1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu 1 người đã có lover

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi insensible_doll, 16/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 người đã có lover

    Liệu có nên yêu 1 người mà người ta đã có lover yêu nhau lâu lắm rồi, dĩ nhiên là người ta cũng yêu mình nhé,nhưng vì cả 2 đều sống tình cảm nên cứ dây dưa,ko bỏ cũng như ko tiến tới được(tớ và anh ấy rất hợp nhau)
  2. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    tự bạn đã có câu trả lời rồi còn hỏi làm j nữa
  3. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đừng ích kĩ chỉ nghĩ cho bản thân. Phá hoại hạnh phúc của người khác cơ bản đã là ko tốt rồi. Hãy nghĩ cho công bằng, nếu bạn có được người rồi sau này, giả sử đến khi bạn cũng bị tình trạng như vậy, có người khác lại đeo đuổi người bạn yêu, rồi phá hoại tình cảm, lúc đó bạn đau khổ biết dường nào.
    Trừ khi người kia chia chia tay người yêu, rồi bạn xông vào thì tôi ko có ý kiền gì, chứ người ta đang yêu nhau mà bạn làm vậy là ích kĩ va ko hề có chín chắn trong chuyện tình cảm tí nào. Hay cố gắng đặt tâm trạng mình vào người khác nhé, và đừng ích kĩ
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu hay ko thì ko phải là quyền của mình chị đâu mà còn coi thái độ của anh kia như thế nào nữa ạ. Nếu anh ấy dám công khai mối quan hệ và dứt khoát với người kia thì chị chả việc gì phải trách mình cả . Còn như cứ lăng nhăng dây dưa thì chị nên bỏ đi là hơn ạ vì loại đàn ông không dứt khoát thì nếu có sống chung với chị thì chị cũng chịu khổ thôi
    Có bạn bảo chị ko nên dây vào phá hoại người ta, nhưng em thì em ko nghĩ chị là người có lỗi . Yêu nhau có 8,10 không phải bằng chứng sẽ yêu nhau trọn đời .Huống chi, chị cũng đâu phải người duy nhất quyết định mối quan hệ mà còn có thể do anh ta ngọt nhạt, à ơi nữa kia mà ? Nhưng em cũng công nhận : với người tình cảm thì cái mối quan hệ dài lê thê 8,10 năm kia là một phần cuộc đời của họ rồi . Cho dù ko còn yêu nữa nhưng bỏ cũng không bỏ tới nơi tới chốn đâu ,cho nên người đến sau luôn chịu thiệt thòi và bị ám ảnh nhiều nhất
    Bạn em cũng giống như chị nhưng nó cặp người ta khi họ chia tay rồi . Vậy mà khi vắng nó không lâu thì họ cặp lại . Nó cũng biết trước là nếu lơi ra một phút thì thể nào tình cũ ko rủ cũng tới nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy . Em rất căm hận tên đàn ông đó vì đã khiến con nhỏ người không ra người, ma không ra ma một thời gian dài nhưng em cũng đã mừng vì nó đá hắn ta trước khi bị hắn tiếp tục dùng lời lẽ ngon ngọt để bắt nó chịu đựng cho tới khi "anh giải quyết xong chuyện của cô ta". Em phải công nhận là đàn ông trên đời này dù có là kẻ tốt bụng hay xấu xa thì cũng sẽ làm 1 người đàn bà phải khổ cả , có khác nhau chỉ là cố tình hay vô ý mà thôi.
    Anyway, em mong là người đàn ông của chị có thể sớm dứt khoát để có thể mang lại hạnh phúc cho chị .Còn nếu như anh ta lăng nhăng dây dưa ko muốn bỏ bên nào thì nên đá anh ta trong vòng 6 tháng đi ạ chứ ko thì lại phí thời gian của mình. Đời còn dài và trai còn nhiều, nhất là chị là một phụ nữ xinh đẹp thì lo gì không có người nhào vô xin chết . À quên, nếu chị là cô gái trên avatar thì em có biết từ hồi vn99.net chưa bị down nên ko phải chỉ là nịnh chị đâu nhé
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau thì cứ yêu, chẳng ai cấm.
    Nhưng muốn hiện thực hóa, muốn công khai tình yêu ấy thì lại là chuyện khác.
    Tớ ghét nhất cái kiểu dây dưa. Lý do là thương cảm người này, quý mến người kia nên không nỡ chia tay. Đó là lừa dối.
    Còn nếu ai đó có bản lĩnh 2 tay 2 người cũng được. Nhưng cả đời cứ loay hoay, bứt rứt. Thế còn khổ gấp vạn.
    Ôi, nói đến tình là bux xux
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn biết chắc là ngừi ta cũng iu bạn .nếu sống tình cảm thì chẳng có tình iu nào dzới bạn cả ....có chăng đó là sự ngộ nhận của bạn .bạn sẽ bik phải lam fthế nào rồi hy vọng bạn kô sai lầm trong quyết định của mình
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Kiểu nửa nạc nửa mỡ này. Yêu vào sẽ rất mệt đó. Em cân nhắc cho kỹ nhé.
  8. emelyxa

    emelyxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu đi nếu đó là TY đích thực.
  9. rongbay456

    rongbay456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  10. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Oh thế hỏi thế này rùi có làm theo lời tư vấn ko nhể !

Chia sẻ trang này