1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu 1 người sao khó thế?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_never_die, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, mới có 17 tuổi thôi mà đã thế rồi. Xã hội càng ngày càng phát triển cũng kéo theo nhiều thứ phát triển theo.
    Chuyện của cô bé này thì đơn giản thôi là chú em kia chả thật lòng đâu (như nhiều người đã phân tích rồi) nên cũng chả cần nói nhiều nữa. Và thấy qua quá trình trao đổi từ bài đầu đến giờ thì đã thấy bao nhiêu những tâm trạng khác nhau, do được trải qua những giây phút bên nhau. Và hình như mới nhất là cả 2 bên đều có cảm giác không cần ở bên nhau nữa rồi hay sao ý (do ko đạt được mục đích chăng ???)
    Chúc cô bé vượt qua nó và cũng sẽ coi là 1 bài học cho mình trên tình trường đầy cam go và cạm bẫy.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  2. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chào girl_never_die!
    Xem ra bạn yêu người ấy rất nhiều, nếu không muốn nói là mù quáng . Nhưng theo tôi, tình yêu chân thành không có ba cái vụ đó. Và có thể nói bạn chưa hiểu hết ý nghiã về tình yêu. Tôi đã xem các trả lời cuả bạn trước những trao đổi của những bạn khác, tôi nhận ra rằng bạn bất chấp những lời trao đổi đó và vẫn khư khư rằng việc "đáp ứng" các "đòi hỏi" cuả người yêu bạn là đúng, là quyết định cuả trái tim đang yêu. Tôi cũng hiểu rằng tầm nhìn cuả người trong cuộc thường bị han chế vì lý do này hay lý do khác. Nếu bạn thấy những ý kiến đóng góp trên đây là hữu ích thì cũng không có việc gì lạ, tôi muốn nói rằng bạn hãy sáng suốt với quyết định của bạn.
  3. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    úi rời , thế thì kệ ngưòi ta thôi !
    Ghớm , con trai thế thì quá yếu !
    Đá hắn đi được rồi đó !
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  4. blackhorse_1978

    blackhorse_1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phải bắt đầu từ những cái đơn giản nhất ----> cái nhìn đầu tiên.... Nhưng mình cần phải phân biệt rõ thế nào là một tình yêu thực sự.Nếu trong tình yêu mà chỉ biết đòi hỏi mà không có sự chia xẻ và thông cảm cho nhau thì có lẽ đấy không phải là một tình yêu đích thực rùi.
    Dau xa nhau ma anh luon tin rang
    Trai tim minh cung nhip dap voi nhau
    Tinh anh van mot long
    Du xa mai ngan trung
    Mong mot ngay moi
    Minh se ben nhau tron doi
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    uh !tôi hiểu tôi cũng có những cái hạn chế!ko hiểu sao tôi ko còn đủ sáng suốt như trước nữa!người ấy bảo chúng tôii nên ngừng gặp nhau nhưng ngay chiều hôm ấy lại tìm tới tôi!người ấy nói ko thể xa tôi!và chấp nhận những yêu cầu của tôi!vậy tôi có thể tin ko đây?
    i can'tunderstand man'heart!u say u love me but leave me alone!u say u 'll never make me sad!but..was i wrong wen i was born to be girl?yes!!because i love u so much!!
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    nếu cảm thấy yêu một người khó quá .. em hãy yêu tôi đi...
    tôi chẳng làm gi đâu.. vây con gái mới bỏ đi yêu anh khác..hic
    toan
  7. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em ơi là em ơi, một cái lý do được sáng tác thô thiển như vậy mà em cũng không nhận ra sao. "Người ấy" của em không yêu đâu em à, nó chỉ muốn thôi em ạ. Anh chả biết khuyên em thế nào, chỉ có nói cho em biết như vậy thôi, còn suy nghĩ và quyết định là tự em. Trên đời còn nhiều người tốt em à, và chuyện này chắc hệ trọng đến cả cuộc đời đấy, mới 17 thôi em à.
    Fear AU
  8. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    em là em đồng ý với ý kiến của bác feat83 !
    Bác là người đi trước mà !
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    uh tất nhiên là nghe thô thiển thật!nhưng có 1 điều là tại vì nói chuyện với nhau wá thẳng thắn nên nghe thô là điều ko tránh khỏi!cái người ko chịu nói mà cứ làm theo ý mình còn đáng sợ hơn chứ ah
    i can'tunderstand man'heart!u say u love me but leave me alone!u say u 'll never make me sad!but..was i wrong wen i was born to be girl?yes!!because i love u so much!!
  10. baggio2vn

