1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thích phang rồi hả em?
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Mình cảm thấy bạn đã ko còn tình cảm với bạn trai nữa. Nếu còn chỉ là cái cảm giác quen ở bên nhau , nhiều khi người ta yêu nhau ko phải vì yêu mà vì đã quen có nhau trong đời. Bạn có nói nếu anh trai kia ko có tình cảm với bạn thì mọi chuyện đơn giản . Thật ra là ko đơn giản chút nào vì bạn ko còn yêu bạn trai nữa và muốn tiến đến với anh kia rồi. Ko có anh kia , nhất định sẽ còn người con trai thứ n có thể làm bạn say nắng .
    Cảm giác dằn vặt của bạn chính là do bạn trai bạn chẳng có tội lỗi gì mà bạn lại muốn bỏ anh ấy . Bỏ thì thương mà vương thì tội .

    Mình chỉ có thể khuyên bạn chia tay đi , vì sớm hay muộn thì chuyện đó cũng xảy ra thôi.
  3. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    +Đàn ông sống bằng lý trí nhiều hơn.
    +Đàn bà sống bằng bản năng nhiều hơn.
    -Sống theo bản năng. Yêu --> phang phập --> đường ai nấy đi. Cũng giống một số loài.
    -Sống kiểu khác. Yêu --- > phang phập --> sống đến hết đời.Cũng giống một số loài.
    Con người là kết hợp hai kiểu trên nên thích sống kiểu nào chẳng được.Do mình mà. Mà đổ tại hoàn cảnh cũng xong.
    Theo tôi thì cứ theo tự nhiên đi. Chuyện này nên để đàn ông quyết định. Mạnh được yếu thua. Chưa chắc khéo ông U30 thấy rắn quá lại chạy. Lúc đó ta về với mình có phải mình với ta không.
    Oánh đồn có địch rủi ro cao trừ khi có nội ứng Cứ bảo thế này : hôm nọ anh U30 rủ em đi ăn tối ở nhà hàng xyz em ngại nhưng không từ chối được xem thằng ku kia phản ứng thế nào. Kế tiếp có thể ku này tăng cường phòng thủ không thả bò rông nữa.
    Về phía anh U30 thấy địch phòng thủ chặt. Ngại quá rút quân. Hết phim. Chàng và nàng sống Hp mãi mãi.
    Nếu anh U30 quyết tâm oánh lấy lực lượng đông gấp 10 công thành. Chặn nguồn nước, địch vận, kêu gọi nội ứng. Tù túng vừa đói vừa khát tù túng hậu quân mở cổng thành cho địch vào. Thành thất thủ. Địch quân bắt được công chúa.Hết phim phần 2.
    Oánh nhau là bản năng đàn ông. Cái gì khó khăn giành giật nó mới quý.
  4. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói như thế thì còn gì cần phải khuyên nữa đâu nhỉ?
  5. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Đói thì ăn, yêu thì lấy đơn giản vậy thôi
    Hỏi thằng cu 30 tuổi nó có yêu em ko,nếu yêu em thì em xem 1 trong 2 thằng, thằng nào em yêu hơn thì chiến - thế thôi
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi em .... Cứ làm chòe...
    Em dằn vặt trong sung sướng àh ?... hay đau khổ trong hạnh phúc ??....Nếu em đã thích chú 30 kìa thì còn gì phải nói nữa đâu nhỉ.... chia tay thằng người yêu ..... Thoải mái đi đú đởn , tình tang... có phải đỡ băn khoăn hơn nhiều không....
    Hay là em sợ chia tay nó rồi mà thằng kìa nó đếch thích em... lại không có người cung phụng hầu hạ nữa....
    Các bác thấy đấy .... Tình cảm cũ nghĩa lý gì..... Cứ có thằng đẹp giai , ngon trym nó vỗ mông cái là các gái nhảy lộn ngược ... phi nước kiệu ngay.... Ôi cái cuộc đời này...
  7. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vầng, đọc tiếp bài này của bạn thì mình có thắc mắc. Phải làm thế nào ở đây là giãy hàng anh "2 năm cực kỳ hạnh phúc" ra làm sao hay bắt cá hai tay kiểu gì cho khéo? Bạn cho mình cái định hướng với xem nào
  8. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic nghe suy nghĩ của người con trai trong cuộc nhé.
    Mình yêu 1 em được 1 năm rồi.Mặn nồng lắm.Gái chơi thân với 1 thằng anh trai trên lớp.Thằng kia vừa mới chia tay người yêu.Suốt ngày rủ gái đi cafe,đi dạo.Thế rồi giờ đây gái say thằng đấy.lạnh nhạt với em.
    Gái bảo với em là mình tạm thời không yêu,vì anh đã lừa dối trái tim em.Và rồi người ta đã trả lại cho em một trái tim một trái tim với tình yêu mạnh mẽ hơn.Gái nói ko yêu 1 thời gian rồi tính tiếp.Hôho.Chịu thật.
    Gái ko bảo là yêu thằng kia ,chả nói j cả.Vẫn bảo coi nó là anh trai.Chỉ trong vòng 1 tuần.Tất cả tan biến hết,tình cảm mặn nồng không bằng những cảm xúc nhất thời.
    Nói thật,lúc đầu thấy giác là gái chán mình,đang định làm mới.Cũng thấy tiếc nếu gái bỏ mình.Nhưng biết gái say nắng thằng khác mà làm thế.Em chả thấy tiếc gì cả ,chỉ tiếc cho tình yêu.Cũng buồn nhưng sẽ qua thật nhanh.
    Em nghĩ bác chủ topic nên dứt khoát.Đừng làm khổ bác trai kia nữa.Hãy giải thoát cho bác ấy.Cứu giúp cuộc đời bác ấy bằng cách chia tay đi.
  9. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Gửi cái tôpic này cho bạn trai cũ bảo nó comment cho 1 cái cho nó thoải con gà mái
  10. chuchanhphuc

    chuchanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ôi đàn bà ............

Chia sẻ trang này