1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi em tính toán thật là chu đáo. Vãi
    @bạn: tớ với bạn giờ già quá òi, ko thể tính xa và chu đáo được như các em í đâu. Mà đấy là em í còn dằn vặt với đau khổ đoá
    P/S: bạn nói zai già thế thì người mẫu liệt vào trường hợp nào?
  2. tomchxu

    tomchxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình, ko phải là kết quả trong một chốc một lát, mà là kết quả của nhiều hành động "chưa làm j có lỗi" trong một thời gian nhất định.
    Mình cũng đã có thời gian bắt cá 2 tay đấy, cũng muốn chạy theo cái mới lắm nhưng rồi lại chẳng quyết tâm được.
    Rồi chính người mới lại quyết định dừng lại, vì cả 2 đều hiểu ko thể tiếp tục tình trạng đó mãi.
    Thật sự không hiểu những người bắt cá 2 tay thì có sướng không, chứ suốt thời gian đó mình thường xuyên vật vã khổ sở không ngủ được.
    Giờ vẫn thấy buồn, vẫn suy nghĩ liệu mình chọn tình nghĩa, và sự an toàn có đúng không.
  3. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, mình thấy bạn thật là tốt đẹp tuyệt vời luôn ý. Mình hy vọng rằng bạn sẽ trình bày cho thằng bạn trai hiện tại cái tư tưởng vàng vàng kia. Vui lắm đấy
    PS: Mình mà là ông 30 kia, chắc mình cũng không thể không có tình cảm với bạn được mất
  4. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    ÚI zời...cái topic này trông thế mà dài ra phết hihi...đọc mỏi cả mắt.
    Tóm lại các bác cho em phát biểu một câu là: Thời buổi này cứ nói đến tình yêu chân thật thì cứ dẹp ngay đi cho sớm chợ...Thời buổi này chỉ có tình yêu "đất" và "đô" thôi...:)) Mấy cái rung động nhỏ nhoi của bạn chủ topic chỉ là mấy cái rung động của tuổi mới nhớn thôi...chẳng có j phải lăn tăn cả.Bạn chủ topic tự lựa chọn thôi,có khi bây h bạn lựa chọn 1 trong 2 anh nhưng sau 1 vài năm ra ngoài đời lại thấy anh nào ngon lại lại bỏ anh đã chọn bây h để theo anh mới cũng nên.Mình bắt bài tụi con gái rồi...toàn thế mà thôi :D
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thế thì lập mịa nó topic già kinh nghiệm vs trẻ nhiệt tình xem thằng nào thắng.
    Anh là anh đặt cửa trên cho U30.
    Vụ này xong lại có 1 U30 nữa xông vào.
    Chung kết U30 elite vs U30 perpect. ( Mà trận chung kết trong mơ này chưa bao giờ xẩy ra nhỉ ).
  6. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    Con người hơn con vật ở chỗ nó có lý trí và không chỉ biết sống theo cảm xúc.
    Anh đánh cược là cô này sẽ mất cả chì lẫn chài. Vớ vẩn có khi còn bị chú U30 kia lừa cho kễnh bụng.
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hiazz ... có bao h tình yêu vẫn thế ?? Ta yêu nhau đơn giản chỉ vì yêu ...
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thôi em chủ topic để anh trình bầy tham luận về tình yêu tại hội nghị chuyên đề về giữa đôi dòng nước, theo dòng nào.
    Đầu tiên anh phải nói rằng anh rất thông cảm với hoàn cảnh và cảm giác của em bây giờ. Chuyện đang yêu một người và một người thứ ba tới, hấp dẫn và lung linh hơn là chuyện rất thường xảy ra. Tình cảnh này của em không phải hiếm và cảm giác của em, sự dằn vặt bứt rứt của em cũng không phải chỉ của riêng em. Bất kỳ một người bình thường nào trong hoàn cảnh này cũng có những trăn trở tương tự.
    Cảm giác khó chịu này chỉ cho thấy rằng em vẫn là một người hoàn toàn thông thường: một người trung thực nhưng và/hoặc nên kiếm được ít tiền thường có một cảm giác thanh bạch, nhưng lại đau đớn ray rứt vì nếu anh ta làm khác đi có thể có điều kiện vật chất hơn... Chúng ta có vô vàn những nỗi đau đớn như vậy.
    Nếu em là tuýp người luôn hướng về phía trước, thì em sẽ thấy rằng thế giới rực rỡ lúc nào cũng ở phía trước. Những con người tuyệt diệu hơn, theo nghĩa rằng đẹp giai xinh gái hơn, giàu có, thông minh lịch lãm hơn, học thức hơn luôn ở phía trước. Làm sao em có thể biết rằng người phía trước là một người phù hợp hơn với em hay không, nếu em không thử?
    Nếu em đủ sức vươn ra biển khơi, tại sao cứ phải giam mình cùng ao tù chật hẹp? Tại sao phải vì mối tình cũ cách đây hai năm, mà quên rằng em có hàng vài chục năm ở trước mặt? Sao em không nghĩ rằng, có thể dăm năm sau, em sẽ ân hận rằng mình đã tiếp tục mối quan hệ cũ?
    Có chúa mới biết được có hay không? Hãy để trái tim mình lựa chọn.
    Những người bị đá, bị thất tình, muôn đời nên bị như vậy, vì họ là loser. Thế cho nên những người này phải lên Tư vấn tình yêu để than vãn rằng cô ấy phản bội tôi, anh ấy từ bỏ tôi, sao đàn ông tệ bạc hay rằng đàn bà không thể tin được. Nhưng nếu những người này không cố gắng nâng giá trị bản thân lên, bằng cách chăm sóc nhan sắc, bằng cách nâng tầm học thức, chăm chỉ kiếm tiền vân vân, họ mãi mãi chỉ dậm chân ở tầm một loser.
    Bởi vì những người này không có giá trị tự thân. Mình không bao giờ nên song hành với một loser. Nếu em đủ mạnh, em phải sóng bước cùng một anh chàng cũng đủ mạnh như thế.
    Thương và chia sẻ
  9. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nên rủ bạn trai đi chơi cùng , như thế tốt hơn là đi một mình với anh kia . Vì như thế cả 2 người kia đều biết rõ được tình hình và bạn không bị mang tiếng là đi chơi với người khác giới w/t bạn trai bên cạnh. Thêm vào đó bạn đỡ bị mang tiếng với anh 30 kia là bạn bắt cá hai tay ( không rõ bạn có nói với anh 30 kia là bạn có bf chưa ?? ) Vì bình thường khi con trai đã biết cô gái kia đã có người yêu thì ít khi người ta có ý định tiến xa hơn . ( đúng không ạ ??? còn nếu để anh kia biết bạn có người yêu mà vẫn quan hệ ngày càng sâu sắc với mình thì tớ tin là anh ta cũng nghĩ ko hay cho lắm.
    Tóm lại đã rõ ràng thì nên rõ ràng tất cả, không nên mập mờ mà về sau này chỉ có con gái là mang tiếng thiệt thòi
    Còn thì không ý kiến nếu bạn vẫn muốn giữ cả 2 mối qhệ này , chỉ góp ý là nên có buổi ra mắt bạn trai , thế thôi ạ
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chú thêm : để ra những đứa trẻ đủ mạnh Tiến hóa và v.v...

Chia sẻ trang này