1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người chưa biết mặt,liệu có nên không???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi SIM_RE, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhungngayxacach

    Nhungngayxacach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, sáng hôm nay có một ngưòi nói yêu mình mà mình cũng chưa biết mặt người ta, quen nhau đến 3 năm rồi mà bi giờ người ta mới nói ra. Mình fải làm thế nào bi giờ đây.
    Khi nhận được lời yêu, mình bàng hoàng suốt cả buổi sáng. Dến giờ vãn còn xúc động. Bạn ơi, fải làm thế nào đây
  2. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mọi người ở đây biết trả lời thế nào được khi mà việc bạn có ý với anh bạn kia hay không chỉ có bạn mới biết!
    Chúc bạn sau khi bàng hoàng và xúc động là một sự vui vẻ!
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người chưa biết mặt ??? Câu hỏi này làm tui nhớ đến một câu nói của một người mẹ dặn con : " Con có thể thích một người thậm chí con chưa từng nói chuyện nhưng để yêu người đó theo đúng nghĩa của từ yêu con fải hiểu họ " Thực ra thì cái này cũng khó có thể nói là nên hay không bởi vì tình yêu có những lí lẽ riêng của nó mà lí trí ko thể hiểu nổi . Thế nhưng theo ý kiến của bản thân tui thì .... rất tiếc fải nói với bạn là tui ko tin đó là tình yêu , đó có thể là tình iu hay cái gì đó na ná như thế . Ngay cả khi bạn biết mặt người đó , ngay cả khi bạn đã từng chat hoặc nói chuyện điện thoại .v.v.. thì đó cũng chưa fải là tình yêu . Tui chưa bao giờ nghĩ rằng ng ta có thể yêu nhau mà không gặp nhau trực tiếp , ko chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống . Như thế liệu đã chắc chắn rằng mình đã hiểu rõ và thực sự yêu thương ng đó ???
    Tình yêu đích thực đôi khi đến thật bất ngờ , đôi khi chúng ta cứ mải mê tìm kiếm những vì sao xa xôi mà ko biết rằng bên cạnh ta có một vầng trăng rất hiền rất sáng
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thích một người chưa biết mặt thì được, nhưng yêu thì không nên. Yêu thì phải tìm hiểu con người thật của người ta qua các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, cách đối nhân xử thế hằng ngày và tùm lum thứ khác nữa chứ không phải chỉ là con người được "đẹp hóa" trên mạng.
    Thế nên em không yêu
    Không yêu đỡ phải nghĩ nhiều...
  5. river_island

