1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Thôi nhé từ nay vĩnh biệt người
    Tình mình theo gió cuốn ra khơi
    Em về hạnh phúc bên người mới
    Để lại mình anh giữa cuộc đời
  2. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái chú này. Gọi chú là "e" chứ có phải gọi chú là "e gái" đâu mà tự ti thế. Nhưng mà cái chữ ký đúng là nữ tính thật ;)). Động não lên nhá, nhắc nhở lần 2. Còn cái chuyện đạo đức hay ko thì nó liên quan đến chính cách suy nghĩ của zai gái bih và điển hình là e gái chủ topic. Nói rộng ra tí mà cứ thắc mắc mãi.
    Chủ nhà ra đi rồi mà topic vẫn đông vui quá nhỉ.
    Được kaka0102 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 25/11/2009
  3. ladygaga89

    ladygaga89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em tưởng topic này trôi lâu rồi chứ, sao vẫn còn tranh cãi thế nhỉ.
    Em đã quyết định là em sẽ CHẤM DỨT tình trạng say nắng với anh kia, và quay lại với bạn trai em. Em sẽ ko đánh đổi hạnh phúc 2 năm cho 1 thứ cảm xúc nhất thời thế này đâu.
    Em nghĩ mình làm bạn với anh U30 có lẽ là hay hơn và vui hơn
    Phiền min mod khóa dùm em ạ
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    CĂi ngu thỏằf hiỏằ?n càng ngày càng rà.
    1. ĐÊ không hiỏằfu cÂu nói cỏằĐa mỏằTt thiên tài thơ ngỏằ"i im, 'ỏằông phĂt biỏằfu lung tung.
    2. ĐÊ sai còn cỏằ' lỏƠp liỏm.
    3. Anh không có hỏằ hàng gơ vỏằ>i mày sao nhỏưn anh là "chú".
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bạn là bạn như thế nào hả em..., anh là anh nghi ngờ lắm.
  6. ladygaga89

    ladygaga89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bạn với đúng nghĩa là bạn...
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    miềng là miềng cũng hơi nghi ngờ , nhất là với trình câu gái của cái anh U30 kia , nhỉ ng mẫu nhỉ
  8. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn này bạn đừng nói thế
    Phại phải có niềm tin ở Hoa Hồng chứ. U 30 như bạn nói thường già và hâm (anh này thì chắc cú là ko nằm ngoài số đó) thì có câu bằng cái gì đi nữa cũng ko ăn thua . Bể mông thôi
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    E he he , ai 30 tuổi ý nhỉ
  10. lowhigh

    lowhigh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic với tít quen thuộc như thế này mà các bác vào sau chẳng chịu tổng hợp cho gà để chúng nó học thuộc lòng gì cả. Em xin tóm gọn một vài bài học rút ra như sau cho anh chị em, ai thấy đúng sai, thùa thiếu chỗ nào thì thêm vào nhé:
    Thứ nhất chuyện của gái là hoàn toàn bình thường và suy nghĩ của gái là rất logic, không hề có tí ích kỷ nào, nó hoàn toàn phù hợp với quan điểm các bác nói ở trên là ''mọi người đều có quyền tự do và bình đẳng'', giai gái đến tuổi cặp kè, nhu cầu tìm hiểu là tất yếu, chưa đăng kí hôn nhân trước pháp luật thì chả có cớ gì mà phai lên án như 1 số bác theo quan điểm cứng rắn cả, cái này là mở ra cơ hội cho mọi người thi mới đúng chứ
    Thứ hai, cái này mới đáng chú ý, cái này mới là lý do vì sao topic ''say nắng'' ngày càng xuất hiện nhiều trên forum. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân, đó chính là anh em hội gà. Vói suy nghĩ nghỉ ngơi, tận huỏng thành quả sau 1 thời gian dài lao động thể xác (xe ôm, bảo vệ, osin....) và lao động tinh thần (nghiên cứu bí kíp, đối đáp....), anh em đã tự cho mình là chiến thắng, tự kí thưởng cho mình những chuyến đi du lịch dài ngày với những tour như lễ hội hôn môi, festival nắm tay, hay thậm chí là những ngày văn hóa bên nhau tại nhà nghỉ. Sự chủ quan, lơ là luôn phải trả giá, đó là những cú úp sọt cay đắng của cuộc chơi mà suy cho cùng thì dù cả 2 có làm hòa với nhau, có thể ''trở về bên nhau như ngày xưa'' thì cũng đôi chút niềm tin bị sứt mẻ. Cái này như vết nứt bên bờ đê sông hồng ý, chả biết lúc nào nó nuốt nhà cửa cây cối xuống đâu, tốt nhất cho anh chị em lúc này là không nên thú nhận bất kì điều gì với đối tác mà hãy im lặng, tìm sự lựa chọn cho chính mình, thật thà dũng cảm như 5 điều bác hồ dạy 0 phải là ''ngoan'' đâu
    Quay trở lại với anh em nhà gà, trường hợp trên đây có thể thấy giai nhà gái này thoáng đến mức độ chủ quan, gì mà khong mind đến những chuyện đi làm, đi học của gái, zời ơi anh nói với các gà, sinh hoạt tập thể như kiểu CLB, đoàn đội, nhóm... là những nơi xung yếu nhất đấy, đủ mọi loại, thành phần, đa dạng và phong phú, thế nên mất phòng tuyến chỗ này thì nguy cơ ''chết'' là cực cao. Ồ, gái nó bảo đi ăn tối với anh bạn abc, đi nhờ xe thằng xyz gì đó mà khong care hả, mẹ, hồi anh em gà mình đi tán chúng nó chẳng phải cũng '' để anh đưa về .........mình đi đâu ăn tối đi........'' sao? Gà nào mà quên đi hình ảnh về chính mình như thế thì gái nó cho lên bàn cân là đúng rồi.........
    Nói như thế để các gà phòng tránh nước đến chân mới nhẩy, thi thoảng em nó có nói vậy thì cũng nên xem qua, hỏi qua rồi tìm hiểu đôi chút về chỗ làm chỗ học của em ý......tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sưc của mình......đừng tưởng học học hành đầy đủ, gia đình khá giả cơ bản đã là ''mẫu'' rồi nhé.....anh gặp cả đống thằng tay không bắt binh đoàn giặc rồi cơ
    Ngoài ra, cái này là bonus, advanced cho những anh em nào muốn phiêu lưu. Lòng người chả đo đạc được, như gái của topic này nhé, đã đến nước đấy rồi thì đảm bảo chẳng ai khuyên ngăn gì được đâu, em nó có nói là thế này thế kia thì cũng biét thế, chứ mà thằng U30 kia nó ngọt nhạt mấy câu, em này thì đang phân vân thì bao nhiêu quyết tâm, dự định tan biến hết. Thế nên có cơ hội, anh em chủ động thịt.......cái này nhiều cao thủ cũng khuyên lắm...... để sau này nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, anh em cũng đừng ngồi mà tiếc, mà dằn vặt (cái này nói thế thôi, logic ra phết đấy) trong khi đó, gái nó mà càng yêu thằng mới bao nhiêu thì nó sẽ càng dằn vặt bấy nhiêu (tất nhiên gái phải có tí đạo đức), đó là cái được cái mất của mỗi bên Cái này tuy không phải là hay ho gì nhưng quan điểm cá nhân là như vậy và đương nhiên sẽ mâu thuẫn với nhiều ý kiến khác nhau

Chia sẻ trang này