1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người mà người ấy ko yêu mình :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pink_tiger_1986, 03/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Yêu 1 người mà người ấy ko yêu mình :(

    tình hình là tớ đang yêu 1 người , người ấy ở xa lắm tận trong Sài Gòn cơ .....

    Tớ ko biết là tình cảm người ấy dành cho tớ như thế nào ,nhưng theo tớ cảm nhận thì là như thế này :

    Em yêu 1 người ....

    Người ấy ko yêu em ....

    Người ấy chỉ yêu người ở quá khứ......

    Người ta chỉ nhớ đến người ở quá khứ ......

    Người ta coi em là người thay thế .......

    Người ta coi em là điểm tựa ......

    Nhưng ....

    Người ta vẫn ôm em hôn em.....

    Người ta vẫn nói yêu em .....

    Người ta vẫn quan tâm đến em ......

    Em biết ....
    Đấy là người ta đang tưởng tượng em là người cũ .....

    Người ta chỉ coi em là cái bóng ....

    Người ta thấy 1 phần nào đó của người cũ trong em .....

    Người ta làm em yêu người ta thật nhiều .....

    Nhưng

    Em vẫn chấp nhận ......

    Em vẫn cứ yêu người ta ......

    Em vẫn chấp nhận bất cứ sự đối xử nào của người ta .....

    "Em chấp nhận chỉ em yêu anh thôi , ko cần anh phải yêu em , ko cần anh phải quan tâm đến em như nào , ko cần anh nhắn tin cho em , ko cần anh gọi điện cho em , ko cần anh trả lời tin nhắn của em


    Em chấp nhận việc anh ko muốn em thấy anh ONL hằng ngày ......em chấp nhận cơ mà ....


    Em chấp nhận việc anh chẳng có tình cảm với em ......


    Em chấp nhận đứa bạn nói em ngu .... em chấp nhận hết .....


    Chỉ cần anh để cho em YÊU anh mà thôi .... Một tình yêu đơn phương cũng đc ....... Đừng bắt em ko quan tâm đến anh ..... đừng bắt em rời xa anh .... em thực sự ko làm được điều đấy ....vì anh là người ảnh hưởng đến cuộc sống của em rất nhiều ....anh làm em biết suy nghĩ nhiều hơn trước kia ..... anh đã nói những điều mà ko ai nói với em ........


    Em k muốn khóc đâu .... em cũng ko muốn cho anh biết em khóc đâu ..... nhưng em đang khóc ..... Tim em đau lắm ..... đừng bắt em phải xa anh nhé ..... ko cần anh yêu em mà , chỉ cần em yêu anh là đủ ......


    Miễn là anh cho em thấy anh hằng ngày , được quan tâm đến anh thế là hạnh phúc của em anh yêu ah ....."

    Thực sự là em ko biết được em làm j để khác đi nữa ....????
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    dạ vâg
    yêu 1 người mà người ta ko yêu mìh là chuyện bt như lên phườg
    jải pháp là đừg yêu nữa
    đơn jản thế thôi
  3. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ăn chay niệm phật & đi chùa
  4. Mat_Nick_Roi

    Mat_Nick_Roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    yêu người ở tận trong Nam thì khó khăn rồi em ah, nói có thể buồn chứ khó đi đến đc cái mình mong muốn lắm
  5. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng em khi đọc bài trên. Chị thấy em đang rất đau khổ, em cần phải bình tĩnh em ạ, đôi khi có những cuộc chia tay làm ta đau khổ, nhưng nếu tiếp tục còn đau khổ hơn. Trong tình huống này chị khuyên em nên chấm dứt mối tình này, dù biết là khó nhưng đã quyết thì không có gì là không làm đuợc. Chúc em mau chóng vượt qua
  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 ai đó rất yêu quá khứ khó khăn lắm bạn ạ, sẽ rất lâu họ mới quên đc,có khi cả đời ko bao giờ quên. Nếu ở gần thì bạn còn có % cơ hội, chứ ở cách nhau xa vậy e ko đc khả quan lắm. Nhưng cũng chúc bạn thành công!
  7. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Tớ tặng bạn 1 câu tớ rất thích : Nếu bạn yêu 1 người mà người đó ko yêu lại mình , hãy dịu dàng với bản thân vì bạn đã ko làm điều gì sai trái cả . Tất cả chỉ vì tình yêu đã ko chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người đó mà thôi.
    Nếu như bạn nói thì chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục nữa , chấm dứt đi thôi.
  8. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    iêu thì nhiều mà nhận được bao nhiêu ! Xuân Diệu bảo thế mà !
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Đừng vội nản bác ạ ...kon trai nhớ ko dai như kon gái đâu..nếu bác ở gần thì tốt nhưng xa quá ...nhưng bác vẫn cứ cố lên vì tình cảm của bác như thế sẽ đủ để đánh bật cái quá khứ vô hồn kia...nói với n` kia rằng QK chỉ là QK hãy để nó ngủ yên ...
  10. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là con trai ko nhớ dai như con gái? Có nhiều người con trai khi còn nhớ dai hơn gấp nhiều lần con gái ý. Em đã từng gặp rồi, em biết.
    Còn bạn Pink_tiger ơi, nếu tình yêu của bạn như thế thì đừng cố gắng tiếp tục làm gì. Chẳng biết có lúc nào người ta thật lòng với mình không nhưng mình thì luôn mang trong lòng cảm giác là 1 người thay thế. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn là 1 tình yêu đau khổ như thế. Chúc bạn sẽ tìm được 1 người con trai thực sự yêu và dành cho bạn nhé!

Chia sẻ trang này