1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 ng nhg lại cực thích 1 ng khác. Em đau khổ và dằn vặt quá, phải làm sao đây :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladygaga89, 15/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Vừa vote 5* cho bác BrodaRu và 1* cho bác dht585
    Đọc bài của bác BrodaRu, em cảm thấy người nước ngoài cư xử khôn ngoan hơn người nước mình rất nhiều.
  2. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này phải dùng thế võ bí truyền "quan âm phật thủ", bạn chủ thớt nên tiếp tục yêu anh người yêu cũ và dùng kế hoãn binh. Với anh U30 thì tiếp tục cho anh ý cơ hội và tìm hiểu. Bí quyết là nên kín đáo, không nên hẹn hò chỗ đông người hoặc có khả năng gặp người quen biết, vẫn nhiệt tình với cả hai. Sau một thời gian bạn sẽ quyết định được là nên yêu ai bỏ ai. Cách này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn vì "cái kim trong bọc" thế nào cũng bị lộ, lúc đấy thì mất cả chì lẫn chài.
    Tớ cũng đang ở trong trường hợp giống bạn nên rất thông cảm, tớ thật sự cũng đang dằn vặt lắm
  3. thirdeye

    thirdeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn trước...làm như thế thì thật là vô đạo đức quá. Việc say nắng hay say gì đi nữa cũng chỉ bình thường như "Cân đường hộp sữa" cả thôi. Nhưng mà làm theo kiểu bắt cá chục tay thế ấy (Mà có khi chủ topic cũng đã mường tượng ra) thì thật là...
    Giờ thì nên hành động như một người văn minh nhỉ. Em giờ không còn yêu anh nữa, ta chia tay nhau, thanh toán hết (gần hết cũng được) nợ nần. Rồi thì ngả sang anh U30 kia. Đau thì đau cho anh bạn EX lắm, nhưng mà đau một lần rồi thôi. Anh ấy cũng sẽ vượt qua được. Chứ cứ kiểu em yêu hai anh cùng lúc, rồi thì một trong hai anh phát hiện ra...lúc đó chẳng biết chuyện sẽ tới đâu nữa.
    Còn đừng lấy lý do là nếu em bỏ trang web gì gì thì nó sẽ sụp. Đó là Ngụy Biện. Vắng cô thì chợ vẫn đông (Xin lỗi, hơi phũ). Hơn nữa, liệu cái website đó có quý hơn cuộc sống bình yên của bạn không?
    Được Thirdeye sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 18/11/2009
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết tư tuởng bảo thủ hay tân tiến nhưng đã có nguời yêu thì cả hai không được phép đi ăn hay đi chơi riêng với người khác giới. Đi bạn bè đông thì không sao nhưng đi riêng thì phải hỏi ý kiến người yêu mình.
    Là người hiểu biết thì nên thế, nếu như thấy người yêu mình đi chơi riêng với người khác giới mà không báo cho mình biết thì bạn có thấy lo lắng, thấy buồn bực không?
    Bác BrodaRu nói rất đúng.
    Được river_sound46 sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 18/11/2009
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tham lam quá cẩn thận đấy em a. haiz.
    lỗi là do em đã quá háo thắng, muốn chinh fục ng khác.
    lỗi là do em đã à ơi ( nếu chưa có zai thì ko sao chứ có rồi mà lại dư thế thì....)
    lỗi là do em đã thích 1ng đàn ông quá sành sỏi và lãng mạn tuy nhiên theo mợ thấy khả năng anh này bị hâm hơi cao hoặc có vấn đề gì đó , chứ 30t hào hoa dư thế mà chưa có gái hay có vợ thì có vẻ hơi lạ.nếu có chắc có khi cho anh ý vào hàng sách đỏ cần bảo vệ.
    đoạn vàng vàng : đúng là em trẻ con thật, mối quan hệ fức tạp của em thì có liên quan quái gì đến cái tinh thần CLB đâu, em đi thì có ng khác thay.
    1 lần nữa, em nên cẩn thận, kẻo lại mất hết thì lại mệt. haiz
  6. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ối em Đức ơi, dư thế thì tên anh cũng có trong Sách Đỏ rồi à?
  7. ladygaga89

    ladygaga89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em ko hề giấu bạn trai em chuyện đi nhờ xe ng khác hay ăn tối với ng ta. Bạn trai em là ng có tư tưởng rất thoáng nên anh ý ko hề mind nhiều đến chuyện này, miễn sao em ko làm chuyện khuất tất sau lưng anh ấy và sự thật là em ko làm gì có lỗi cả. Ngược lại em đối với anh ấy cũng vậy...
    Vấn đề ở đây chính là cảm xúc, tình cảm của em. Nó khiến em khó chịu và đau khổ... Em muốn thoát khỏi nó... Em giải thích 1 kiểu nhg mọi ng lại tư vấn và suy diễn kiểu khác ...
    Bác gì ở trên nói đúng. Ko dễ gì xây dựng được hạnh phúc với ng yêu mình 2 năm... Vì thế, cũng ko thể dễ dàng đánh đổi 2 năm hạnh phúc đó với cảm xúc nhất thời....
    Em quyết định rồi, hiện tại em vẫn yêu bạn trai em, em và anh U30 kia sẽ vẫn là bạn, có đi có lại, đôi khi rủ nhau đi cafe cà pháo cũng ok, tất nhiên với tư cách là bạn, ko giấu giếm, lén lút sau lưng bạn trai em. Nếu sau 1 thời gian nữa em cảm thấy mình hợp với anh U30 hơn bạn trai hiện tại, cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên anh U30... khi đó em sẽ nói chia tay với bạn trai em...
    @Scarlet: ng ta có nhiều lý do để chưa lấy vợ. Ko lẽ đàn ông cứ 30 tuổi là phải vợ con đề huề sao? Đa số đàn ông thành đạt đều lập gia đình sau tuổi 30!... Bác đừng phán xét ng theo ý kiến chủ quan của mình như thế ^^
    Phiền min hay mod close topic này dùm em. Thx
    Được ladygaga89 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 18/11/2009
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Ối em Đức ơi, dư thế thì tên anh cũng có trong Sách Đỏ rồi à?
    [/quote] vâng, chúc mừng anh nhé
  9. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp gã kia quá , bị đặt lên bàn cân rồi
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này phải chia buồn mới đúng, bị liệt vào Sách Đỏ là có nguy cơ bị Uỷ ban bảo vệ động vật quý hiếm mang đi phối giống đấy

Chia sẻ trang này