1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người mà người ấy ko yêu mình :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pink_tiger_1986, 03/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Artemix25

    Artemix25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, tớ từng yêu vô số người mà tat cả số đó đều không yêu tớ rồi có làm sao đâu ...... ( Những người tớ yêu đếm ra có quá nửa là super models còn lại ca sĩ diễn viên điện ảnh và hoa hậu ) ....
  2. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Pink chúc mừng bạn nhưng mình lại càng lo lắng cho bạn hơn khi thấy bạn nói là hết buồn .Tớ mong bạn thật sự cười tươi và yêu đời .Sớm vượt qua tất cả Pink nhé!
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Mấy ai yêu mà lại được yêu
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ss ơi , còn nhìu người khác mà ... đừng tự làm khổ mình ss nhé .... Ss buồn Sún cũng buồn ... lâu lắm rồi 2 chị em hok tâm sự , ss nhỉ ??? Em chẳng biết khuyên j ss cả nhưng em thực sự ko muốn ss như thế này
  4. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã chấp nhận cuộc chơi như vậy thì sao lại mong muốn người ta phải làm cho bạn hơn thế nữa??? Ngay từ đầu bạn đã biết anh ta không yêu bạn ( mà sự thực là đúng như vậy ) bạn nhắm mắt chấp nhận để rồi tự đau khổ dày vò. Trong cuộc chơi tình cảm này bạn phải chấp nhận luật chơi của nó : Sòng phẳng. Nếu không theo được thì đừng cố nữa bạn ạ
  5. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thoát ra khỏi suy nghĩ quanh quẩn rồi , chúc mừng bạn . Bạn luôn vui và mong là tim được một nửa còn lại thật lòng với mình .
  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    ôi ôi ... chạ hiệu saontự dưng cái topic này chòi lên trên đc ..... cái này lâu lắm rồi mà
    @Mod : nhờ mod xóa hoặc khóa topic này dùm em , thx a
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thừa ...yêu 1 nguwòi mà nguwòi ấy ko yêu mình thì có 2 câu trả lời .
    1 là bỏ đi,yêu thằng nào mà nó yêu mình í
    2 là cứ yêu và chấp nhận là tìnhđơnphương.com và là cái bóng cho nó nhớ nguwòi cũ
  8. pingll9

    pingll9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu môt người và người đó ko yêu em , thời gian đầu đau thật là đau. Giờ thì dần dần em lấy lại tinh thân rồi ...
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tâm sự mới của pà. Thế bgiờ đã hết iu 1 ng ma ng ấy chỉ coi m` là ng thay thế chưa?
  10. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cứ yêu như vậy đến khi nào ngán đến tận cổ thì hết iu chứ sao đâu phải xoắn vậy chủ topic. Mình thấy làm cái bóng của người khác 1 thời gian là ngán ngay ấy mà, lúc đấy lại than sao mình dại thế .. rõ khổ. Dù sao thì " cố lên!!! có iu cứ iu "

Chia sẻ trang này