1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người chưa biết mặt,liệu có nên không???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi SIM_RE, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Absolutely rite!
  2. so_khanh_4_mat

    so_khanh_4_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chưa gặp mặt mà chú nói yêu?Vậy chú yêu ai thế?
  3. vuthanhphong

    vuthanhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi biết đâu đó là vận mệnh thì sao, đằng nào mà chẳng phải vài ba lần yêu, cứ thử xem biết đâu hợp.
    DUYÊN KỲ NGỘ
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Yêu chứ tại sao không, tại sao không thử cho mình 1 cơ hội nhỉ? mọi thứ đều có thể xảy ra mà
  5. quycoctu54

    quycoctu54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hay can than!Biet dau nhung loi tam su kia lai la mieng xuong nhu con cho vao thong long.
  6. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu bạn đang suy nghĩ gì vì mình cũng có người bạn đang ở vào tình cảnh như bạn đây.Híc..khó thật đấy, tớ cũng chẳng biết khuyên bạn sao cả. Hãy đừng nói gì cả cho đến khi 2 người có cơ hội gặp nhau nhé. Có thể lúc ấy bạn sẽ suy nghĩ khác thì sao nhỉ???
  7. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tâm tình của chú SIM_RE lạ nhỉ? Mới chat với nhau trên mạng vài lần mà đã nghĩ rằng mình "yêu" người ta rồi. Hehe, cái chữ "yêu" đó hơi bị nghi vấn đấy. Còn nữa, theo lời chú thì chú đã yêu người ta nhưng lại không dám hẹn người ta gặp mặt??? Trời ạ, nếu chú có cảm giác thích thích người nào đó thì phải gặp mặt và tiếp xúc nhiều với người đó để tìm hiểu người ta rõ hơn. Bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi. Nam nữ quen biết rồi hẹn nhau đi chơi là chuyện bình thường. Đi chơi chung không có nghĩa là chú đã yêu người ta, và cũng không ai bảo chú phải nói tiếng yêu khi gặp mặt người con gái đó. Nói tóm lại, đừng quan trọng hóa vấn đề. Hẹn nhau đi chơi là rất bình thường trong quan hệ nam nữ. Sau khi đi chơi chung nhiều lần, nếu chú thấy hợp thì tiến xa hơn, còn nếu thấy không hợp thì ... dừng lại, dậm chân tại chỗ và giữ quan hệ ở mức độ bạn bè. Đơn giản vậy thôi. Chúc vui vẻ và tìm được đúng ... người yêu!
    Được LessThanPerfect sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 06/11/2004
  8. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hix, lại còn chưa được dòm mẹt bao h; mọi thứ mới chỉ là tưởng tượng thôi, thực tế sẽ khác nhều đấy;
  9. SIM_RE

    SIM_RE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng theo em thì không phải là gặp mặt rồi mới yêu,đối với em thì hình thức không quan trọng cho lắm(miễn là đừng xấu quá thui),nhưng em cần 1 người sâu sắc,sự sâu sắc mà em thấy được từ người đó..Chỉ thế thôi...Em cũng chẳng dám khẳng định là mình "yêu",vì tình yêu thì phải là từ 2 phía...
    Liệu có thể yêu 1 người chưa biết mặt không nhỉ???
  10. SIM_RE

    SIM_RE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này