1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianh72

    maianh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ rắc rối và tham lam thật. Cái gì cũng muốn
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    @bác BrodaRu : Sao bác cố chấp thế nhỉ.Bác có thấy là bác quá ư vô lý khi đem luật lệ với lại phong cách sống của Mỹ ra đây mà giáo huấn em không thế?
    Trong cái diễn đàn này cụ tỉ là trong cái loạt bài này,chúng ta đang nói về phong tục,thói quen,môi trường sống ở Việt Nam,thế thì tại sao cứ phải bê nước Mỹ vào loè mọi người .Hix.Ai chả biết nước Mỹ cái j cũng nói đến luật,ai chả mơ ước được đi Mĩ 1 lần cho biết,nhưng mà mở mắt ra,nhìn trân trối vào sự thật,bác chủ topic,phần lớn những người vào đây khuyên,ném đá đều đang ở trong lãnh thổ Việt Nam,thì tại sao lại phải thực hiện theo như phong tục tập quán của nước bạn nhỉ????
    Với lại thật ra thì bác chủ topic bác ấy cũng đã có quyết định riêng rồi,mọi người nói chuyện ở đây cũng chỉ là nói cho vui,tiêu khiển tí thời gian thừa thãi cho cuộc sống thêm muôn màu sống động thôi,bác đừng căng thẳng quá thế chứ.
    Hĩ hĩ hĩ .
  3. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác Broda gì gì ấy nói cũng có cái đúng đấy. Thường thì những em gái ở những nước phát triển mà có học hành đàng hoàng và có tri thức, nếu đã yêu thì chỉ yêu có một thôi, và cũng ứng xử rất đàng hoàng ( thí dụ như đi ăn tối, đi cùng xe mà chỉ có 2 người, có người đưa về chẳng hạn...).
    Chủ top đi nhờ xe nhưng đi cùng hội club gì gì đó thì không sao, nhưng đi ăn tối cùng người khác thì nói thẳng ra là ứng xử không tốt đối với BF. Phải tớ thì tớ bỏ ngay, chẳng có gì phải tiếc.
    Còn nếu muốn hỏi người khác xem là mình nên làm gì, thì tớ cho ý kiến là nên tập lại cách ứng xử sao cho nó khéo, đừng tạo scandal cho mình làm gì kẻo lại thiệt thân, nếu đang có Bf thì cũng nên khéo léo với người khác không thân mật quá, nếu không thì những anh nào tử tế nghĩ sâu nghĩ xa sẽ chẳng coi trọng bạn đâu, còn những cậu nào muốn hoa lá cành thì cứ thế mà tiến lên.
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Topic này có lẽ các bác nên chuyển sang tư vấn, làm thế nào bỏ được nguời yêu 2 năm một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, các bác nhở?
    Được Manuvn sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 17/11/2009
  5. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được Manuvn sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 17/11/2009
  6. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là bỏ thế nào , phải giữ lại mà chống móm chứ , nhỡ anh 30 kia có vợ ở quê rồi thì sao , hoặc anh ý cao thủ thích fang xong té thì lúc đó biết quay vào đâu mà bấu víu nữa .
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chú có bị hâm không đấy? Nếu có một gái ngon hơn, xinh hơn, tâm lý hơn, học thức hơn, hiểu biết hơn và hợp hơn em cũ, đương nhiên anh sẽ kết ngay em mới.
    Thế chú vẫn ở vậy với em cũ vì cái tình xưa nghĩa cũ à?
    Vấn đề là kiếm đeo'' đâu được em mới ngon như thế keke.
  8. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    He he
    Mình thấy đây cũng là một vấn đề bình thường, yêu 1 người và tự nhiên thinh thick 1 người khác, xã hội nào chẳng có mà bác nào lôi văn hoá mỹ vào forum người việt thế này.
    Mình đang ở Mỹ nên cũng bàn tí chút, chuyện có người yêu và đi uống nước với bạn 1,2 lần là bình thường ở đây mà. Được cái này thì mất cái kia. Chú mình người Mỹ nói đàn ông Mỹ hay than thở vì phụ nữ Mỹ tự do quá, lấn át cả nam giới nên đàn ông bên này thik phụ nữ châu á hơn, và khi lấy vợ châu á rồi thì mấy ông khuyên nhau là nên giữ vợ ở nước sở tại không có mang sang bển thì 2,3 năm sau cũng choành choẹ y như phụ nữ Mỹ.
    Còn bạn gì đó thì bây giờ thik thì thế chứ đến lúc bạn đến với anh đó, có khi bạn lại thấy người cũ hơn!!!! Nếu không có rạn nứt gì quá đáng thì cứ ở lại với người cũ, còn anh kia chỉ là cái mới lạ, là ấn tượng ban đầu thôi!!! Được 1 thời gian thì tâm trí sẽ lại bình thường ý mà, mình cũng khuyên bạn giống như cái bạn j đó nói đấy, không dễ mà tìm đc ng hiểu và yêu mình đến tận 2 năm :)
    Chúc bạn có quyết định đúng đắn nhé!!!
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đùa.. bác tinh ý thật , công nhận cũng có hấp một tý.....
    Bác chưa đọc kỹ lên hiểu sai ý em .... Ở đây em không nói kết quả , làm gì ,có bàn nát nước vẫn thế thôi..... Đằng nào thằng người yêu cũ chẳng bị đá tung phễu.... Em muốn nói là nói đến cái tình cảm ngày trước theo cách nói của bác nào trên này 700 ngày và đêm của zai cũ không bằng 7 ngày giai mới .... Mà các thị nở cho rằng là đấy là cảm xúc ... em không control đc bản thân ... vân vân và vân vân ...... Bác nghe mấy câu này có thấy quen không ?? ..... Em đồ rằng cháu zai cũ còn trụ đến ngày hôm nay là do chú 30 kia chưa có biểu hiện nào đặc biệt , chứ nó mà tán tỉnh hay bày trò cẩm nã thủ ra.... sợ không được 3 ngày chứ đừng nói 7 ngày... Phải không em thớt ??
    Nếu có một gái ngon hơn, xinh hơn, tâm lý hơn, học thức hơn, hiểu biết hơn và hợp hơn em cũ, đương nhiên anh sẽ kết ngay em mới.
    Thế chú vẫn ở vậy với em cũ vì cái tình xưa nghĩa cũ à?
    Vấn đề là kiếm đeo'''' đâu được em mới ngon như thế keke.
    Câu hỏi của bác hơi bị bất ngờ và thú vị đấy ....
    Bác ra quanh nhà hát lớn mà tìm , toàn sinh viên trí thức khó khăn.... Tâm lý cứ gọi bằng cụ.....
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Cái gì hay thì mình học hỏi, sao lại nói là "lòe mọi người" cơ chứ
    Hơn nữa, những cái đó không phải "phong tục tập quán", đó là chuẩn mực đạo đức đấy chứ. Như những gì bạn nói thì hóa ra người Việt Nam mình tha hóa đạo đức hết cả, cư xử không tốt với cả người mình thương yêu, nói chi về cách cư xử với người ngoài.
    Bạn chủ topic như thế là không được rồi

Chia sẻ trang này