1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mad_tiger, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì nói , ko yêu trả dép ông về , dek thèm làm bạn với ấy .
    Yên chí là thời gian sẽ cuốn đi hết , mai mốt cả 2 có người yêu mới lại vui vẻ ngay thôi .
  2. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    e lập topic cũng chỉ vì e đang có cảm tình với 1 trong những ng bạn của mình
    e nghĩ rằng có thể là bạn đang chơi vui thế nhưng khi chuyển sang giai đoạn mới có thể sẽ khác rất nhiều.Nếu đc thì ok còn ko đc thì sao đây, làm sao mà tình bạn vẫn trong sáng ngây thơ vô sỗ tội như ngày xưa đc.
    Ng ta vẫn nói là giữa tình bạn khác giới và tình yêu đôi lứa thật mong manh.
    E có nên bắn tín hiệu cho ng ta biết ko nhỉ, nếu biết đc chắc sẽ quá bất ngờ .
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Phải tìm hiểu xem đối tượng của mình có kết mình không đã chứ . Mọi chuyện rồi cũng thay đổi theo năm tháng , 2 đứa bạn thân rồi sau này cũng đi làm , ít gặp nhau, con gái có người yêu lại càng thay đổi nhiều, lập gia đình thì khó mà thấy mặt . Chả có gì để tiếc nuối đâu em, cứ làm theo cái mình muốn .
    Về chuyện bày tỏ tình cảm thì cứ theo xu hướng thời đại là ổn . Nếu không dằn lòng được thì cứ theo ý mình . Ủng hộ em upgrade tình bạn .
    Em ơi buồn làm chi , anh đưa em về bên kia .... thế giới
  4. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    thích thì yêu ko wan trọng là bạn hay là người tình gì cả!!
  5. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    mình không đủ dũng cảm để hi sinh tình bạn như thế ...
    jả sử như iu đc thì chả sao..tan vỡ thì...gặp nhau ngại lắm
    nếu tình cảm chưa đến đâu thì bạn vẫn có thể duy trì lại tình bạn
    còn nếu k thì...thật sự khó nhìn mặt nhau lắm
  6. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chứng kiến nhiều trường hợp đc ăn cả mất gần về 0 rồi
    nên cũng rất ngại điều đó xảy ra
    bảo phải xem ý người ta đã nhưng đang là bạn chơi thoải mái thì biết làm sao đc
    làm thế nào để thể hiện tc mình hơi khác 1 chút mà con gái có thể tâm lý đoán đc để trả lời mình nhỉ
    khi đó hậu quả hi vọng chưa lớn lắm
  7. vodepconkhon

    vodepconkhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đã đi trước chủ topic 1 bước, là bạn thân của nhau hơn chục năm trời, giờ cả 2 vẫn chưa ổn định nên dù đã có tình cảm, đã thổ lộ mọi điều thầm kín, nhưng vẫn chưa dám nói từ yêu, nhưng giờ cảm nhận đc là rất rất khó từ tình yêu chuyển sang tình bạn khi mà tình yêu đó đã mất sự trong sáng của tình yêu học trò ( dù bản thân 2 người đã ngoắc tay hứa sẽ là bạn dù sau này có chuyện gì xảy ra ). Vì khi yêu nhau sẽ có những lúc mà người ta nhớ lại khi gặp mặt nhau và ko thể chấp nhận có mặt người thứ 3 trong hình ảnh ấy
    còn lời khuyên cho chủ topic là nên và rất nên tiến tới ( dù mình cũng cảnh báo là từ bạn thân mà lên người yêu thì phải nói cái kết khó có hậu ), vì bạn hay ko thì cũng chỉ là 1 người khác giới mình thích, ko nói ra sẽ rất ân hận
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

    Nếu lãng mạn mà nhìn cái chuyện đẩy tình bạn lên thành tình yêu thì....
    Chợt một ngày ta thấy mình yêu em
    Cái điều ấy ngày xưa ta chẳng thấy
    Vì gặp nhau lần nào cũng vậy
    Chia tay rồi ta trở về với ta
    Và ngày đó ta muốn mình nói ra
    Rằng bây giờ ta yêu em nhiều lắm
    Nhưng ta sợ rồi ta mất em hẳn
    Chỉ là bạn bè , em cũng chẳng đồng ý đâu
    Vì cuộc đời chưa lần trải bể dâu
    Nên ta sợ mất những gì ta đã có
    Kỷ niệm bên em với ta đâu là nhỏ
    Giờ mới gặp nhau đã thấy nhớ em rồi.
    Kể từ ngày ta thấy mình yêu em
    Ta lắng nghe thấy lòng mình vui lắm
    Như cánh diều chẳng thể cao lúc trời gió lặng
    Xa em rồi chắc chắn sẽ cô đơn
    Nhưng bây giờ chẳng gì hạnh phúc hơn
    Là ôm chặt những gì mình đã có
    Gửi lời yêu thương cho ngọn cỏ
    Trên con đường có bước em qua
    Và có thể những điều chẳng nói ra
    Nhưng em hiểuvà dang tay đón lấy
    Trái tim ta mỏng manh, em cũng vậy
    Nhưng được gần kề, chúng chẳng làm khổ nhau đâu.

    Còn nếu thực tế thì vô cùng.......
    Tình yêu thì nên đẹp một cách bình thường thôi, đẹp quá...lỡ chia tay thì phí
  9. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bài thơ của bác trúng tủ quá nhỉ
    điều gì phải đến sẽ đến , diều gì ko nên đến sẽ ko cho nó đến
    có lẽ e sẽ phải chờ thôi, cứ bình thường chờ khi kẻ thù chủ quan mình sẽ ra tay hạ nốc ao
    nhưng cũng có nhiều TH 1 chàng trai mãi ko nói nên lời để rồi cuối cùng TY đẹp đẽ tan vào hư ko khi cô gái lên xe hoa về bên kia..... thế giới
  10. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    cũng đc ko sao cả!!!~

Chia sẻ trang này