1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người thấp hơn 30cm bị bố mẹ phản đối. Làm thế nào bi h ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ldcnnt, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trước hết nói về chuyện anh ăn nói tục tĩu, các chú thông cảm anh chơi bên tathy chửi bậy nó thành quen cbn rồi. Mới cả ở đây đa phần là quần chúng nhân dân lao động cần lao, anh viết thế cho nó dễ hiểu, đi vào lòng người. Chú Le đã thoả mãn chưa?
    Anh hay những thằng đàn ông độc lập khác thằng chủ topic, không phải là bỏ nhà theo gái, mà là khi đã quyết định một cái gì, thì tiếng nói của bọn anh thường là có trọng lượng, không bao giờ có cái cảnh bố mẹ ngăn cấm vì những lý do vớ vẩn. Để xảy ra điều này, đó là do một quá trình thườgn xuyên thằng chủ topic sống dựa vào bố mẹ.
    Lợn vẫn cậy mình đần độn thế.
    Thấy JudeLe một phát phải im ngay.
    Thật anh đe''o hiểu cái đang lủng lẳng trên cổ chú là cái gì? Khi tranh luận anh rất ghét thằng nào đọc thì không đọc, nói ba lăng nhăng vài câu. Chú lét mắt nhìn anh cái thằng chủ topic nó viết gì? Khi đó nó vẫn còn chưa biết phải làm sao, thì bài anh mắng nó là dễ hiểu còn gì nữa.
    Anh thật với chú judele, nói về tuổi chắc chú kém anh đến cả chục. Chỉ khi nào chú gặp chuyện, hoặc làm ăn chẳng hạn. Thì khi đó chú mới thấy một thằng đàn ông cần tiếng nói quyết định trong gia đình như nào. Con cái là phải nghe lời cha mẹ, anh đồng ý, và đã đồng ý từ post trước cơ. Nhưng chỉ là nghe lời ở mức tham khảo, tiếp cận thông tin ở mức đánh giá, và phải giữ được chính kiến của mình, vậy mới là thằng đàn ông. Chứ đèo mẹ mấy chục tuổi đầu để bố mẹ cấm đoán vì những lý do rất vớ vẩn, thì cần nhìn lại xem mấy chục năm vừa rồi mình sống thế nào để giờ ra nông nỗi này.
    Còn chú lôi mạng với đời ra đây thì anh sợ rồi. Mạng là mạng và đời là đời. Anh chỉ thấy những thằng online 12/24 thì thường là những thằng loser thôi. Ở ngoài đời anh xe thồ anh xe ôm cửu vạn hay giám đốc trưởng phòng thì cũng ấm vào thân anh các chú chứ ấm vào các chú đe''o đâu mà các chú bỉ bai anh.
    Như anh suy luận ít ra cũng logic thế này.
    Một thằng để bố mẹ ngăn cản chuyện tình cảm >>> Thiếu bản lĩnh >>> Thiếu chất đàn ông >>> Thường sẽ gặp thất bại khi ra ngoài cuộc sống.
    Còn suy luận của chú Judele thì thế này
    Hạng sâu như chú có thể hò hét chửi bới trên này, chứ ra xã hội, anh đoán chú không chịu nổi 1 phát gõ của anh đâu.
    Hy vọng sẽ được đọc một bài nhiều chất xám hơn của chú, dù rằng điều đó có vẻ quá sức với thằng jude đệ anh.
  2. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc mẹ chú đẻ chú ra đã mang chú thả trôi sông để cho chú tự bú mớm, hay là 4, 5 tuổi chú đã tự kiếm tiền nuôi thân nên không phải "có thời gian dài sống dựa vào bố mẹ" nhỉ.
    Loại chú đang giả ngây giả điên hay là thế nào mà bài đầu tiên thì ra rả tiếng nói trọng lượng nọ kia, bài sau thấy anh vào thì dạ vâng em vẫn tham khảo lời bố mẹ. Thằng chủ topic có bố mẹ không đồng ý, và trong trường hợp không đồng ý mà chú muốn lời nói chú có trọng lượng thì không bỏ nhà theo đàn bà thì chú làm gì? Đuổi bố mẹ chú ra đường à? Thế nên anh nói chú bất nhất quá, lại tầm bậy tầm bạ nữa. Chú hơn anh chục tuổi thì sao? Chú có hơn anh non nửa cái số 100 nhưng với cái mớ bầy nhầy trong đầu chú thì vẫn chỉ là thằng chứ muốn làm ông thì lại ảo tưởng quá.
    Mà anh từ bài đầu đến giờ cũng chả có bài nào bảo thằng chủ topic phải bật bố mẹ nó cả, cũng không có nói là nó phải răm rắp nghe lời. Gia đình bao giờ cũng là nền tảng hết, bố mẹ có ngăn có cấm cũng không phải không có lý do, nên một là tìm hiểu lý do kiếm đường sáng các cụ nêu mà đi theo, hai là nước chảy đá mòn thuyết phục với các cụ.
