1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mad_tiger, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người bạn

    TY ko có giới hạn, ko phân biệt già trẻ, gái zai, từ cụ già cho đến em nhỏ . Nhưng theo suy đoán của mình thôi, ngày nay có rất nhiều cặp yêu nhau vốn xuất phát từ tình bạn. Đơn giản vì có nhiều time bên nhau rồi nên cưa cẩm nhanh hơn ng lạ, vì đã hiểu nhau nhiều ......
    Rất rất nhiều người đã thành công, yêu có mà xong xuôi gia thất cũng có. Đó là chuyện vui còn nếu ko thành thì sao nhỉ ???
    Không thành có thể là ngay khi mới ngỏ lời bị từ chối hoặc yêu rồi nhưng lại tan vỡ. Cả 2 nguyên nhân trên đều dẫn đến 1 tình cảnh là : có thể còn gặp nhau nhiều vì vốn là bạn ( mà nhiều nhất là bạn cùng lớp ), họ sẽ cư xử ra sao nhỉ , sẽ làm sao đây để ko ngại ngùng, ko vấn vương
  2. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mà thoải mái, gặp nhau thì chào hỏi, đã qua rồi thì cần chi phải lăn tăn.
    Còn có nhiều mối quan tâm khác cuốn hút cần chi fải để tâm xem ai bỏ ai, vì sao chia tay.
    Cứ tránh mặt hay hằn học chuyện xưa chỉ làm mình mất vui, người khó xử, bạn bè ngại ngần khi vô tình khiến 2 người gặp nhau.
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    im lặng, lắng nghe con tim mình, ko cần phải nói gì cả, được thế thì tốt nhất. Ngày xưa mình cũng vậy, cưa mãi ko đổ, đến khi kiêu, ko cần nữa, chẳng nói năng gì thì lại đổ, thế nên tốt nhất là kệ.
  5. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    kệ là sao nhỉ
    e đang hỏi về cái hậu sự cơ mà chứ có hỏi cưa bạn thế nào đâu
    ko những gặp lại nhau nhiều mà hàng ngày còn thấy nhau trên YM ấy chứ, cứ im lặng mãi ah
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    thế ko làm bạn bè bình thường lại được à?
  7. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ trường hợp chứ bác
    ai chả nói vẫn muốn là bạn nhưng nhiều lúc khó
    đấy là bt đấy
    chứ nếu đã abc nhau mà gặp lại lúc họp lớp chẳng hạn , sẽ thế nào nhỉ
  8. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Hội bạn mình thấy có 1 nhóm yêu nhau tùm lum. Yêu rồi lại bỏ, lại yêu bạn khác trong nhóm. Cuối cùng vẫn gặp nhau và đi chơi bình thường.
    Mình thì chỉ đứng ngoài quan sát thôi, thấy cũng lạ lạ. Không hiểu vì sao họ làm được như vậy. Chỉ băn khoăn 1 điều, phải chăng là yêu quá dễ dàng.
    ÔI, dưng mà thấy chủ đề TY phức tạp hơn đi Spam nhiều. Hay lại quay lại với Xì Pam thôi
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tuỳ vào cák cư xử của 2 người thôi.Như tớ nài,tớ mí bạn í gặp nhau vẫn vui vẻ,nói chuyện phình phường....
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nói thì rất dễ, làm mới là khó . Chia tay nhau xong đứa nào cũng "Chúng mình sẽ vẫn là bạn chứ" , "ừ, chúng mình vẫn là bạn" Nhưng đúng là để có thể như bình thường thì đúng là khó quá. Cố lắm rùi mà vẫn ko được. Vẫn có 1 khoảng cách nào đó rất khó vượt qua.

Chia sẻ trang này