1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người thấp hơn 30cm bị bố mẹ phản đối. Làm thế nào bi h ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ldcnnt, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 lèo 9 trang thấy mọi người vào cm bao nhiêu mà ko thấy bác chủ topic có 1 nhời nào
    Em cũng chỉ cao đc mét rưỡi
  2. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em cao mét 63 còn bạn gái em cao mét 60, nhìn cao cao ngang nhau nhưng vẫn đẹp đôi như thường.
  3. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của những người đi trước. Nhưng cũng đừng bao giờ nghe theo các cụ hoàn toàn.
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái đà thấp không yêu thế này thì tỉ lệ người thấp không có gia đình la rất lớn....dẫn đến chiều cao của người VN sẽ dần ngang với phươn tây...vậy còn đâu là bản sắc dân tộc.
  5. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà bản sắc kiểu j chứ nhìn mấy ông party leaders đứng với tụi Tây thì trông yếu thế rã man
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấp hơn ng yêu em 30cm đây này, tự mình thấy chán mình chứ chả ai nói gì cả vì ng yêu mình cao quá khổ chứ ko phải do mình thấp . Yêu có phải chỉ vì chiều cao đâu.
  7. hoanghai710

    hoanghai710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    giống mình đây cao 1.78 vợ 1.49 này nói chung thì không vấn đề gì giờ có con rồi chỉ sợ con giống mẹ thì chít may quá nó lại cao giống bố
    mình yêu thì cưới thôi bố mẹ góp ý về tính cách người yêu thì còn có lý chứ về ngoại hình hay hoàn cảnh gia đình thì chỉ để tham khảo thôi nhé
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Cái đó đâu hẳn do chiều cao
  9. ldcnnt

    ldcnnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, mãi hôm nay mới có mạng để lên xem topic, ai ngờ đông thế.
    Đọc ý kiến mọi người nói em hèn em cũng cảm thấy vừa đúng vừa sai. Đúng ở chỗ là em đã ko bảo vệ được người yêu mình. Sai ở chỗ là quan điểm của em là bố mẹ thì chỉ có 1 thôi, cũng ko thể bật các cụ tanh tách được. Em muốn bố mẹ phải vui vẻ chấp nhận chứ ko thể ép vào rồi về sau lấy vợ về sống cùng với các cụ thì người chịu thiệt trước hết là cô ấy chứ ko phải mình.
    Lại thêm một tình huống đau khổ nữa xảy ra, vợ ông anh họ cao có 1m4x vừa đẻ xong, nhưng phải mổ vì bác sĩ bảo nhỏ quá ko đẻ được. Thế là bố mẹ lại càng có cớ
  10. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu thằng này có gì trong tay mà ăn nói chém đinh chặt sắt thế, lại còn luôn mồm xưng "anh" với "anh" rồi vứt vủng nghe rất bộ đội làng hoành tráng sau lũy tre nhé.
    Đừng có bao giờ há mồm ra mà nói rằng tiếng nói của bố mẹ trong việc quyết định những mối quan hệ có khả năng dẫn tới hôn nhân của con cái là không có trọng lượng. Tôi không biết bố mẹ của anh ra làm sao mà tiếng nói không được anh để tâm chứ bố mẹ tôi họ có những cách nhìn người và đánh ra con người riêng, kết luận thì cũng chỉ tốt cho con cái họ mà thôi, và sau một vài lần khi mọi việc đã kết thúc tôi cảm thấy họ đã có những nhận xét đúng vô cùng từ cái nhìn đầu tiên, dù họ không có bất cứ hành động cản trở gì chúng tôi.
    Mọi thành viên trong gia đình đều có những ảnh hưởng và ràng buộc rất lớn đối với nhau. Những thằng to còi khoe khoang mình là thằng hét ra lửa hay có quyền quyết định trong một cái nhà là những thằng đầu toàn $h!t và là rác rưởi bỏ đi hết. Thế nhá.
    Được JudeLe sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 25/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này