1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu 1 người sao khó thế?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_never_die, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ý của anh không ở chữ thô thiển mà ở chữ sáng tác em ơi.
    Cái topic có vẻ như muốn hỏi ý kiến mọi người, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mọi người đưa ý kiến và em thì dùng lý lẽ để phản bác, bảo vệ người ấy của em, và cả bảo vệ ý kiến hay cả ý muốn của em nữa, thực sự em muốn nhưng vẫn cảm thấy băn khoăn gì đó phải không? Nhưng thôi, em muốn thế nào thì cứ làm như thế, thoải mái là sướng nhất, chỉ có điều anh tin là em sẽ có lúc phải tiếc, phải hận, mà 17 tuổi đã phải mang mối hận thì có lẽ cuộc đời sẽ khổ lắm, anh và tất cả mọi người trong diễn đàn chả muốn thế tí nào. Em có biết món quà thiêng liêng nhất của một tình yêu là gì không, tình yêu thực sự.
    Fear AU
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    cám ơn ah vì lời khuyên!em hiểu là mình cũng rất cố chấp trong chuyện nay!tất nhiên trong những bài viết của em cũng có lúc em bênh vực người ấy!cho dù là em đang hỏi ý kiến mọi người nhưng chuyên thiên về tình cảm sao tránh khỏi!con trai đôi khi suy nghĩ hời hợt hơn con gái~em cũng trách người ấy!nhưng chẳng nhẽ vì một lời đề nghị mà phải coi người ấy là đồ đểu sao1con trai đâu phải ko có lúc mong muốn này nọ!em hiểu được trong đầu anh ấy đang suy nghĩ những gì mà!người ấy cũng dằn vặt lắm!nhưng có lẽ bây h em và người ấy nên xe nhau 1 thời gian để khẳng định lại tình cảm!chính người aáy muốn thế!vì người ấy ko muốn làm em tổn thương!
    i can'tunderstand man'heart!u say u love me but leave me alone!u say u 'll never make me sad!but..was i wrong wen i was born to be girl?yes!!because i love u so much!!
  3. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con trai nhưng tôi thấy có lẽ đó không gọi là tình yêu...có thể mọi thứ đến với bạn hơi quá nhanh nên bạn cảm thấy lo sợ nhưng những gì anh ấy đòi hỏi thì không nên đáp ứng vì họ sẽ chán bạn ngay...
    Bạn có lý do để sợ nhưng những chuyện như thế này thì nên nói thẳng...
    Chúc vui vẻ...và may mắn.
    POP

    NOTHING ELSE MATTER

  4. rubmine

    rubmine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bé này chắc là cũng thích thử hả?
    nếu ko có thì việc gì phải lăn tăn nhỉ?
    con gái, mất là mất hết. giữ lấy thân đi bé.
    còn người yêu hả? đời này thiếu gì con trai mà phải tiếc.
    [deep pink]I've never known love. But if it's like 2 invisible lines streching from my spirit to ur spirit, then I'm in love.[/blue]
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    thử thì ko muốn thwủ đâu!nhưng mà muốn tìm 1 cách tốt nhất cho cả hai thôi!như từ chối thế nào mà người ấy ko cảm thấy tức giận!
    i can'tunderstand man'heart!u say u love me but leave me alone!u say u 'll never make me sad!but..was i wrong wen i was born to be girl?yes!!because i love u so much!!
  6. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
  7. BUP_BE_BANG_BONG

    BUP_BE_BANG_BONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều ý kiến khuyên bạn là cần phải "giữ mình", bạn cũng đồng tình như vậy nên tôi chỉ xin góp thêm 1 số lý do đừng để "chuyện đó" xảy ra khi đang yêu nhau:
    Hãy giữ cho tình yêu thật trong sáng, chỉ như vậy bạn mới thật sự biết được tình yêu đẹp như thế nào. Với 1 tình yêu mà đã "xảy ra chuyện đó" thì nó "mất sạch" ý nghĩa và sự thơ mộng của nó.
    Dù thế nào nếu các bạn "giữ" được đến phút cuối thì "đêm tân hôn" sẽ là một đêm cho đến chết bạn cũng sẽ không quên được đâu.
  8. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hay giu gin cho ban di
    anh ta yeu ban anh ta se hieu thoi...
    dung dan vat minh nua...
    can dam len ban a!
  9. Soivodanh

    Soivodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cứ khư khư nói rằng anh bạn đó là đồ đểu,chỉ thích đòi hỏi những ham muốn nhất thời mà ko nghĩ đến người mình yêu thì cũng hơi wá.Tình yêu khi đã có nắm tay sẽ dẫn đến hôn nhau,có hôn nhau sẽ dẫn dến đòi hỏi ********.Đó là chuyện ko thể tránh khỏi,dù cho bạn và người ấy có kiên wuyết đến đâu chăng nữa nhưng cứ gặp mặt nhau là sẽ dẫn đến những cử chỉ vuốt ve,ban đầu rất tế nhị nhưng dần dần sẽ lại đòi hỏi cần phải có sự thỏa mãn.Con người ko ai có thể tránh khỏi điều này,cứ gặp mặt nhau ở những nơi vắng người thì bạn và người ấy sẽ lại càng thêm thoải mái yêu đương hơn.
    Càng lâu ko gặp nhau thì khi hẹn hò lại,2 người lại càng muốn yêu đương nhiều hơn và chuyện ấy sớm muộn sẽ đến.Bản thân bạn bây giờ thật ra cũng cảm thấy hơi xiêu lòng rồi,bạn trai ấy tuy noi rằng tránh gặp nhau để khỏi xảy ra chuyện đáng tiếc nhung tránh thế nào được,con trai khi đã ham muốn rồi thì rất khó wên được.Cảm giác khó chịu vì chưa được thỏa mãn sẽ đeo đẳng anh ban đó suốt cho đến khi thực hiện được.Như vậy ko có nghĩa là đểu,chữ đểu chỉ dùng cho những kẻ chi biết đòi hỏi mà ko nghĩ gì đến người con gái,khi xong rồi lại phủi áo bỏ đi còn anh bạn này thật ra co lo lắng cho ban,sợ bạn bị tổn thương.
    Bạn cần xác định xem thật sự anh ta có yêu bạn hay ko,nếu đúng như những gì bạn nói thì đó la 1 chàng trai tốt,trường hợp anh ta đóng kịch rất ít trừ những tay cao thủ đã từng dụ dỗ rất nhiều cô rồi.Tốt nhất là đi đâu bạn cũng nên mang sẵn bao cao su(sorry) nhưng đó là thứ wan trọng nhất lúc này.Cứ với tình trạng này thì sớm muộn gì 2 người cũng sẽ wan hệ voi nhau mà thôi.
    Đúng là ở VN thì chuyện wan hệ ******** trước hôn nhân vẫn đang còn bị lên án và đối với bạn thì chuyện này còn rất nguy hiểm,bạn còn chưa đến tuổi và điều này có thể dẫn đến chuyện khởi tố anh bạn đó.
    Wan hệ trước hôn nhân có 2 chiều hướng,đối với những người yêu nhau thật sự thì nó giúp cho tình yêu của 2 người ngày càng sâu đậm vì có được cảm giác người đó đã là của mình và mãi mãi sẽ là như vậy,còn nếu chỉ để thỏa mãn dục vọng nhất thời thì rất nhanh đi đến kết thúc và có khi hậu wả ko ai lường trước được.
    Chuyện đến đâu hay đến đó thôi,chỉ mong sẽ ko có chuyện xảy ra sau này.Bạn hãy nhớ rằng Tình yêu đi đến ******** rất nhanh,ko phải wan hệ trước sẽ làm cho tình yêu mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu mà cái chính là những người trong cuộc
    Chúc 2 bạn hạnh phúc với tình yêu thật sự của mình
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    wả thật thì những nhận định của bạn là đúng!cũng chỉ vì chuyện tôi ko cho phép mà tôi với người ấy giận dỗi nhau ko biết bao lần !nhưng tôi ko thể yếu lòng được!tôi biết người ấy rất muốn!nhưng nếu có chuyện ấy mà miễn cưỡng thì chẳng có gì hay ho cả!chuyện đó là sự hoà hợp cả hai phía!và tôi thì chưa muốn!dù cho người ấy yêu tôi và tôi cũng thế
    i can'tunderstand man'heart!u say u love me but leave me alone!u say u 'll never make me sad!but..was i wrong wen i was born to be girl?yes!!because i love u so much!!

Chia sẻ trang này