1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Vậy từ hôm nay em sẽ lẩm nhẩm câu thần chú này.
    Riêng về việc nghỉ gặp thì hơi hơi khó, vì đang là chỗ người ta làm ơn với mình, không thể nào nghỉ đánh bụp cái được, nhất là lại nhận nhau làm anh em kết nghĩa rồi. Vừa rồi em có thử giả vờ bận bịu công việc để giãn ra không liên lạc mà ông anh xem ra hơi hơi giận. Các bác tư vấn việc này nên làm thế nào cho tốt ạ.
  2. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    thích cái quan điểm này
    con người đa dạng, tính cách đa dạng , biết đâu đúng biết đâu sai.
    hãy cứ để đời nó trôi, sướng khổ sau đó mới biết đc.
    cái chuyện tình cảm thì chả có gì đúng có gì sai
    riêng mình, có girl friend thế này thì bỏ ngay (rất vớ vẩn), gặp phải 1 em có boy friends mà thích mình thì còn xem xét (ha ha ha)
  3. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết từ trang 1, em đang tự hỏi mình, nếu topic này ra đời với nội dung tương tự, nhưng tình thế bị đảo lộn lại, tức là có anh chàng yêu 1 em 2 năm, và bây giờ đang say nắng em khác, lên xin tư vấn thì ko biết ý kiến các anh sẽ thế nào.
    Thể nào cũng sẽ là: chú cứ chén đc em nào thì chén, em nào ngon hơn thì chén, mất gì của mình, yêu đương chứ có phải cưới đến nơi đâu mà ngại.. hay đại loại như thế.
    Đc mấy anh sẽ khuyên rằng: say nắng em khác chỉ là tạm thời, tình nghĩa 2 năm mới là quan trọng?
    Em chẳng phải bảo vệ bạn chủ topic, chỉ có điều em thấy đàn ông nhiều lúc tham lam và ích kỉ thật
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế hoá ra ông anh ấy giúp mình để đòi ơn à mà trách với móc? Tình cảm là chuyện của mình, ơn nghĩa là chuyện của mình, đời nhiều khi người ta không biết ơn thì cũng chịu chứ làm sao?
    Nhiều khi bạc một tí cho mình yên ổn, sau xong rồi chuộc lại không muộn. Tích cực bận rộn với đi công tác, không có thời gian nhiều vào.
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    ?oTất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc?
    .....như đã viết trong Tuyên Ngôn Độc Lập.
  6. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Úi. Deleted vì double
    Được Blueriver82 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 24/11/2009
  7. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  8. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ở đây chả liên quan gì đến cái bình đẳng được nêu ra trên kia cả.
    Có nhiều e gái vì còn nhỏ, nhưng hay hóng hớt. Ko hiểu hết thế nào là bình đẳng nên đi đâu cũng bê nguyên vào làm phương trâm sống bất cần đúng sai, hợp lý hay ko hợp lý. Thế nên mới sinh ra nhiều chuyện phức tạp do các e ý cho rằng mình có quyền làm mọi chuyện miễn là sướng cái thân mình.
    Lên mục tâm sự của vnexpress, thấy các e nhảy vào cướp chồng ng ta ầm ầm, làm tan hoang hp gia đình ng ta những vẫn một mực cho rằng mình làm đúng, đưa ra cả ngàn lý do để bao biện cho việc làm của mình, nghe có lý ra phết. Đúng là cái xh VN mình chả còn chuẩn mực đạo đức gì cả. Buồn thay!
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có vụ cướp chồng chăng...lôi đạo đức ở đâu ra thế!?
  10. kolaaica

    kolaaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này