1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ lưu ý các bác 1 chuyện thôi nhé
    Chị chàng này có điều kiện gần gũi cu chàng mới kia đến phát hỏa
    Chị chàng biết thế dưng mà không thể bỏ cái hoàn cảnh gần gũi đi được
    Thế thì tất có hỏa hoạn thôi
    Ý kiến của em không phải ném đá gì, nhưng em hoàn toàn tuyệt đối tin rằng chị chàng nên chén ngay anh cu chàng mới
    Biết đâu sau này anh cu chàng hiện tại - mà tương lai rất có thể là ex - nhờ vụ chia tay này mà tìm được đối tượng mới ngon hơn, hợp hơn chị chàng chủ top thì sao
    Casual
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đố ai quyết thay được cho em đấy!!! Mà cũng đố em thoát ra khỏi cảm giác í được luôn!
    Về thú tội đi, biết đâu lại tìm thấy một chút chút thanh thản. Mai post bài lên, các đồng chí trên này ném đá tiếp cho nó đỡ vui vây.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy post của ban này trùng với ý của mình nên xin phép quote lại và bổ sung đôi chút cho chuẩn. Chủ topic cứ tham khảo nếu thấy hợp ý thì theo
    Thứ 1 : Nên tự đặt mình vào địa vị của bạn trai bây giờ của bạn nếu rơi vào tình huống như thế thì nếu bạn là bạn trai mình bạn sẽ nghĩ sao Bạn sẽ hiểu ngay mình phải làm thế nào
    Thứ 2 : Một người đàn ông phù hợp và hiểu mình không hề dễ gặp Nếu đã có duyên gặp sao không nghĩ là 2ng có thể là bạn bè cho vui vẻ và biết đâu như bạn trên nói cũng có thể là một cơ hội sau này của bạn Đó là thực tế chứ k phải thực dụng ( k hề có yếu tố vật chất theo như bạn nói ) Mình nghĩ là chuyện đó ok k có gì phải lăn tăn nhưng bạn cư xử thế nào để đừng để lộ cảm giác của mình và k để bạn trai của bạn thấy có vấn đề là ok mà
    Chúc bạn vui vẻ !
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
  6. ladygaga89

    ladygaga89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    các bác đừng vội kết tội em. Em dám đảm bảo rằng em chưa hề làm điều gì có lỗi với bạn trai em. Việc em có tình cảm với ng khác vẫn ở trong tư tưởng, chưa bao h thể hiện bằng hành động.
    Chuyện bọn em đi ăn tôi với nhau theo em nó rất bình thường, 1 bữa tối vui vẻ giữa 2 ng bạn, ko vượt quá giới hạn cho phép...
    Cái em đau khổ ở đây là em ko làm thế nào thoát ra khỏi cái cảm giác bị giằng xé, dằn vặt phải lựa chọn 1 trong 2 ng... Nếu như anh chàng 30 tuổi kia ko có tình cảm với em thì mọi chuyện dễ giải quyết thôi, còn nếu anh ấy thích em thật thì sao... Cả 2 sẽ vô cùng khó xử
    Em phải làm thế nào
  7. casper276

    casper276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đừng lấy cái chưa làm gì có lỗi ra để biện hộ e ạ. Trong suy nghĩ cũng là ngoại tình rồi. . Con gái hay đứng núi này trông núi nó, thích phiêu lưu với tình cảm. Bạn say nắng thì bạn cứ tiến thôi, nhưng người khôn ngoan sẽ biết mức độ của cơn say so với tình yêu hiện tại. .
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    con gái đúng là chỉ biết yêu bằng cảm xúc
  9. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cả, tớ cũng đang tiếp tay cho người khác ngoại tình đây. Đến cả lấy nhau nhưng không có hạnh phúc thì chia tay chứ làm sao. Nếu phải sống với người mình không yêu thì cuộc sống đâu có khác gì địa ngục.
    Cứ ném đá đê, chửi thầm bọn ném đá
  10. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cả, tớ cũng đang tiếp tay cho người khác ngoại tình đây. Đến cả lấy nhau nhưng không có hạnh phúc thì chia tay chứ làm sao. Nếu phải sống với người mình không yêu thì cuộc sống đâu có khác gì địa ngục.
    Cứ ném đá đê, chửi thầm bọn ném đá
    [/quote]
    Thích chửi thì chửi to hẳn lên, làm sao mà phải chửi thầm
    Tiếp tay cho người khác ngoại tình mà lên đây khoe bô bô, tự hào cứ như đi làm từ thiện. Nghĩ mà buồn cười.
    Có ai bắt chủ top sống với người mình không yêu đâu, hết yêu rồi thì say bye bye anh cũ đi mà đi với anh mới, đừng có chơi trò bắt cá hai tay, lập lờ đứng núi nọ trông núi kia làm gì

Chia sẻ trang này