1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ko fán xét chỉ băn khoăn thoai. cơ mà với cái đầu thông minh của anh u30 liệu em có làm được theo cái quyết định của em ko?( bản thân em thì đang lưỡng lự)
    cẩn thận với quyết định của mình, đi là ko có quay lại đc đâu em a,chẹp
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các đồng chí Mod khoan close topic, để tôi dặn anh em trên này lần chót phát đã.
    Các chú có bạn gái nhớ đấy nhé, lần sau thằng nào mời bạn gái mình đi ăn trưa, cà phê... thì oánh vỡ mõm ra cho anh.
    Đi cà phê thì anh không sợ, anh chỉ sợ nó cà...pháo thôi.
    Rồi, khoá đê!

  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Dô đọc loáng thoáng vài trang thì ... xịp pẹ, thằng u30 kia ngày xưa chim trắng thì cũng bị người yêu bỏ rơi, con người yêu đi yêu thằng đĩnh đạc phong độ hơn. Bây giờ U30 ngon rồi thì lập lại lịch sử hớt tay trên thằng trẻ ranh.
    Thằng ranh kia hiện tại bị mất người yêu cơ mà vài năm nữa nó khá lên ( tuỳ tài mà có đứa nhanh hay chậm ), lại đi hớp 1 em trẻ đẹp trắng thơm của thằng ranh khác. Luân hồi.
    Trc sau cũng *** đứa nào thiệt cả đâu. Trừ những đứa quá 4`.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nói chung là đong gái càng già càng trưởng thành càng tốt, cạnh tranh với các bạn trẻ hơn các bạn ấy chay giạt ra hết, keke, vì các bạn ấy sao đủ trình và tiền :D
    Chỉ kém các bạn trẻ mỗi cái liều.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    À, bổ sung: các bạn trẻ hơn các anh giai già suýt ế ở chỗ lắm thời gian nữa.
    Mà bọn trẻ con chúng nó lại còn nhiệt tình hơn nữa chứ. Nghĩ đến chuyện nhiệt tình lại nhớ đến chuyện đong đưa với một em sn 79, vẫn xinh và hot so với lứa tuổi, em này tự nhận là elite và bản thân mình cũng nghĩ bọn làm tài chính chúng nó elite hơn nghề khác, xin lỗi các bạn.
    Em 79 bảo trời lạnh thế này không biết ăn gì thì ngon nhỉ. Em bảo trời này có tí bò khô vắt chanh thì ngon. Em ấy bảo "ờ đúng rồi đấy, anh mà chạy mua cho em cỡ hai lạng vắt chanh sẵn cho em thì em thật sự là rất mến anh". Nghe thì hơi thô nhưng hai đứa toàn kiểu đong đưa nhau đùa đùa như thế.
    Trời thì lạnh, lúc đấy khoảng gần 10 giờ tối nên em cũng trả lời thẳng thừng "thôi cô ơi, nếu anh mà hai mươi tuổi chắc anh cũng phi đi mua bò khô cho cô thật. Nhưng bây giờ anh già rồi, ba sọi rồi ít đâu nên thôi cô xuống nhà mà lục tủ lạnh rồi đi ngủ đi"
    Nhưng phải nói thật bồi hồi mà nghĩ lại, nếu mình và gái mỗi đứa bớt đi độ chục tuổi, khéo phi đi lùng mua bò khô thật :D
    Tuổi già nên nó cũng mất mẹ đi nhiệt tình :D
  6. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Em quyết định rồi, hiện tại em vẫn yêu bạn trai em, em và anh U30 kia sẽ vẫn là bạn, có đi có lại, đôi khi rủ nhau đi cafe cà pháo cũng ok, tất nhiên với tư cách là bạn, ko giấu giếm, lén lút sau lưng bạn trai em. Nếu sau 1 thời gian nữa em cảm thấy mình hợp với anh U30 hơn bạn trai hiện tại, cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên anh U30... khi đó em sẽ nói chia tay với bạn trai em...
    __________________________________
    Bạn giai em sẽ nghĩ sao khi biết em đang ý đồ như vầy?
    Em sẽ nghĩ sao nếu giả sử bạn giai em có ý đồ như vậy với em?
    ______________
    Chứ nếu : 1_Anh là người yêu em ấy hả?
    2_Anh mà biết em nghĩ vậy ấy hả?
    ==> 3 _ Nghỉ nhanh cho khoẻ kưng nhé
  7. pdforever

    pdforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    haizzzzz....
    dúm lại 1 cái là em ý bắt cá 2 tay,để ngâm cứu xem con nào ngon hơn thì thịt thôi.
    thô nhưng thật!
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dài nhờ, tớ chả đọc hết được, đọc mỗi trang đầu.
    Tóm lại, không nhớ lắm, nhưng ngày xưa lâu cực lâu rồi, mình từng nói là: chuyện yêu một người, và có tình cảm với người khác là chuyện bình thường. Khoa học nó đã phân tích như vậy.. Nhưng vấn đề ở đây là bạn muốn cái gì, bạn được giáo dục thế nào, quan niệm bạn thế nào....đại khái là có theo kiểu phụ nữ phương Đông- chỉ thờ một chồng không ý( nói xa xôi nó thế). Cái này cần lý trí.
    Trước hết, xác định thích anh nào hơn.
    Thứ 2, anh nào được hơn.
    Nếu cần thời gian thì dùng thời gian. Nếu thấy áy náy thì có thể nói hẳn với người yêu em đang thế này, em cần thời gian...
    Hoặc có thể sẽ có một kết thúc tốt đẹp sau khi lựa chọn, và anh kia cũng thích mình.
    Hoặc có thể sẽ mất cả 2.
    Hoặc....
    Đủ kiểu, chả nói hết được.
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em lót dép hóng vì con bạn em cũng đang lâm vào tình cảnh như thế này!Hóng hớt mị người về còn tư vấn cho nó..
    người nó thích thì chưa từng trải lắm nhưng học cao hơn, nhà giàu hơn đi 4 bánh
    còn người yêu học hành nghề nghiệp làng nhàng, nhà bình thường và đi 2 bánh..:D
  10. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không đỡ được bác gái.Em nói thật.Hoặc là bác bỏ hẳn anh bạn trai cũ hoặc là không gặp,liên lạc với ông 30 kia một thời gian để xem xét tình cảm rồi quyết định chia tay hay không.Chứ làm trò này em cứ thấy sao sao ý.

Chia sẻ trang này