1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người chưa biết mặt,liệu có nên không???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi SIM_RE, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsunami99

    tsunami99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vo van...
  2. mit_dac_bk

    mit_dac_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác, em thật, chả hiểu bác muốn nói rì, câu sau đá câu trước.
    Hiểu một tâm hồn phải bằng một tâm hồn kia ah, nghe ghê phết nhỉ, nhưng em nghĩ, nói chung hiểu một tâm hồn qua những gì mà nó biểu hiện ra thôi, chứ không thì có gì để mà hiểu ???
  3. skaterboy

    skaterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người chưa biết mặt sao?? Cũng hay đó. Bởi vì tui cũng đang tương tư một người ở trên mang đây. Ai dám nói vớ vẩn vậy..
  4. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người chưa biết mặt---------->Thích thế giới ảo
    -----------> Tồn tại hay không tồn tại ?????????????
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ quan điểm và cảm nhận mỗi người. Nhưng con ng ngoài thực tế là 1 tổng thể tính cách,quan hệ XH.. Qua mạng chỉ 1 phần con ng -1 vài nét tính cách-được bộc lộ ra thôi. Thế nên bạn có thể thấy rất yêu và quí 1 ai đó trên mạng nhưng hãy nhớ rằng đó mới chỉ là 1 phần con ng họ mah thôi. Trong trường hợp tốt, phần còn lại (chưa được bộc lộ hết qua mạng) cũng sẽ lý thú với bạn như chính con ng họ qua mạng. Trường hợp xấu, fần còn lại của họ-fần bạn chưa biết được qua mạng-sẽ khôg đúngkỳ vọng của bạn-------> sẽ thất vọng.
    nên gặp mặt nhau ngoài đời thực sự thì mới biết được tình cảm của mình có thật không, họ ngoài đời có thú vị như thế không.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 13/02/2005
  6. vetHoa

    vetHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    A, mít ngon bạn tốt đấy à, lâu lắm rồi ko gặp đấy , chị v22 đây. Mà sao bạn ếch thế, ko hiểu bác NLESSLOVE nói gì à ?
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    hãy để làm theo con tim trước, rồi để lý trí nói cho ta biết phải làm gì.... mình cũng đã từng yêu một người mà chưa biết mặt, và mình không có phải hối hận gì cả. Điều hối hân duy nhất là mình không đủ can đảm để tin vào bản thân, và cả cô ấy nữa. Chính vì thế, mình ủng hộ bạn, cứ làm theo việc mình nghĩ, và tin vào những điều mình đang tin nhé !!!!!
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    yêu một người không bít mặt cũng chả sao , cái chủ yếu là có đến hôn nhân hay không , nếu chỉ đơn giản là yêu vớ vẩn thì được , chứ dẫn đến hôn nhân thì tớ cật lực phản đối, chuyện trăm năm bít mặt còn chưa bít lòng , chứ nói gì kẻ chưa bao giờ bít mặt
  9. mit_dac_bk

    mit_dac_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Này, chị em gì ở đây, đừng xưng chị vì hiện nay làm dek gì có lá diêu bông, em cũng ếch lắm Hoa ah :P
    x phải là anh không hiểu gì cả mà là anh thấy nói như thế thì khác x gì đẽo cày giữa đường.
    Dạo này anh thấy (trên topic khác) em ăn nói cũng siêu thoáng lắm đấy :P

Chia sẻ trang này