1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người chưa biết mặt,liệu có nên không???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi SIM_RE, 31/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SIM_RE

    SIM_RE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người chưa biết mặt,liệu có nên không???

    Phải làm thế nào để cho 1 người con gái biết mình yêu họ trong khi chưa 1 lần gặp mặt,chỉ do vô tình đọc được những dòng tâm sự của người ấy,liệu đây có phải là tình yêu sét đánh không ???
    Chẳng hiểu tại sao mình lai nhớ người đó,mình cũng không thể hiểu nổi,mình cũng đâu đã biết gì về người đó đâu,thế mà lại có cảm giác này..Hay mình hâm thật rồi nhỉ...Điều đó không quan trọng,nhưng mình muốn giữ những tình cảm này...Mong rằng đến 1 lúc nào đó mà mình có cơ hội,mình sẽ chứng tỏ cho người đó hiểu tình cảm của mình..
    Hiện tại mình cũng chẳng biết nên làm gì cả,vừa chat cung nhau trên mạng xong cũng chẳng dám nói gì thêm,sợ người ta đánh giá mình khác đi....
    Chỉ muốn nói cùng người ấy 1 câu thôi
    I miss U
    Give me a chance!!!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không nên!
  3. SIM_RE

    SIM_RE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên làm sao đây đồng chí ơi???Trót lỡ "yêu" rồi giờ biết làm sao...Có thể đồng chí cho mình là dở hơi,nhưng mình sẽ quyết tâm thôi,cho dù sau này sẽ nhận được những gì mình không mong muốn,cho dù là thất bại thảm hại,nhưng bù lại,được sống đúng là mình,với tình cảm thật của mình...Cảm ơn đồng chí đã cho lời khuyên nha...
    Vẫn muốn nói với người ấy rằng
    I vẫn miss U
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người chưa biết mặt
    Một chủ đề đã làm tôi quan tâm, và lại cảm thấy càng thú vị hơn khi đọc những dòng tâm sự rất thật của một chàng trai... đang nghĩ là mình yêu. Tôi dùng chữ " đang nghĩ là mình yêu " đơn giản bởi vì theo tôi nghĩ, chàng trai này mới chỉ đang sắp bước vào khu vườn ảo mộng ấy thôi. Với cậu ấy, cô bạn kia đang là một chút bí ẩn khi thấy bài viết của cô, một chút cảm tình khi đọc bài viết ấy rồi một chút lạ lẫm khi cậu ta bắt gặp chính mình đang nhớ....
    "Some thing you can see with your eyes, but something you just can see with your heart..."
    Có những điều chẳng thể định nghĩa.... Hãy cứ để trái tim mình dẫn lối bạn ạ...
    Chúc vui!!!
  5. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chú này điên ...Anh cứ tưởng kiểu tình yêu thế này chỉ tồn tại ở con gái tuổi ô mai
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 31/10/2004
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người chưa biết mặt à? Hay thật! CÓ lẽ bạn quá ấn tượng với những dòng tâm sự đó, nhưng tui sợ bạn vỡ mộng khi gặp thui! Nếu giữ được tình cảm đó đến lúc gặp và sau đó mới gọi là "yêu".
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay không thì chỉ có thời gian và trái tim trả lời được thôi, chứ bi giờ thì chịu, ko trả lời được
  8. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    "Con trai yêu rồi mới suy nghĩ, con gái suy nghĩ rồi mới yêu"
    Nói chuyện vài lần rồi gặp nhau mấy bận thì mới kết luận được.
    Có lẽ tình cảm của bạn bây giờ mới ở trạng thái thích thôi. Nói chung Trưng "Chắc" bao giờ cũng là chị, nhỉ
  9. SIM_RE

    SIM_RE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chẳng vào được ttvn,chẳng thể gửi lời cảm ơn tới các bạn đã cho mình lời khuyên....Thực sự là cảm ơn nhiều,vì người "đang nghĩ là mình yêu" như lời của lysgarden thì làm sao đủ tỉnh táo,nhỉ?
    Sợ quá cơ,hôm nay online,thấy người đó gửi cho những bài tranh luận "nảy lửa" hồi trước,chắc là định doạ mình đây...Đây là hơi bị kiên định đấy nhé...Hì......
    Nói thế chứ có lẽ không nên gặp mặt nhau các bác ạ,nếu không chắc em chẳng thể chịu được đâu...Chưa gặp mà đã thế này gặp rồi chắc sẽ nhớ lắm...Thực sự là em thích con người của cô ấy,tính cách có 1 cái gì đó rất hấp dẫn,rất chân thật,và lại còn hay ghen...Cái này thì giống em,mà em thấy những người hay ghen là rất chung thuỷ đấy các bác ạ,tha hồ mà yên tâm....
    Chúc cả nhà vui!!!
  10. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ô
    Bạn có biết chuyện Chàng TRƯƠNG chứ?
    Con ngưòi ngoài đời và con người trên NET không hoàn toàn giống nhau đâu.
    Với lại theo tớ nghĩ thì đấy là bạn yêu những bài viết của người ta chứ không hẳn là yêu một người cụ thể.
    Nếu họ là nhà văn thì bạn biết là chuyện giả tưởng hay chí ít cũng nghĩ đó là một câu chuyện. Nhưng vì bạn không biết những câu chuyện đó có thật sự hay không, bạn say mê với những ngôn từ ấy của người viết, nó làm tâm trạng con người trở nên bị lay động, xao xuyến.. đấy là chuyện rất thú vị.
    Theo tôi.. cũng chưa hẳn là yêu

Chia sẻ trang này