1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người thấp hơn 30cm bị bố mẹ phản đối. Làm thế nào bi h ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ldcnnt, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Cái vụ này theo em bác cho người yêu đi kéo dài xương chân một tí là xứng tầm
    Hình như max 5 cm
  2. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    cái này cần có nhà di truyền học vào phân tích gien về cao hay thấp :D
    mình cũng cao 1m8 +
    nhg cũng hôk có quan niệm là người yêu sẽ cao bao nhiu
    tuy 1m8 nhg hôk to con lắm nên người yêu 1m5 cũng đâu có chênh lệch gì :)
  3. ldcnnt

    ldcnnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã đóng góp ý kiến cho em. Qua ý kiến mọi người em thấy tự tin hơn rồi. Em cũng đã nói chuyện với các cụ. Nói chung các cụ vẫn giữ lập trường phản đối nhưng hết câu chuyện thấy các cụ cười cười chứng tỏ em ko đến nỗi thất bại cho lắm, cũng nhìn thấy được tí ánh sáng ở cuối con đường . Có lẽ từ giờ phải chơi chiến thuật vừa đấm vừa xoa, một mặt đấu tranh thẳng thắn, một mặt xui người yêu quà cáp thăm nom, may ra ....
    Cũng ko ngờ lên đây lại được tư vấn tận tình thế. Thành thật cảm ơn anh chị em đã đóng góp ý kiến.
  4. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thằng judele đệ anh, anh nhớ không lầm thì ngày xửa ngày xưa anh cũng có cãi nhau với chú vài lần (dĩ nhiên với nick khác). Giờ anh thấy chú nhảy choi choi vào topic này cãi anh, thôi thì nể tình xưa anh cũng vào chỉ giáo chú vài dòng.
    chú nói mà đe''o có nghĩ. Hoặc anh đồ là chú đang trong trạng thái tâm thần hoảng loạn, hoặc giả chú chưa đọc kỹ bài anh, thôi anh để chú 5phút đọc lại nhé.
    ... 5 Phút sau..
    ...
    Chú xem anh nói lời của bố mẹ không có trọng lượng là thế nào. Nghe lời bố mẹ thì là cái tốt, nhưng để đến mức trở thành cấm đoán thì còn cái vị kặc gì nữa. Ở đây lời nói kể cả của bố mẹ cũng chỉ nên ở mức tham khảo thôi. Hạnh phúc cả đời nên tự quyết định. Không lẽ chỉ vì bố mẹ cấm (lý do rất vớ vỉn là chiều cao) mà bảo là nên nghe rồi chia tay em nó à? Ngu đâu ngu thế em Le??
    Anh không to cói cũng như khoe khoang mình là hét ra lửa hay cái lìn gì mà chú viết ra ở trên, nhưng đơn giản anh nghĩ đến cái tuổi đầu 2x. thì thằng con trai phải biết tự lập, phải biết mình là trụ cột trong gia đình, chứ đến tuổi đấy vẫn phải bám váy mẹ, cái đe''o gì cũng xin ý kiến với cả nghe lời mẹ thì bao giờ mới khá lên được. Những người già thì có kinh nghiệm, lời bố mẹ cũng nên nghe, nhưgn như anh nói, chỉ nên ở mức tham khảo. D.m anh thấy chú ngu thaathay chú cố tính ngu để mua vui cho các bạn ở đây, thật anh cũng chịu
  5. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    úi zời anh zai em cao 1m85 nài đẹp zai đừng hỏi, bà chị dâu vừa thấp có 1m53 thoai :( , bị các sếp trêu là dắt cái xe dream ,xe cao đến cổ, mà h cũng ưng ưng roài, pác zai cố lên
  6. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Tức thì cũng không nên ***g tiếng vào văn thế kia, nó thể hiện ra trình độ văn hóa và khả năng bình tĩnh dưới mức tầm thường, như thế thì nói ra liệu có được đếm xỉa không hả chú?
    Bài của chú, sau và trước cứ như đang vả vào mồm nhau. Anh chốt lại một câu, cái hạng chú tuổi có ngót đầu 3 đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thằng bỏ đi. Anh chả rõ chú tài cán gì mà mà trụ với cột trong gia đình chú để rồi cứ nhem nhẻm quyết việc mình mình làm, chú nên nhớ chú đến cái đầu 3 cũng là chú ở gia đình. Chú có bị vợ bỏ thì nơi đầu tiên chú quay về cũng là với gia đình, nên chú phải sống hài hòa với gia đình. Và như chủ topic nói, anh ta đang thuyết phục khá tốt bố và mẹ anh ta, còn chú chắc chú bỏ nhà đi theo con đàn bà của chú rồi phỏng.
    Nếu chú không phải họ nhà tôm, có cái chữ ký của chú lộn lên đầu thì chú cũng không phải một thằng đàn ông nói năng bất nhất. Chú nên học hỏi nhiều và sống có trách nhiệm với bản thân chú trước hết, rồi gia đình chú sau trước khi lên đây khua môi múa mép và chửi người khác là đồ bỏ đi. Hạng sâu như chú có thể hò hét chửi bới trên này, chứ ra xã hội, anh đoán chú không chịu nổi 1 phát gõ của anh đâu. Thế nên, chú cứ tận hưởng từng phút giây tự vẽ mình trên các diễn đàn, nhưng bớt bớt đi phỉ báng người khác đi đã nhé.
    Chúc chú vui.
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chẳng vấn đề gì lắm đâu, trung bình cộng vào cho giống loài nó lùn bớt đi , bảo bố mẹ ko thấy bất tiện khi con đi ra đi vào cứ đập đầu vào cửa , bố mẹ cũng muốn con của con nó như con à
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    em thì đều ko thích hai chú trên kia, vì các chú ý cãi nhau như mổ bò ở cái topic có ava mà em cực thích này rồi
  9. tuoitrehanoi

    tuoitrehanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cái gì bạn nữ cao hơn bạn nam 10cm? thế thì e chừng ko đẹp đôi lắm, với lại các cụ dạy "nhất lé nhì lùn" là ý nghĩa khác cơ các cụ dạy thế này nè "?oĐừng chơi nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn?
    Được tuoitrehanoi sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 27/06/2008
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 mạch, em thấy bác Motthoidaqua viết đúng. Tuy nhiên em cũng nói thật là em dị ứng với mấy người lên diễn đàn thảo luận mà xưng anh này anh kia. Có lẽ vì thế nên cái bác kia mới nhảy bổ vào gây sự chăng.
    Bản thân em thấy trai thấp hơn gái thì kì, ko nên, thẳng thắn mà nói là trông "yếu" lắm. Còn ngược lại thì ko sao, miễn đừng quá mất cân đối là đc. Trường hợp bác chủ topic em thấy là trông hơi kì. Trước có 1 cặp bạn của em, cũng trai mét 8 gái mét 4, khách quan nhìn vào thì thấy "lệch pha" lắm. Tuy nhiên dù sao cũng là người ngoài trông vào, chủ yếu bên trong người ta tốt với nhau thì yêu nhau thôi.
    Em cũng quan niệm trong chuyện tình cảm, hôn nhân, Phụ huynh chỉ là người góp ý chứ ko là người quyết định, hạnh phúc cả đời là ở mình. Chúc bác hạnh phúc và có lựa chọn sáng suốt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này