1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhẩy
    Thế anh cu hiện tại đã ăn uống gì chưa
    Chưa thì té lé phé
    Mà biết đâu sau này cưới anh hiện tại rồi đêm mùa đông nằm mơ phố kể lại Những người thứ 3, thú vị phết
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao bây giờ? Mọi người cho em lời khuyên với, giúp em thoát ra khỏi cái cảm giác này với!
    PS: Tiện đây cho em hỏi các bác dai là việc anh ấy mời em đi ăn riêng buổi tối hôm đó là vì lịch sự hay là vì anh ấy cũng có tình cảm, tình ý với em? Và ở địa vị các bác thì các bác có bao h mời ng ta đi ăn vì lịch sự ko hay là phải có tình cảm thì mới mời?

    Cái băn khoăn nó đá vỡ mồm sự dằn vặt.....
    Hỏi han gì nữa.... Đời có số hưởng thì không nên từ chối....
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Làm nốt mấy câu rồi chim té
    Băn khoăn chim chóc bay vào
    Cửa ***g nên đóng hay thào (tháo) tung ra
    Hề hề
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi về Việt nam cùng một thằng em học trường khác.Về mới thấy bây giờ con gái Việt nam nhiều bạn tư tưởng tự do quá, ''thoáng '' quá.Thành ra các bạn cả nam lẫn nữ yêu đương bạo và tân tiến hơn thanh niên Mỹ rất nhiều.Như vậy sẽ vướng vào cái trường hợp thế đấy.
    1.Bạn đi nhờ xe của anh bạn đẹp giai ,bạn cho là ok,là thường.Bên kia chuyện đó không chấp nhận được ,nếu không báo trước cho người yêu biết(hay báo ngay sau đó).
    Các bạn đang hạnh phúc với nhau,bạn nghĩ gì khi thấy một cô gái được boy của bạn đưa về nhà mà không nói với bạn.
    2.Đã là người yêu với nhau,tại sao lại đi ăn tối với người khác.Bạn nghĩ sao khi có một cô gái khác cũng giống bạn,đi ăn tối với bf của bạn.Bạn chứng kiến họ nhìn nhau rất đắm đuối trong ánh nến lãng mạn bên những bông hoa hồng.
    Chỉ vì cái chuyện ăn tối như thế mà năm ngoái đã xảy ra một chuyện ở đây. Một nam sv tại một trường có tiếng phía Nam của nước Mỹ này mời tất cả bạn bè đến sân trường để bạn ấy nói mấy lời với gf cùng là sv.Khi cô ấy đến nơi,anh bạn bèn trao cho bó hoa sinh nhật.Rồi anh này tuyên bố bỏ cô vì cô ngoại tình và đó là sự sỉ nhục ở Mỹ.Cô ném hoa vào anh và chửi bới ầm ĩ.Nhưng anh giơ ra cái cell phone quay cảnh tối hôm qua của cô đang ăn tối với người khác.Đám đông đang ủng hộ cô gái chửi nhau với cậu,lại quay lại la ó mắng cô kia.Đến như thế thì còn chui xuống chỗ nứt nẻ nào được?
    Nói tóm lại,bạn đã làm hai điều sai. Thằng cu em về Việt nam cũng được kha khá các cô chiếu cố .Nó có nói với một cô : Bạn thật sự đẹp,nhưng không tốt.Tại sao bạn đang có bf mà lại bày tỏ tình cảm với tôi? Bạn coi tôi như thế nào ? Trường hợp của bạn, phải rõ ràng dứt khoát.Muốn có người khác,thì phải rõ ràng với bf của mình.
    Tay đang bắt cá,chân còn quờ quờ tôm là làm sao?
  5. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nên thông cảm với chủ thớt đi, em ý còn ít tuổi. Tớ cũng gặp trường hợp tương tự: tớ có bạn gái rồi, bạn gái rất đẹp và yêu mình, chiều mình. Nhưng khi đi tập võ lại gặp một cô bé rất ư là dễ thương và lại thích mình, hay bắt chuyện, hay đòi tập cùng. Mình cũng đang dao động đây. Mình vẫn rất yêu bạn gái mình, vì cô ấy chẳng có gì mà minh` không dám làm cả. Có điều khi đi tập với em gái kia mình vẫn muốn đong em bé, biết là không đúng nhưng là bản năng, không kìm chế được
    Cứ ném đá đê, chửi thầm bon ném đá
  6. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Là e bị ném đá đây
    http://ttvnol.com/tvty/1187088/trang-1.ttvn
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, cuộc đời chả biết đâu là đỉnh, chả biết đâu là ng hợp với mình nhất, yêu thương mình nhất, hay có điều kiện tốt nhất cho mình.
    Đã chọn yêu ai rồi, mà yêu nhau lâu, ko có vướng mắc j với ng mình đã chọn thì tốt nhất là cứ an fận. Sau này ko yêu đc nhau nữa thì đành chịu.
    Con ng tính có mới nới cũ, thấy ng mới lạ lẫm hay hay thì say nắng tý thôi, tốt nhất bạn k nên để chuyện này đi quá xa
    Tớ k bít bạn bn tuổi, nhưng trong chuyện tình cảm, con gái hay có xu hướng quan trọng hoá vđ, sau khi mọi ch đã qua nhìn lại mới thấy cái chuyện đấy bth, chả có j đáng fải suy nghĩ cả
    Bây h bạn bảo k dừng lại đc cái tình cảm đang dần lớn lên, nhưng rồi sau này bạn cũng sẽ ko dừng lại đc cái cảm jác có lỗi và hối tiếc đâu.
    Đã có ng yêu rồi thì tốt nhất hạn chế đi chơi với các đối tượng có ý đồ với mình, bạn trai bth thì k sao, để tránh rơi vào các trường hợp :bỏ thì thương, vương thì tội như này
    Còn nếu thik, thì cứ thử, fải ngã một lần mới khôn đc :D
  8. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    nan giải đây
    nhưng trường hợp như này thì chỉ là chút say nắng nhất thời thôi .
    Bạn nên tỉnh táo , anh 30t kia có thể lung linh và đong giỏi hơn người yêu bạn , nhưng CS đâu phải chỉ có thế , 2 người đến với nhau đâu phải chỉ ở những ấn tượng đó.
    vài em đến đong tôi, cũng rung rinh thật đấy , nhưng yêu thì khác , và những thứ na ná tình yêu thì nhiều lắm bạn ah!
  9. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đã lên đây hỏi thế này là thích lắm rồi đây, thích thì cứ nhích thôi chủ top, băn khoăn làm gì, có điều sau này xảy ra sự gì thì cấm hối hận
    Chỉ khổ thân anh ku ny hiện tại, chẳng biết đã làm gì nên tội, đáng thương ghê
    p/s: mà chủ top 89 à? 89 mà nhiều kinh nghiệm gứm
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em chủ topic nên quên đi mấy cái đồng chí phản đối ở trong này. Mình có cơ hội làm quen với nhiều giai ngon, chỉ sợ mình không ngon thôi chứ được thì phải biết. Lựa chọn nó ở trước mặt chứ đâu ở sau lưng.
    Có thể đang có tình cảm với giai hiện tại, nhưng ai biết người phù hợp nhất với mình lại là giai sắp đến.
    Cho nên phải thử.

Chia sẻ trang này