1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    E này IQ hơi thấp nhỉ. Hay đang thực hiện triệt để lời dạy của Einstein: not stop questioning. Lời khuyên cho e: trước khi hỏi, động não tý đã nhé.
  2. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    kaka không trèo lên các hệ tư tưởng mà cãi nhau với Dê được đâu, Dê 30t rồi đấy.
    kaka có thể hỏi chủ topít nhà ở đâu, tặng một món gia bảo, vd như chiếc roi gia pháp.
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nick mình cửng tướng thế kia mà nghĩ là con gái, đần độn vãi =))... bảo này, những cái kiểu tự đưa ra ví dụ, rồi tự xuy diễn, rồi tự đặt ra các bài học đạo đức vác vào đây làm gì thế....liên quan gì đến tình huống của topic không vậy!?
  4. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Nếu có bác nào trong box này mà làm cái topic kiểu : " Em có nên bỏ bạn gái U20 để lái máy bay bà già U30?" ko cẩn thận còn bị ném cho toác đâu ra ấy!

  5. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật, Dê cứ thích nói hình tượng thế này thì làm sao bạn ấy hiểu được
    Nói tóm lại thế này, bao giờ bạn kaka0102 bỏ đọc được cái mục lá cải nhất của cái báo lá cải VnExpress và thôi ko lôi các mục đó ra làm ví dụ so sánh hay kim chỉ nam hiện thực cuộc sống thì lên đây bàn chuyện tiếp. Nhá.
  6. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Nếu có bác nào trong box này mà làm cái topic kiểu : " Em có nên bỏ bạn gái U20 để lái máy bay bà già U30?" ko cẩn thận còn bị ném cho toác đầu ra ấy!

  7. trauden08

    trauden08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ơ hay nhỉ. Cái topic này vớ vỉn thật. Yêu là yêu, chia tay là chia tay. Sao yêu lại cứ pải chia tay rùi đổ cho số trời.
    Còn tình cảm thì ở bên nhau không thì bye bye, sao lại đứng núi này lườm núi khác rùi để hai núi uýnh nhau. Đúng là con người ai cũng tham lam.
    Có tình cảm sâu nặng, yêu nhau những hai năm mà gặp a kác cũng cảm nắng ngay được chả hiểu thế nào???????????????
    Tình yêu hay là trò chơi thế các bác, nghe các bác tán chuyện thấy buồn cười thía.
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    bi hài kịch...
    Có khỉ gì để mà giữ đâu, chủ topic cứ việc yêu thoải mái.
    Mình có quen mấy cô, yêu đương mấy năm, rồi bỏ cái đoàng đi cưới anh quen 2 tháng, mà cưới xong cười phớ lớ, chả có làm sao sất.
    Yêu là bản năng, bảo ngoại tình trong tư tưởng thì hơi bị sướt mướt , sùng bái cái gọi là tình yêu quá. Với lại các vị cứ thích gọi nhau là người yêu cho oai, rồi rất nhiễu, đi đâu cũng phải báo cáo có mà dở hơi, rồi như tụi Mĩ dở hơi lại cho mình cái quyền đi kiện vì bị bội tình, sặc
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ơ em này hay à nha:))
    em ơi,thoải mái lên,em đã dám nói rồi thì còn cái công đoạn dám làm em thực hiện nốt đi là xong=))
  10. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Các bác nghe truyện Trang Tử chưa? Trang tử về kể cho vợ nghe chuyện đi trên đường gặp 1 người đàn bà mắm môi mắm lợi quạt mộ chồng mình, bèn hỏi nguyên do, trả lời:
    - Chồng tôi trước khi mất dặn tôi chỉ được tái giá khi đất trên mộ khô
    Vợ Trang Tử tức tối chửi người đàng bà kia om sòm, Trang Tử hài lòng nhưng chợt nghĩ : "Biết đâu bụng dạ đàn bà" , bèn giả chết, dùng phép hồn lìa khỏi xác nhập vào 1 thanh niên đẹp trai phong độ, đêm hôm đó qua nhà mình xin ngủ qua đêm...
    Lập tức vợ Trang Tử đổ ngay chàng thanh niên nọ, chua kịp chôn chồng đã đầu gối tay ấp. Mấy hôm sau Trang Tử giả bệnh, vợ TT cuống quít lo cho nhân ngãi, TT mới nói:
    - Thú thực với em bệnh anh không chữa được, chỉ có mài sọ người ra uống mới đỡ...
    Vợ TT lập tức chạy vào nhà trong bật nắp quan tài chồng, ngay lúc đó TT trong quan tài bật dậy cười, cười mãi không thôi.
    Vợ TT xấu hổ sinh bệnh mấy tháng sau ngỏm.
    Kết luận: Đã biết đàn bà phản trắc thì đừng tạo cơ hội cho nó phản, giỏi như TT mà vẫn ngu.
    Lỗi ko phải tại em, tại thằng ny em quen thói thả bò chạy rông thôi.

Chia sẻ trang này