    baggio2vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình đã theo dõi từ đầu đến cuối những câu trả lời của bạn girl_never_die và mình nhận thấy rằng chính bạn cũng đang muốn chuyện đó, vì ở bất cứ câu trả lời nào của bạn mình cũng thấy bạn đưa ra ý kiến bảo vệ người con trai đó, theo mình các bạn còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện ấy :
    Thứ nhấn các bạn còn đang ở tuổi học, nếu yêu như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của các bạn.
    Thứ hai nếu làm chuyện ấy thì các bạn đã nghĩ đến hậu quả sau này chưa, để mình đưa ra một vài tình huống nhé:
    * Sau khi tốt nghiệp 12 các bạn sẽ thi vào đại học liệu các bạn có học chung một trường không, đó là chưa kể một người thi rớt một người thi đậu, khi đó môi trường mới sẽ làm nảy sinh những mối quan hệ mới và dễ dàng dẫn đến tình yêu mới.
    * Giả sử sau khi các bạn quan hệ với nhau 1 lần thì người con trai đó sẽ đòi hỏi những lần tiếp theo, và một lúc nào đó hậu quả là bạn mang thai, khi đó người ấy có thể sẽ đi tù, hoặc nếu hai gia đình đồng ý thì sau khi đã đủ tuổi kế hôn thì con bạn cũng vài tuổi, lấy nhau xong bạn và anh ta cùng đứa con sẽ làm gì đi ăn xin chắc? vì khi bạn mang thai thì cũng đồng nghĩa với việc nghĩ học còn anh ta liệu có học hành ra gì không, còn nếu bạn phá htai thì có thể sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này của bạn.
    Mình đã qua cái tuổi của bạn hiện mình là sinh viên năm cuối nên cũng đã có chút ít kinh nghiệm và cũng đẫ chứng kiên những chuyện tương tụ như bạn. Để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện vắn tắt thôi.
    Câu chuyện này xảy ra cách đây 6 năm, đó là hai người bạn học cùng lớp với mình bạn nam tên la D bạn gái tên là B ( mình không tiện nói tên của họ vì đây là chuyện có thật ) hai bạn đó yêu nhau và đến với nhau, rồi đến một ngày người bạn trai ấy chủ động đòi hỏi chuyện ấy với B, B đã trì hoăn tời gian tra lời khá lâu, trong khoan thời gian ấy D đã làm đủ mọi cách, nào là thề thốt, hứa hệ và cả chiêu giả vờ chia tay và thế là B đã bị xiêu lòng và đồng ý, mối quan hệ ấy kéo dài từ năm lớp 11 đến hết năm 12 làm cho cảc lớp ngưỡng mộ và ai cũng nghĩ rằng sau này học sẽ lấy nhau, thế nhưng chuyện lai không xảy ra như thế, khi đã thi vào đại học cả hai cùng thi đậu vào cùng một trường nhưng lại khác ngành, và chỉ sau một học kỳ tôi đã nghe tin hai người họ chia tay và nguyên do lai bắt nguồn từ người bạn trai, mình có hỏi cậu bạn ấy và cậu ấy đã nói với mình như thế này, " tao và nó không hợp với nhau..." qua cuộc trò chuyện ấy mình nhận thấy cậu bạn trai đã đỗ lỗi Cho B, mình lai đến hỏi B và B cũng đỗ lỗi cho cậu bạn trai ấy, cuuói cùng họ đã chia tay thật sự và người thiệt hại đàu tiên và nhiều nhất là B, mình cảm thấy rát buồn sau chuyện đó, vì hai người này đều là bạn khá thân của mình.
    Bạn thấy đấy quan hệ ******** sớm không có nghĩa là sau này sẽ lấy nhau được, bạn là con gái cần phải dữ được trinh tráng cho đến khi lấy chồng vì xã hội Việt Nam chúng ta đại đa số đang ông đều coi trọng chữ trinh cả. vì vậy người chịu thiệt là bạn chứ không phải là cậu bạn trai của bạn.
    Còn quản điểm của mình là khi yêu thì hãy biết giữ gìn cho người yêu của mình, vì nếu đã thực sự yêu và nghĩ đến chuyện kết hôn sau này thì chờ đến lúc cưới rồi làm chuyện ấy cũ đâu muội vì trước sau gì cũng là vợ của mình mà, còn nếu sau nay không lấy được nhau thì cô ấy vẫn còn swj trinh tráng để lấy người khác mà không lam ảnh hưởng đến hôn nhân của cô ấy...THẾ MỚI LÀ YÊU
    Baggio2vn

Chia sẻ trang này