1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người chưa biết mặt,liệu có nên không???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi SIM_RE, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng thì giữ làm gì Cứ để nó vỡ ra như 1 cái bong bóng xà phong đi. Thế lại hơn.
    Yêu đi cho đời nó trẻ
  2. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    TRứoc đây, người mà mình chưa gặp mặt đó nói khi nào mình ra HN anh ấy sẽ ra đón, mình thì khg muốn thế và anh ấy bảo sẽ đợi ở sân bay cả ngày để gặp dc mình thì thôi. GIờ thì mình và anh ấy rất ít lien lạc, thỉnh thoảng anh ấy có để ofline msg cho mình hỏi thăm thôi, và thinh thoảng có phone.
    Chuyên mình và anh ta giận nhau cũng khá vớ vẩn, vì anh ấy là dân IT, anh ta muốn tìm hiểu về mình nên đã hack và xem hết Logging của mình chát với bạn bè. Có 1 lần anh ta giận vì đang chat với anh ấy mà mình chat với nguời khác nữa. Mình đã khg vui vì anh ấy đã làm thế. Hơn nữa anh ta giận vì ng nhà mình đã nhờ ng` điều tra về anh ta. Và từ đó 2 nguời khg có liên lạc như trứoc. HƠn nữa, mình thấy anh ta quen cũng nhiều cô, có cô anh ta quen qua mạng nên mình khg thích lắm.
    Trong trí ức của mình thì anh ta là 1 nguoii anh trai đàng yêu và hoàn hảo, nhưng mình biết nếu mình gặp anh ấy trong thời gian ra HN chơi, có thể mình sẽ thất vọng nhiều. Theo cảm tính của mình, thì mình thấy anh ấy khác với những Man mà mình đã gặp, mình thấy giống với dreamlover của mình :) Cũng nhờ anh ta mình đã hiểu ra rất nhiều diều. NHưng sợ gặp rồi lại thấy anh ta tầm thừong như bao ng` khác.
    Mình khuyên bạn khg nên bỏ niềm tin vào quen ng` qua mạng, nhưng cũng nên tìm hiểu kĩ, nếu như bạn muốn có 1 kết cục tốt đẹp
  3. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 người chưa biết mặt thật đúng là ...cái đó ta thường gọi là tình yêu nhưng sự thật thì ko phải như vậy đó chỉ là thích thôi chứ chưa phải yêu đâu- rồi thời gian sẽ qua đi ý thích đó cũng sẽ chấm dứt mà thôi đừng ảo vọng vào nó làm gì - tôi chưa thấy tình ảo thành công bao giờ cả.[-X
  4. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tớ cho là bạn chưa có yêu ( nếu thực sự ý nghĩa thiêng liêng của từ đó ) Nếu có chăng là đang ôm mộng tương tư thôi.
    Vì yêu có nghĩa là cứ thẳng tiến thôi, cóc cần biết cái gì ở trước, ko có kiểu băn khoăn - trầm tư - suy nghĩ - vật vã này đâu !

    P/s : tình yêu thời nay hay nhỉ?! Hay mình có ông xã rồi nên lạc hậu
  5. ruoitrau1999

    ruoitrau1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí. Vớ vẩn. Thật không yêu,, Yêu mấy thứ linh tênh
  6. thutrang8732

    thutrang8732 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    sét đánh đúng wá đi chứ
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    phù phiếm
  8. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Được chứ, nếu như các bạn có thể tiếp tục yêu nhau, sống với nhau,cưới nhau, thậm chí có con với nhau mà vẫn chưa biết mặt nhau
    Chuyện gì của Aziz Nesin ấy nhỉ http://www.xitrum.net/fun/cry.php?id=125&cat=3
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được một tâm hồn không phải chỉ bằng các giác quan thông thường. Phải bằng một tâm hồn.
    Bạn hiểu người ta thông qua những gì người ta biểu hiện ra. Người chưa gặp mặt có thể kiểm soát được những gì muốn cho bạn biết. Có thể cho biết toàn bộ sự thật, có thể chỉ là một phần.
    Không có công thức chung, nhưng mọi điều đều có thể. Vì trong cuộc sống thực, chắc gì đã cởi mở hơn ở trên mạng.
    Nhưng nếu bạn muốn yêu online thì không cần gặp mặt cũng chẳng sao. Còn nếu muốn gần gũi về không gian, sớm muộn cũng phải qua 1 sát hạch offline đã.
  10. vetHoa

    vetHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Trên mạng, người ta có thể kiểm soát dc nhiều thứ, kiểm soát những thứ để ko cần bộc lộ, mà phần nhiều tạo ra những thứ hoàn hảo hơn. Tích cực đấy, nhưng nếu tạo ra hẳn 1 viễn cảnh khác, lúc gặp sẽ thấy hụt hẫng .
    Hihi, mình đang lỡ quí 1 bạn, chết ko, ở cách xa nữa vòng trái đất .
    Yêu online thì ko nên, nhưng gọi nó là chỗ tựa có lẽ hợp lí

Chia sẻ trang này