1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    "Cho nên phải thử". Nghe bác ở trên tư vấn mà buồn cười đếu chịu được .
    Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và tìm tình yêu đích thực của mình. Thế nên giả sử bạn yêu anh kia, bỏ anh hiện tại thì cũng chẳng có gì sai. Vấn đề là đừng có nghe lời mấy bác khuyên thử. Nếu thấy kết thật sự thì nghỉ hẳn anh người yêu bây giờ rồi đến với anh kia, chứ đừng có chơi trò bắt cá 2 tay.
    Nhưng cách tốt nhất bây giờ là nghỉ cả 2 anh 1,2 tuần, để xác định lại tình cảm thật sự của mình.
  2. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang có hp vì đã có 1 người để yêu thương vậy thì tại sao lại phải có thêm 1 người nữa để phải san xẻ tình cảm. Mà ai cũng muốn tình cảm luôn là cấp số nhân chứ ko phải là chia đúng ko? Vậy thì tại sao đứng trên cánh đồng lúa bao la đã , đang và sẽ nuôi sống hp của bản thân mình mà bạn lại nỡ đánh đổi để đc đứng trên cánh đồng hoa đầy màu sắc và ngát hương kia?
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mềnh cũng thấy chủ thớt chắc còn trẻ tuổi và tâm lý chưa vững vàng. Nếu đã trải qua 1 lần say nắng rồi thì chuyện này dễ quyết định không ấy mà.
    Nói chung nếu bạn chưa xác định lập gia đình với bạn trai hiện tại, thì cứ thoải mái suy nghĩ đi (Mà nói chung tâm lý thường là cá mất là con cá to, nên cũng đau đầu phết, he he...). Tuy vậy nếu đến với người mới mà dễ dàng đến vậy sợ rằng tình cảm cũng sẽ không bền chặt được đâu...
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thử có nghĩa là make your choice ấy bác ạ.
    Em cứ gặp em nào hay hơn là em kết, nên bây giờ chơi cùng mấy em hay hay nhưng em vẫn cứ lửng lơ con cá vàng.
    Giai thì nhiều vô kể, những giai chưa gặp biết đâu đầy giai ngon hơn nên tội quái gì phải xác định mấy lị cam kết với anh nào. Anh nào hợp mình hơn, hay hơn thì chơi cùng.
    Gái cũng vậy, thiếu gì con ngon để mà lựa chọn.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Như anh đã nói ở trang trước, đây là một ca tuy không có gì đặc biệt cả, nhưng rất hay vì nó sẽ khiến nhiều chú sáng mắt, sáng lòng ra.
    Các chú bị đá trên này thấy chưa? Bé này yêu ku bồ 2 năm, trong hơn 700 ngày và đêm ấy đã có biết bao kỷ niệm sung sướng, nhưng chỉ cần sểnh ra tí, 700 ngày đêm ấy đổ xuống sông Tô Lịch chỉ vì cái thằng quen 7 ngày.
    Anh cũng lấy làm lạ cho cái " thuật ngữ " mang tính loè bịp và sặc mùi nguỵ biện, gian xảo có tên " say nắng ". Bố khỉ, say mịa gì, ra đường thấy zai ngon, gái đẹp thì ai chẳng thích. Say thế thì có mà say cả ngàn lần, say cả đời e''''o ngóc đầu nổi. Quan trọng là dù có thích người khác ( ngoài người yêu, vợ chồng mình ) thì kẻ tỉnh táo vẫn biết giữ một khoảng cách an toàn và biết kìm lòng mình lại, không để nó ***g lên như một con ngựa hoang bất trị. Cho nên vứt mịa nó cái mỹ từ vớ vẩn " say nắng " và gọi tên cho chuẩn với những người như em kia là Lăng nhăng. Gái lăng nhăng chỉ ấm mấy thằng đàn ông ưa hàng lạ thôi.
    Ca này thực ra chả có vẹo gì phải cần tư vấn. Vì bản thân bé này cũng tự thấy " ăn năn, dằn vặt ". Anh vẫn giữ nguyên quan điểm đểu là thấy zai nào ngon hơn thì em cứ múc. Còn " tình là gì " thì em bảo ku bạn zai 2 năm kia hỏi ca sỹ Tuấn Hưng nhá.
    Được songhahs sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 16/11/2009
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Đùa chứ bác này ở Mỹ-cái nước tự do nhất thế giới mà sao tư tưởng bác phong kiến thế?