    river_island Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người chưa biết mặt à? Cứ như 1 trò đỏ đen vậy.Có thể bạn có những cảm xúc với người ta,nhưng để tiến đến hôn nhân thì phải cân nhắc rất nhiều vì hôn nhân là đại sự,ko thể chỉ vì cảm xúc nhất thời mà gắn bó với nhau cả đời.Bạn có dám chắc mình không quan tâm đến hình thức bên ngoài? HOặc cứ giả sử bạn thật sự không wan tâm đến hình thức bên ngoài còn người kia thì sao??Lời nói chỉ là lời nói,có thể khi nói chuyện qua điện thoại,qua tin nhắn,qua emai,đối phương nói rằng họ cũng ko coi trọng hình thức nhưng những xử sự ngoài đời lại khác đấy.Đây là 1 số trường hợp:
    1.Ví dụ bạn là 1 người có ngoại hình đẹp,khi gặp mặt được đối phương rồi thì đối phương là 1 người có ngoại hình xấu.Lúc đó coi như đối phương gặp may còn bạn thì....cũng có chút bận tâm phải không
    2.Bạn là người xấu xí còn đối phương rất đẹp,bạn gặp may,nhưng lúc đó bạn có biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì?Tôi đã nói lời nói chỉ là lời nói,để nói hay thì không khó.
    2 trường hợp trên có thể 2 bạn đều rất hợp nhau khi chưa gặp mặt và đều nghĩ rằng cho dù ngoại hình như thế nào cũng ko quan trong nhưng thực tế trong cuộc sống mọi việc ko dễ dàng và bằng phẳng như vậy.Nếu bạn bè,người thân của 1 trong 2 người gặp được đối phương của bạn và có những nhận xét,so sánh bất lợi.Lâu ngaỳ cũng sẽ làm lung lay.Tình huống đó thuộc dạng "Cây trong bão lớn".Ko chắc chắn đâu
    3.Nếu cả 2 có ngoại hình tương xứng tức là cùng đẹp hoặc cùng xấu,cùng đẹp thì ok,nhưng sau đó khi gặp mặt nhau rồi từng tật xấu nó mới lộ ra..còn cùng xấu cũng vậy
    Theo quan điểm của cá nhân tôi,tôi không có lòng tin vào những tình yêu này,nếu chỉ để có cảm xúc trong khi đang cô dơn trống trải thì đc,tôi ko bao giờ bê tình cảm đó vào cuộc sống thực của tôi
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người mà chưa biết mặt,chưa tiếp xúc thật bên ngoài đời thì lãng mạng quá rùi bạn ạ.Nếu là mình thì thấy là không nên,thực tế một chút bạn ạ,yêu kiểu như vậy sẽ chỉ làm bạn buồn thôi,quá viển vông .Còn nếu không hãy bắt đầu bằng một tình bạn qua mạng ,sau đó có thể thì tiếp xúc thật bên ngoài ,tới lúc đó biết đâu bạn lại nhận ra rằng hoá ra người ấy cũng chưa làm bạn thật sự yêu...
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trích từ :
    Phải làm thế nào để cho 1 người con gái biết mình yêu họ trong khi chưa 1 lần gặp mặt,chỉ do vô tình đọc được những dòng tâm sự của người ấy,liệu đây có phải là tình yêu sét đánh không ???
    Chẳng hiểu tại sao mình lai nhớ người đó,mình cũng không thể hiểu nổi,mình cũng đâu đã biết gì về người đó đâu,thế mà lại có cảm giác này..Hay mình hâm thật rồi nhỉ...Điều đó không quan trọng,nhưng mình muốn giữ những tình cảm này...Mong rằng đến 1 lúc nào đó mà mình có cơ hội,mình sẽ chứng tỏ cho người đó hiểu tình cảm của mình..
    Hiện tại mình cũng chẳng biết nên làm gì cả,vừa chat cung nhau trên mạng xong cũng chẳng dám nói gì thêm,sợ người ta đánh giá mình khác đi....
    Chỉ muốn nói cùng người ấy 1 câu thôi
    I miss U
    Give me a chance!!!
    ---------------------------------o0------------------------------------
    Cũng có thể chỉ là 1 cảm xúc thoáng đi qua cuộc đời trong 1 khoảnh khắc nào đó ... Nó hoàn toàn rất dễ bị ngộ nhận ... Từ 2 phía cùng muốn và hướng đến nhau đã khó , nói gì từ 1 phía ... Tuy nhiên mọi thứ cần qua thử thách thực sự để có thể được gọi là tình yêu ....
    Vẫn biết ai cũng mong , cũng muốn như thế nhưng mà ... khó lắm
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì yêu cũng chả hại gì đến ai, ít ra còn hay hơn là đi làm ba cái chuyện vớ vẩn khác. Nếu cậu thích và cua được cái cô này thì chả còn gì để nói, nếu cô này chê cậu hay cậu thấy cô ấy xấu quá mà chạy mất dép thì cũng chả còn gì để nói. Cái này theo tớ chỉ là vấn đề quan niệm mỗi người, có vị không yêu được, có vị lại lấy đó làm cái thú, nếu ko thì thiên hạ này tẻ nhạt lắm lắm . Ngồi mà tưởng tượng về người mình thich cũng hay đó chớ
    Cậu cứ yêu đi nhưng lớn rồi mình làm gì thì phải có trách nhiệm, với lại thực tế phũ phàng lắm
    Thế,
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gần giống bạn nhưng mình đã dc nhìn thấy hình anh ấy, đã dc xem webcam, và đã trò chuyện qua mobile rất lâu. Nhiều khi mình cũng nghĩ là mình đang chỉ thích hay là yêu rồi. Nhưng đúng là thời gian là câu trả lời tốt nhất bạn ạ. 1 thời gian sau mình mới biết anh ta rất tự kiêu, và cư xử khg đúng như 1 người mà mình luôn mong ứoc có dc. Cho nên theo mình nghĩ bạn nên để chờ thời gian, để 2 nguoi tìm hiểu nhau kĩ đã, rồi gặp nhau vvvv. Lúc đó bạn mới có thể xác định dc là yêu hay khg. Còn bây giờ mình nghĩ bạn chỉ là có fít impression về nguời đó thôi. NHư hiện giờ mình cũng vẫn nghĩ về anh ta, nhưng mà mình đã quyết định khg liên lạc như truớc nữa và chắc sẽ khg gap nhau ngoài đời vì mình muốn giữ những kỉ niệm tốt về anh ấy, mình sợ găp rồi mình sẽ thất vọng não nề :(
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng đấy, không gặp đấy là điều tốt nhất. Hãy giữ lại những điều tốt đẹp mà mình đã giữ về họ.............. và hiện thực nhất là nên chú ý đến những người xung quanh mình............ ............. ảo tưởng rồi cũng có lúc vỡ tan ra như bong bóng xà phòng, chả thể tồn tại mãi được
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 13/01/2005

Chia sẻ trang này