1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người thấp hơn 30cm bị bố mẹ phản đối. Làm thế nào bi h ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ldcnnt, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ldcnnt

    ldcnnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người thấp hơn 30cm bị bố mẹ phản đối. Làm thế nào bi h ?

    Em cao 1m8 chẳng may cảm phải 1 em cao xấp xỉ 1m5. Người yêu em đứng đến vai em (đôi khi còn thấp hơn), đi guốc 7cm chỉ cao hơn vai em có xíu. Đi ra đường toàn bị nhìn nhìn kêu là "cột đèn máy nước". Lúc đầu hơi khó chịu nhưng dần cũng quen, thấm thoát cũng được gần 3 năm rồi nhưng khi dẫn về thì bị bố mẹ kịch liệt phản đối. Em phải làm thế nào để cảm hóa bố mẹ bây h ?
  2. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi chú có còn là đàn ông không? Chú yêu 3 năm, chắc anh đoán chú cũng cỡ cỡ đầu 2 rồi. Làm thằng đàn ông, làm thằng con trai trong nhà mà không có tiếng nói quyết định thì kể cũng hơi kém, hơi bị phụ thuộc quá.
    Tự mình yêu mà bố mẹ ngăn cản đã thấy phân vân, không kiên định với tình yêu của mình, anh cho là hơi hèn.
    Không đưa ra được quyết định cho bản thân mình, lên mạng để hỏi. Anh thì đoán là chú đã có câu trả lời cho bản thân rồi, giờ chỉ còn tham khảo hoặc củgn cố niềm tin cho chọn lựa của mình thôi. Nhưng như thế thì hơi yếu đuối nhỉ.
    Đàn ông thế này, theo anh là vứt.
  3. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    bác lấy vợ cho mình chứ có phải lấy cho bố mẹ đâu mà bác cứ phải phân vân thế
    bác phải biết năm lấy cuộc sống của mình chứ
    cứ ỷ lại bố mẹ thế
    đã xác định đến tới hôn nhân là ko do dự
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hèn thật
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Mai mốt lấy nhau về. Đẻ con ra. 1 đứa giống bố 1 đứa giống mẹ. Càng vui chứ sao.
  6. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    EM ước NY em thấp hơn em 30cm mà k đc nè,em cao hơn Cáo có 15cm,toàn bị nó chê là lùn,trong khi m cao 1m7 chứ ít đâu,T_T
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    1 đứa giống mẹ, 1 đứa giống ông hàng xòm thì sao
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế nhở,con gái nhỏ nhắn xinh xắn càng yêu chứ sao đâu,1m50 đâu phải qá thấp nhở.Yêu đến 3 năm còn hỏi j nữa,anh cứ quyết tâm hết mức xem bố mẹ anh sẽ ntn.?.Em tuởng bố mẹ chị í ko đồng í vì con m` bé nhỏ lo nhiều thứ về sau chứ bố mẹ anh lo j nhở,Anh cứ quyết tâm xem bố mẹ anh nói j,Chỉ có việc chiều cao thôi mà cũng nthế thì hỏi còn vấn đề j nữa thì sẽ ntn?.Phải mạnh dạn lên chứ anh
    Mà sao gần 3 năm sao bây h mới mang về ra mắt hả anh???
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 24/06/2008
  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng hiếu thảo nhỉ, nhg cuộc sống của bác thì bố mẹ bác cũng ko quyết định được cả đời bác đâu. Hãy đi con đường mà bác chọn nhé.
    Tình yêu ko có danh giới(câu này nhắc lại), bàc phải tự giải quyết thôi.
  10. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ăn nhằm j, người yêu em thấp hơn em 10cm mà em còn chả ngại đây lài
    mà cô đó trong ảnh hả bác, nếu mà thế kia thì 1m1 chắc cũng khối anh lao vào :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này