đong e thì a đi đầu xuống đất
  10. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    em này bản lĩnh kém nhỉ. Mới thấy zai ngon tý là đã xốn xang. Sau này còn gặp nhiều anh khác ngon hơn, em có đá anh giai này không.
    Em kể hết chuyện với bạn trai của em đi. Để xem anh ấy quyết định thế nào.

Chia sẻ trang này