1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người mà người ấy ko yêu mình :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pink_tiger_1986, 03/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VanTiss

    VanTiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    May mắn cho bạn là người bạn yêu lại ở khá xa bạn. Nếu người ta ở gần bạn, bạn có thể sẽ trở thành nô lệ của chính tình cảm bạn.

    Bạn đinh yêu như vây đến bao giờ thì sẽ được kết quả mong muốn: 1 năm; 2 năm; 5 năm; 10 năm hay bao lâu ???

  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người rất nhiều
    Đã nhiều đêm mình suy nghĩ rất nhiều , và mình thấy được mối quan hệ này là ko thể tồn tại được , nhưng ko phải do mình ko có nghị lực , ko phải do mình ko có quyết tâm , yêu 1 người mà người ta ko yêu mình , ko thật lòng , rồi cũng chỉ làm khổ mình, cuối cùng cũng chẳng đi được đến đâu , dặn lòng là phải cố quên thôi
    GooD BYE MY LOVE 4EVER
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hãy nghĩ kỹ khi quyết định quên bạn nhé.
    Yêu một người còn nặng lòng với quá khứ lại ở xa thì khó mà có kết quả được.
    Có thể bây giờ tình cảm bạn dành cho anh quá lớn nên bảo quên là nhủ lòng thế nhưng thật lòng ko làm được.
    Bạn nghĩ đã yêu thì phải cố gắng, ừ, thì cố gắng hết mình. Điều đó là đáng quý. Nhưng cố gắng bao nhiêu là đủ?
    Bạn bảo yêu thì phải đợi, ừ, thì đợi. Nhưng đợi bao lâu đây?
    1 năm, 2 năm, 5 năm hay nhiều hơn thế?
    Sẽ đến lúc quá khứ đó ngủ yên nhưng cũng có thể ko. Vì có thể với anh hình bóng đó ko gì có thể thay thế.
    Bạn muốn ở cạnh, muốn được hết lòng yêu anh, mặc kệ tình cảm của anh dành cho bạn ra sao, mặc kệ anh chỉ xem bạn là người thay thế, mặc kệ tất cả vì tình yêu bạn dành cho anh. Bạn còn mặc kệ được bao lâu nữa?
    Khi tớ quen anh, anh cũng trong tình trạng giống như người ấy bạn yêu. Nhưng rồi anh cũng quan tâm đến tớ, dành nhiều tình cảm cho tớ, thế nhưng trong lòng anh - hình bóng cũ vẫn còn đó, làm anh nhức nhối, và chính nó khiến anh làm tớ đau lòng.
    Tớ ko rõ tớ tình cảm tớ dành cho anh đã đủ lớn để gọi là yêu chưa, đã đủ để tớ kiên trì đến cùng chưa, nhưng thật lòng tớ đã cố gắng. Nhưng tớ và anh gần nhau. Bạn ở xa vậy thì tất cả tình cảm bạn dành cho anh chỉ có ở phía bạn, xa nhau anh ko thể cảm nhận hay thấy được gì đâu.
    Và quan trọng hơn là đừng thả trôi suy nghĩ cho cảm xúc.
    Nhưng tớ thắc mắc, anh đã nói yêu bạn, bạn có nghĩ mình đang suy nghĩ quá ko? Hãy cho anh thời gian để quen với tình cảm của bạn và dành tình cảm cho bạn. Dùng lý trí để nhận thấy tình cảm của nhau, chứ trái tim thì đã mù lòa mất rồi.
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ời cái này nhiều mà.
    Con ng có lý trí và có nhìu việc khác để làm mà.
    Cứ yêu là đc ngay thì có mà ....
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    [
    [/quote]
    Ừ, hãy nghĩ kỹ khi quyết định quên bạn nhé.
    Yêu một người còn nặng lòng với quá khứ lại ở xa thì khó mà có kết quả được.
    Có thể bây giờ tình cảm bạn dành cho anh quá lớn nên bảo quên là nhủ lòng thế nhưng thật lòng ko làm được.
    Bạn nghĩ đã yêu thì phải cố gắng, ừ, thì cố gắng hết mình. Điều đó là đáng quý. Nhưng cố gắng bao nhiêu là đủ?
    Bạn bảo yêu thì phải đợi, ừ, thì đợi. Nhưng đợi bao lâu đây?
    1 năm, 2 năm, 5 năm hay nhiều hơn thế?
    Sẽ đến lúc quá khứ đó ngủ yên nhưng cũng có thể ko. Vì có thể với anh hình bóng đó ko gì có thể thay thế.
