1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay ko cãi được. Cái loại người lôi một đống người ra để sỉ nhục người yêu thế, là người ko có tư cách.
    Mặc dù em ko tán thành cái vụ đứng núi này trông núi nọ của bạn chủ topic nhưng bạn ý cũng chưa làm j có tội. Chỉ là một bữa ăn tối thôi mà, các bác đừng ném đá em ý nữa. Tuy nhiên theo chủ kiến của em, em thấy bác này nghiêng hẳn về bên mới rồi. Đến mức lập topic, đến mức xin tư vấn là liệu bạn mới này có thích tớ ko, thì chắc cũng chẳng cần ai khuyên là "về với người cũ đi" nữa rồi. Bh mà nàng biết thằng mới cũng thích mình nữa là xong.
  2. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đọc biết ngay giọng gái. Đời còn nhiều gái suy nghĩ kiểu này lắm .
  3. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tớ hiểu suy nghĩ của ấy, mà ko chỉ girl chúng mình mới thế đâu nha. các boy họ còn hơn thế nữa kia. Bởi thế cho nên vì vậy có nghĩa là ấy đã có một tình yêu sâu nặng thì nên gìn giữ, nếu có đến với tinh yêu mới ấy cũng sẽ bị dằn vặt ám ảnh đấy .
  4. lowhigh

    lowhigh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Wow, đúng là chuẩn và anh em ta sẽ còn đuợc nhờ nhiều lắm đấy
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác giai này thì không chấp... với suy nghĩ của thế kỷ 15 -16 ... còn bạn gái chủ topic thì vẫn đang chập chững ở ngưỡng cửa 19 -20
    Mới chỉ yêu nhau, nhận lời yêu nhau mà cứ như giam nhau vào cũi thế này thì khổ nhỉ. Khi chưa thành hôn với nhau, mọi người đều có quyền lựa chọn đối tác nào mà mình cảm thấy ưng ý nhất chứ!
    Tất nhiên yêu 2 năm giời thì cũng hết phê rồi, và cảm giác lâng lâng khi có một người khác để ý, theo đuổi mình rất dễ làm mình choáng ngợp và đưa ra những nhận định sai lầm
    Nên làm quen với mẫu câu sau:
    Em yêu anh, anh là người tốt --- nhưng mà em yêu anh kia hơn, và anh ta là người em cho là tốt hơn anh!
  6. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời !
    Càng đọc trên cái box này càng thấy nhiều người đầu óc có sạn, điên loạn và thiếu suy nghĩ. Sống theo kiểu sướng bản thân tao trước đã, mặc mẹ chúng mày.
    Nghĩ cho cùng thì với cái cách tư vấn trên box này, thì những kiểu suy nghĩ thế này sinh ra cũng chẳng có gì là lạ.
  7. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    bong bóng xà phòng đẹp thật, nhưng đến lúc vỡ ra rồi thì chỉ còn nước đục mà thôi
  8. murakamj

    murakamj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em lạy các bác.
    Phân tích dài dòng làm cái gì, em ấy đã lập topic để so sánh thì còn bàn tán gì nữa. Suy nghĩ của em ấy đã có trước khi lập topic cả thế kỉ rồi.
    Kết luận: chúc mừng anh U30
  9. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì chủ TOP có quyền lựa chọn hạnh phúc riêng cho mình, cái gì cũng có giá của nó, không biết trẩn trọng thực tại thì có lúc sẽ phải trả giá thôi.
    he he. Biết đâu đấy yêu anh 30 kia thì chủ tip hạnh phúc hơn thì sao?
    đất lành thì chim đậu mà.
    Cơ mà em thì em coi khinh cái loại người như thế, ko có trách nhiệm, sống theo cảm súc và bản năng.
  10. boividamme

    boividamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu sống của con người là "bay cao và xa hơn"

Chia sẻ trang này