1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người mà người ấy ko yêu mình :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pink_tiger_1986, 03/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Rồi cũng sẽ lên đường may mắn thôi, cứ yêu kiểu của cô thì suốt ngày thằng này nó nhớ con kia là phải, mà có khi nó không nhớ nó cũng nói nó nhớ, việc gì nó phải nói nó yêu cô, trong khi nó cần gì cô cũng cho nó hết.
    Thôi thì cứ yêu đi, sau có chuyện thì cũng bình tĩnh đừng chơi dao mà cắt phải cổ tay nhé.
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu trả lời cho bạn rồi đấy
    Đừng xem tình yêu là tất cả cuộc sống của bạn, bạn còn nhiều điều phải làm. Bạn yêu, vun đắp cho tình yêu, làm nhiều điều cho nó chưa đủ. Còn xem đối phương có quan tâm, trân trọng đến những điều bạn làm ko? Tớ khác bạn ở chỗ lúc đó tớ dành tình cảm nhưng tớ vẫn tự chủ với cuộc sống của tớ. Nhưng có lẽ đó chưa đủ để gọi là yêu nên tớ đã để lòng kiêu hãnh lấn át nên tớ chọn cách từ bỏ.
    Bạn đã để cho tình cảm điều khiển, để những hành động yêu thương xảy ra trong khi tình cảm chỉ có từ phía bạn, với anh ấy đó chỉ là sự thay thế, đôi khi là bản năng (hiểu vậy rồi mà vẫn để nó xảy ra). Điều đó sẽ khiến anh ấy coi như bạn đã là gì của anh ấy nên ko cần thiết trân trọng bạn nữa.
  3. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    @ anh Huy :Rùi sang tháng anh em mình lại đi uống nc
    @cong050: cảm ơn anh , em chưa và sẽ ko bao giơ` có ý định dại dôt là câm` dao căt'' cô tay ah ^^
    @pulsar: cảm ơn bạn rất nhiều , mình đã thất vọng về ngươì ấy quá nhiù rồi .... kết thúc rồi mà
    "....Cuộc sống của e đấy..mỗi ngày của e đấy..nó cứ tiếp diễn như thế thôi..cứ thế cho đến một lúc nào đấy..sáng trưa chiều tối của e rẽ sang một hướng khác mà ở đó ko còn hình bóng a thì đó chính là lúc e biết a k còn quan trọng và e đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới! :)
    "Cuộc sống vẫn đang trôi qua..vẫn cứ đơn giản như nó vốn dĩ và A chỉ là một chương trong cuộc đời E! :)"
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đừng vội phung phí, nên dành tình cảm của mình cho ng` xứng đáng được nhận nó hơn, cậu ạ...
  5. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì cứ tạm yêu cô này và đồng thời kiếm em khác nữa .
  6. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi có gì đâu
  7. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    nhờ các chiến hữu giúp đỡ em gái mình, thanks nhiều:
    http://hoahaudulich.com/thisinh/detail/513/le_thu_thuy.html
  8. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác này quảng cáo ghê nhỉ,để em vào coi sao....
    e*** : Lacoste các bác ui....
    Được Necrophilia sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 06/05/2008
  9. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

  10. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic si tình quá nhỉ. Nói thật với em là si tình thế để yêu cũng thích nhưng không muốn gắn bó đâu. Thật đới

Chia sẻ trang này