    Kể cả thằng chủ topic nó có phải nghe lời bố mẹ thì nó cũng là một thằng có đạo chứ không phải một thằng vứt đi như lời chú nói ban đầu. Anh thấy chú lời lẽ giống cửu vạn nhưng nhiều thằng cửu vạn nó vẫn lấy đạo và hiếu làm đầu. Những thằng há mồm là khạc đờm, là rủa xả, là bảo người khác bỏ đi thì mới là những thằng có vấn đề đấy chú ạ.
    Còn loại chú đừng lôi tuổi tác ra đây, anh cũng không có cái ao ước được làm đệ của chú như chú nhận xằng bậy, nhưng nếu chú muốn thì anh sẽ giới thiệu cho chú vài thằng đánh giày (nhưng vô đạo, vô hiếu) để chú nhận đệ, hoặc vài gã cửu vạn để chú bái sư đâu biết chăng chú lại cần.
    Anh có nhiều việc phải làm liên quan tới máy tính thiết bị và internet, và anh chẳng thấy có gì loser hay không loser nếu anh online cả 24 trên 24, thay vì làm thân cửu vạn cứ nhớ net lại phải ra hàng ngồi online vào diễn đàn để vẽ nên cái ảo tưởng của mình.
    Chú cũng già rồi, nhớ làm chăm mà vợ con đi, nếu hơn anh cả chục tuổi thì cũng nghĩ lại xem cái tuổi của mình còn thích hợp ở diễn đàn không nhé, hay lại là một loser thực thụ như chính cái chú tự nói bên trên.
  3. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    @bác chủ topic : E là e đồng cảm với bác vì e cũng 1m82 công nhận là đi với gái 1m5 thiên hạ hay soi lắm lúc cũng ngại .với lại bác e làm bác sĩ lúc noà cũng đe :mày mà lấy con nào lùn quá về khó đẻ làm mẹ e cũng nói ra nói vào .nhưng theo e nghĩ cái duyên cái số nó vồ lấy nhau có dưt cũng chẳng dc .nói chung làm phận con thì cũng phải kính trọng bố mẹ nhưng mà dù sao cũng phải có chính kiến ,cứ từ từ mà khuyên các cụ thôi chứ đừng có kiểu như thăng C.Ronaldo "việc ông ông làm đíu liên quan đến ai " như thế là ko dc .như thế kể cả sau này có lấy dc vợ cũng gây căng thẳng ko cần thiết cho gia đình .

    các bác cãi nhau thì hẹn gặp nhau ở chỗ nào đấy mà xử lý chứ e thấy các bác người nói đi kẻ nói lại trên này thì e nói thực các bác chả ra cái chó j cả .Bác nào cũng là bố đời là anh thiên hạ hết thì lượn đi chỗ khác cho người ta nói chuyện
    Có mấy lời thế mong các mod cho e gửi lên với vì cũng trong hoàn cảnh này .đoạn nào ko phù hợp các mod xoá đi chứ đưng treo để kiểm duyệt e ko post dc
  4. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Xin hai bố!
    Không biết hai bố ngoài đời hoành tráng thế nào nhưng chỉ nhìn vào cách xưng hô với chủ topic thì cũng đủ thấy tầm văn hoá của hai bố rồi.
    Một điều cơ bản nhất : muốn người khác tôn trọng mình thì phải học cách tôn trọng người khác.
    Trò đời, những loại thùng rỗng kêu to thường hay vỗ ngực tự sướng.
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu về đâu.
  6. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Lock topic với lí do : Cãi nhau thế là đủ rồi
  7. ldcnnt

    ldcnnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    em mở topic với một lý do rất là tham khảo ý kiến mọi người thế mà cũng thành cãi nhau được, các bác trên này nóng tính thật, chẳng ai chịu nhường ai câu nào. Ai cũng có cái lý của mình, có lẽ ko cùng chí hướng thì ko thể đi chung một đường.
    Cá nhân em thì thấy tôn trọng bố mẹ ko phải là cái gì xấu cả, tôn trọng ko có nghĩa là "bám váy", bác motthoidaqua nói em sống dựa vào bố mẹ, em ko phủ nhận. Hai mươi mấy năm trời ăn học từ bé đến lớn bố mẹ đã phải đổ mồ hôi đi kiến tiền ăn học cho em, em thấy điều đấy đáng quý chứ chẳng có gì phải xấu hổ cả. Bố mẹ có quan tâm thì mới đưa ra ý kiến, đúng sai thế nào thì nên ngồi lại cùng nói chuyện, việc này thường có kết quả hơn là việc "Mặc xác mày, muốn làm gì thì làm" hay "Con lớn rồi, làm gì kệ con".
    Trên đấy là ý kiến cá nhân em. Thành thật cảm ơn mọi người đã quan tâm đóng góp cho topic.
    Em xin đóng topic lại ở đây thôi ạ. Mod lock hộ em nhé.
  8. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Cãi nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này