1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người thấp hơn 30cm bị bố mẹ phản đối. Làm thế nào bi h ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ldcnnt, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Về quan điểm này mình rất đồng ý với bạn. Là phải thuyết phục sao để bố mẹ vui vẻ chấp nhận thì cũng là tốt cho vợ mình, người yêu mình sau này vì có phải cưới xong là hết đâu, cưới xong còn sống với bố mẹ cả đời cơ mà. Nhưng mà bạn có thể thuyết phục bố mẹ là chuyện sinh con mà mổ bây giờ rất phổ biến, và nó cũng ko ảnh hường xấu gì đến thai nhi cả. Hơn nữa ko biết câu này mình nghe được ở đâu, là phần nhiều con cái lấy phần "cơ" của bố và "não" của mẹ...hihi, thế nên nếu bạn gái bạn là người thông mình thì sau này con cái vừa cao ráo đẹp zai giống bố nhé, vừa ngoan ngoãn học giỏi giống mẹ nhé... ngoài ra bạn có thể nói nhiều đến những ưu điểm của bạn gái như nhanh nhẹn, biết cách ứng xử, ngoan ngoãn, hiếu thảo...(mình liệt kê vài thứ thế chắc bạn sẽ lựa chọn được điểm gì mạnh của bạn gái để nói đúng ko nào) Ngoài ra bạn gái bạn cũng cần gạt qua chút tự ái lúc này để thể hiện được nhiều với bố mẹ bạn hơn (mà chuyện bố mẹ bạn phản đối cũng hoàn toàn có thể thông cảm được nên tớ nghĩ bạn gái bạn chắc sẽ ko đến mức tự ái lắm đâu)
    Chia sẻ với 1 cặp...giống cặp nhà tớ
    Good luck
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ thường hiểu tính cách con mình rõ nhất, cùng một số yếu tố khác thì biết con mình có hợp với nửa kia hay không. Tuy nhiên, nếu chủ topic thực sự trưởng thành, và gái kia cũng vậy, thì cha mẹ cũng không ngăn cản được hai đứa.
    P/s: Chủ topic ngẫm nghĩ thêm về trưởng thành, đừng tưởng đủ 18 tuổi là trưởng thành.

  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bà nội tớ thấp, ông nội cao
    sinh con ra cũng thấp
    giờ cháu (là tớ) cũng thấp, trong khi những đứa em họ bên ngoại của tớ lại cao và đẹp
    nhiều khi tủi thân lắm ý
    Di truyền thật đáng sợ
    Được freakie sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 25/06/2008
  4. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    lấy người bé nhỏ càng trẻ lâu
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    thấp thì nhỏ nhắn dễ thương, dễ ... bế. Chú em chủ topic cứ tưởng tượng yêu phải em cao tầm 1m70 xem, ai sẽ bế ai ???
    Đùa thế thôi, anh khuyên thật yêu nhau thật lòng thì quên mẹ nó chiều cao cân nặng đi, trừ khi chú mày yêu vì mấy cái đó. Chưa vác được nhau về nhà đã lo sợ cho dòng giống tương lai thì vứt, dẹp hết.

  6. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, các bạn nói bây giờ tớ mới để ý. Ngày xưa chả quan tâm gì, chuyện yêu đương của thiên hạ.
    Hình như ở bển, cũng nhiều đôi đũa lệch lắm nhé:
    - Em Heidi Klum xinh đẹp thế mà ở với chú Seal mặt quỷ đẻ ra mấy đứa con nửa đỏ nửa đen có sao đâu. Đi đâu cũng thấy quấn quýt.
    - Chưa tính bọn giai tây mắt toét, gái châu Á jà hết date mà chúng nó cứ đâm đầu vào.
    - Bây giờ bạn chủ topic đừng xoắn nữa nhé, nghĩ nhiều dễ bị anh em quạt cho bay tóc thì xấu mặt lắm.
    Chúc bạn vui
  7. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đúng đấy, vì tương lai của hai bạn và cũng để thuận lòng hai bác bên nhà, thì hai bạn phải cố gắng lên. Cố phân tích những ưu điểm của bạn gái bạn và chuyện này cần có thời gian, cần kiên trì và nhẫn lại với hai bác. hãy chứng tỏ cho họ thấy hai bạn thực sự cố gắng làm tốt mọi việc. Mọi chuyện từ từ sẽ tốt hơn thôi mà. Tớ nghĩ là nếu họ nhận ra được tình yêu của hai bạn thì họ sẽ đồng ý thôi.
  8. bantaycuachua

    bantaycuachua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Giống nhà mình quá!
    Ông nội cao, bà nội thì hạn chế
    Đời bố mình thì giống ông: cao vừa phải
    Đến đời cháu rặt 8 đứa đúng 1 đứa chiều cao bt :(
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ chắc do hai bạn chiều cao chênh lệch quá nên ông bà lo cho con cháu đời sau í mà.
    Tuy nhiên vấn đề này cũng hổng đến nổi khó khăn lắm. Chỉ cần bạn đả thông tư tưởng ông bà hằng ngày nè, rùi khuyên cô bạn gái qua lại với gia đình nhiều hơn để ba mẹ bạn có cơ hội hiểu biết về cô í hơn.
    Mình tin rằng một khi ba mẹ bạn đã yêu thích cô í thì vấn đề chênh lệch về chiều cao có thể xí xoá.
    Với mình, chỉ mong con đừng có chiều cao của nhà bên mình mà giống nhà nội thì quá đẹp
  10. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Em bạn tớ cao 1m96, là vận động viên tuyển bóng chuyền.Sau 1 vài mối tình với các chân dài m7 thì nay yêu 1 em hơn m5 tý.Yêu nhau lâu rồi và rất hạnh phúc nhé, gia đình cũng không cấm cản gì mỗi tội ra đường hay bị nhìn thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này