    Bây giờ là thời đại nào rồi mà có người yêu rồi là không được đi với người khác giới nữa?Trừ phi có chồng thì mới không được bắn tín hiệu linh tinh thôi.Chứ kể cả có chồng rồi mà bạn bè mời đi ăn uống hay đi chơi thì cũng được chứ có làm sao (nhưng mà phải nhấn mạnh lại là nếu đã có vợ hoặc chồng thì không chấp nhận bắn tín hiệu linh tinh.Bắn tín hiệu linh tinh xảy ra chuyện thì mang tiếng xấu không được kêu ai) ?Vợ chồng thì cũng phải có không gian riêng chứ.Cái này người ta gọi là tôn trọng nhau .
    Còn cái chuyện mà bác kể ra,không biết bác nghĩ j về cái anh nhân vật chính ấy chứ e thì e thấy khốn nạn quá thể.Yêu đương cái kiểu j mà sỉ nhục người ta như thế,lúc yêu thì là chuyện của 2 người thế mà chia tay lại lôi 1 đống người vào cuộc.Đấy là vấn đề về nhân cách đấy.
    Đấy là quan điểm của riêng em thôi .
    To chủ topic: Theo tớ ấy mà,bạn chưa lấy chồng cho nên bạn vẫn còn sự lựa chọn.Cho dù bạn có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì ít nhất sau này nhìn lại bạn cũng không phải hối hận vì đó là lựa chọn của chính bạn.Mỗi người chỉ sống có 1 lần thôi mà,nhân bất vi kỉ thiên chu địa diệt.Biết bao nhiêu người không có quyền lựa chọn hạnh phúc của chính mình,vậy thì mình có quyền tại sao lại từ bỏ.Mà cớ j đàn ông con trai đào hoa thì được còn đàn bà con gái đa tình lại bị cho là không có phẩm hạnh??
    Đa tình thì ai chẳng như ai?Đa tình là không có tội.
    Có điều là phải dứt khoát,kiểu như nếu bạn nhắm mắt vào mà suy nghĩ ,cảm thấy bạn yêu anh thứ 2 nhiều hơn anh thứ nhất,thì chia tay với anh thứ nhất đi.Làm người là không được tham quá đâu.Hoa thơm mỗi người hưởng 1 tí chứ đừng ôm hết cả vào người .
    Cơ mà sao cứ kẻ ăn không hết người lần không ra thế nhỉ.
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em xin ném đá thêm câu nữa.
    Mọi người cứ nghĩ rằng hoa thơm là ở nơi khác,nên khi đang cầm 1 bông hoa thơm rồi nhưng người ta luôn nghĩ có hoa còn thơm hơn,nhưng đến khi buông đoá hoa trên tay xuống mới nhận ra rằng hoa kiếm 1 bông hoa thơm hơn chẳng dể tí nào.
  8. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 2 năm tức là mình cũng hiểu rõ gần như 100% những ưu điểm và 90% những nhược điểm của người yêu mình rồi.Trong khi một người bạn mới quen ,mới tiếp xúc,mình chỉ thấy toàn ưu điểm của người ta thôi,thành ra đặt lên bàn cân so sánh thấy hơn người yêu.Tâm lý của mọi người là thế,mới quen họ phô bày rất cả những điều tốt đẹp nhất ra để lấy cảm tình,còn những cái dở thì che đi.Tiếp xúc lâu,thậm chí là phải yêu nhau một thời gian mới phát hiện ra những cái dở.Lúc đó so sánh hai người mới chính xác được
    Em chưa kết hôn thì được quyền lựa chọn thôi.Tuy nhiên không nên bắt cá hai tay,tức là không nên lừa dối.Ví dụ em quyết định ở lại với người yêu thì từ chối thẳng đừng có đi chơi riêng với anh kia nữa.Còn quyết định yêu anh kia thì chia tay người yêu trước,nói là không hợp chứ đừng bảo có người mới.Rồi để thư thư vài tháng đã,đừng vội vàng người ta bảo mình phụ bạc.
    Hồi trước anh cũng đã từng rơi vào trường hợp thế này.Hồi đầu cũng đau.Nhưng sau nghĩ,nếu cô ấy gặp được người tốt hơn mình thì chúc phúc cho cô ấy thôi.Tuy nhiên con trai cũng nhiều loại , không phải ai cũng nghĩ thế.Nên mình phải khéo
  9. CoLang

    CoLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này. Em gái nên nghỉ cả 2 anh 1 thời gian và xét lại tình cảm của mình rồi hãy quyết định.
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ giai mới ngỏ lời thì hãy dằn vặt, lo âu, chứ bg chắc gì người ta sẽ yêu mình mà dằn vặt làm chi.
    Nhưng cứ tình trạng "nghiêng bên này, chống chếnh bên kia" như bây giờ, thì anh mới chưa kịp ngỏ lời anh cũ đã chán mà dứt áo ra đi, bạn lại châng hẫnh ở giữa thì cũng buồn nhỉ.

Chia sẻ trang này