    Bạn muốn ở cạnh, muốn được hết lòng yêu anh, mặc kệ tình cảm của anh dành cho bạn ra sao, mặc kệ anh chỉ xem bạn là người thay thế, mặc kệ tất cả vì tình yêu bạn dành cho anh. Bạn còn mặc kệ được bao lâu nữa?
    Khi tớ quen anh, anh cũng trong tình trạng giống như người ấy bạn yêu. Nhưng rồi anh cũng quan tâm đến tớ, dành nhiều tình cảm cho tớ, thế nhưng trong lòng anh - hình bóng cũ vẫn còn đó, làm anh nhức nhối, và chính nó khiến anh làm tớ đau lòng.
    Tớ ko rõ tớ tình cảm tớ dành cho anh đã đủ lớn để gọi là yêu chưa, đã đủ để tớ kiên trì đến cùng chưa, nhưng thật lòng tớ đã cố gắng. Nhưng tớ và anh gần nhau. Bạn ở xa vậy thì tất cả tình cảm bạn dành cho anh chỉ có ở phía bạn, xa nhau anh ko thể cảm nhận hay thấy được gì đâu.
    Và quan trọng hơn là đừng thả trôi suy nghĩ cho cảm xúc.
    Nhưng tớ thắc mắc, anh đã nói yêu bạn, bạn có nghĩ mình đang suy nghĩ quá ko? Hãy cho anh thời gian để quen với tình cảm của bạn và dành tình cảm cho bạn. Dùng lý trí để nhận thấy tình cảm của nhau, chứ trái tim thì đã mù lòa mất rồi.
    [/quote]
    Tất nhiên anh ấy đã nói yêu tớ , giới thiệu hầu hết với bạn bè anh ấy tớ là người yêu của anh ấy khi tớ vào trong ý ..... Tớ cũng ko hiểu rõ tình cảm của anh ấy dành cho tớ như thế nào nữa
    Nhưng thực sự đến giờ phút này tớ ko có đủ nghị lực cũng như sự cố gắng nữa rồi , vì hiện tại tớ còn có công việc , tớ còn nhiều mối quan hệ hơn là tớ phải chạy theo 1 mối quan hệ như thế này nữa , tớ đã đủ mệt mỏi lắm rồi ..... thực sự nếu cứ kéo dài tình trạng như này , tớ ko còn khả năng cũng như là sức lực nữa ..... Với tớ bây giờ trước mắt là công việc , tớ đã cố gắng hết khả năng có thể và đến bây giờ thì khả năng ấy của tớ ko còn nữa .....
    "....Cuộc sống của e đấy..mỗi ngày của e đấy..nó cứ tiếp diễn như thế thôi..cứ thế cho đến một lúc nào đấy..sáng trưa chiều tối của e rẽ sang một hướng khác mà ở đó ko còn hình bóng a thì đó chính là lúc e biết a k còn quan trọng và e đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới! :)
    "Cuộc sống vẫn đang trôi qua..vẫn cứ đơn giản như nó vốn dĩ và A chỉ là một chương trong cuộc đời E! :)"
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cái câu cuối thật hay và ý nghĩa....cảm ơn chị....save vào đã
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    thuê đầu gấu táng cho nó một trận xem nó có dám ko yêu ko
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    HÍc làm j mà dã man thế
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    lâu ko gặp em vẫn... nhiều tâm sự như trước :|
    để sang tháng anh em đi uống nước nhá
  10. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ sống thanh thản, quan tâm đến người đó một chút cũng không sao nhưng cứ vui vẻ mà sống như kiểu thằng kia có tồn tại hay không cũng chả ảnh hưởng gì cả. Với người ngoài bạn cứ coi như bạn chưa có người yêu! Bạn càng nghĩ nhiều và buồn nhiều thì càng thiệt cho bạn, không việc gì phải quỵ luỵ cái tình này làm chi! Phớt nó đi biết đâu phớt tình tình theo và cũng là để bạn không bỏ lỡ cơ hội của đời mình! Cứ vui vẻ mà sống cho cuộc đời bạn! Bạn là bạn sống cho riêng bạn cóc cần quan tâm đến cái em quá khứ thằng kia như thế nào! Ai chả thích một cô gái vui vẻ! Rồi tự dưng có kẻ lạ huơ lạ hoắc nguyện gắn bó và yêu thương bạn! và bạn nhận ra đó mới là kẻ bạn cần!
    Với con trai bạn càng tỏ ra độc lập, hơi kiêu một tí không cần phải mềm yếu. Bạn càng quan tâm thì nó càng chạy đi! Tớ không thích ai quan tâm đến tớ nhiều vì tớ sợ cảm giác bị săn mà tớ toàn thích những ai mà lạnh lùng với tớ một chút!

Chia sẻ trang này