1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa mà.
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ồ hố , gái còn trẻ , còn ngon , đời còn nhiều , thời gian còn dài , zai nào ngon thì thịt thôi =)) sao phải xoắn . Cơ mà zai kia nó lại còn giầu hơn , đẹp zai hơn , chững chặc hơn thôi .
    ( ko biết ng yêu của gái này sn nhiêu cơ mà chắc ít hơn anh zai 30 )
    Rồi bỏ 8x đến với anh 30t , rồi sau đó nhận ra anh 50 chững chặc nghiêm túc hơn thì lại nhảy :))
    Thế mệt lắm gái ạ
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Gái nghĩ thế này thì non quá gái ạh..
  4. ladygaga89

    ladygaga89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chuyện qua rồi... giải quyết xong rồi... đừng tranh cãi nữa
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    E ladygaga vào tâm sự xem tình hình bih thế nào? Quay về với a cũ có thấy hp như xưa ko? Có thấy nhớ a U30 ko? A đọc bài post của e có vẻ còn thiểu não lắm.
    Được kaka0102 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 04/01/2010
  6. luulovely

    luulovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bạn ladygaga89 giờ không biêt chuyên của ban đã đi đến đâu rồi. mình xin góp ý thế này: ông anh 30 tuổi đó có thự lịch lãm như bạn nhìn thấy ko? Ông đó 30 tuổi mà chua có vợ chác có vấn đề.... còn bửa tối đó chác chán ông anh đó đã tính hết trơn rùi. chỉ la rung đông thế thôi... chứ thàng nào trước mặt gái không thế. còn người yêu của bạn thì đã quá hiểu rõ rồi. theo mình nên nói hết cho người yêu bạn. chứ đừng hành động theo cảm tính là ko đc đâu...cân nhắc thật kĩ. chứ lỡ ông anh 30 đó là con quỷ thì sao. gặp 2lần 3lần sao bằng 2năm đc.
    Giờ Mình cũng đang vào tình trạng giống bạn. chỉ khác là mình là người bị bỏ rơi như người yêu của bạn vậy..àh mình có thể hỏi ý kiến của ban đc ko? liên lạc qua yahoo này nhé: leluanluu.k208kx@yahoo.comTextText.cang nhanh càng tôt
  7. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Non thì nó mới ngon dê rà ạ . hí hí
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được mấy trang thôi, không biết đoạn sau thế nào nhưng có thể trả lời bạn thế này. Văn hoá mỗi nước mỗi khác, không thể mang văn hoá một nước ra áp đặt cho nước kia.
    1. Ở VN, chuyện đi nhờ xe là bình thường, kể cả đã có chồng có con.
    2. Chuyện ăn tối cũng không có gì đặc biệt nếu như hợp lý. VD đi họp, đi làm về muộn.
    Tôi cũng như bạn đang là đang ở nước ngoài. Khi mới đến có một bạn nam rủ tôi đi loanh quanh ngắm nghía đường xá. Khi về bạn ấy bảo như vậy là tôi với bạn ấy có tình cảm với nhau. Sau khi nghe tôi thắc mắc bạn ấy giải thích rằng bên này nếu nam nữ mà đi với nhau là phải có tình cảm, chứ không thể là bạn đơn thuần. Đó cũng là lần cuối cùng tôi đi cùng bạn ấy. Nhưng về VN chuyện 2 người bạn khác giới đi uống nước buôn dưa lê với nhau không có ý nghĩa gì cả. Nhập gia tuỳ tục.
    Còn về bạn nữ trên thì có lẽ là quá mơ mộng. Chuyện hết giờ sinh hoạt CLB đi ăn cùng nhau chẳng nói lên cái gì cả. Chỗ tớ, buổi trưa hoặc hết giờ làm việc, bạn bè rủ nhau đi ăn là bình thường, chả có vấn đề gì cả.

Chia sẻ trang này