1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người thấp hơn 30cm bị bố mẹ phản đối. Làm thế nào bi h ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ldcnnt, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Em cũng có đứa bạn cao 1m82 yêu một đứa 1m52. Bọn nó hạnh phúc lắm.
    Còn những anh nào hơi thấp thì cũng chẳng cần phải tự ti. Miễn có người yêu là tốt rồi, người ta chẳng quan tâm mấy đến chiều cao đâu mà. 1m7 là ok rồi. Người yêu em cũng 1m7. Ex của bạn em cũng chỉ có 1m65 thôi.
  2. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    tớ 1m65 mà ng yêu có 1m55 đây này, chán kinh cả người, đi đg kiểu j cũng bị đàm tiếu
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bác k bảo vệ đc bạn gái bác thì bảo vệ đc cái gì bây giờ ?
  4. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ cao đc 1m5, yêu anh chàng 1m78, đăng kí kết hôn rồi, hê hê
    Nếu chỉ vì bề ngòai mà từ bỏ tình yêu, thì...
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Híhí, nhiều người mét rưỡi quá , thích thật, nhỏ nhắn xinh xắn trẻ lâu các bác ạ. Bà chị em 1m47 cưới anh 1m85 (gần 40cm nhá) cũng bị phản đối mãi, giờ 2 con roài vẫn xinh phơi phới, chỉ tội chịu khó lúc nào cũng đi dép 10phân
    Đọc tên topic cứ tưởng chị cao hơn anh 30cm cũng hơi nản, chứ anh hơn chị 30cm là chuyện bình thường, có thế mà bác cũng lăn tăn. Bố mẹ chỉ phản đối thế thôi, chắc cũng ko kịch liệt gì đâu ạ
    Được trifolium sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 24/06/2008
  6. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Hai lão gia nhà bác chắc nghĩ là bác lấy cô này về ....khó đẻ đái bác ạ
    Chẳng còn cách nào,phải thuyết phục thôi
  7. Socaibo

    Socaibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bị phản đối lạ nhỉ.
    hơ hơ , kiểu này con cái sau này có chiều cao vừa phải đây.
  8. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    1m8- 1m50
    Tội nghiệp con bé
  9. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Vụ này kể ra cũng phải lăn tăn thật. Đó là có tí khổ thân em nó thôi. Hehe, phục vụ được một thằng hộ pháp với vóc dáng nhỏ nhắn như thế kể cũng oải. Mà nhắc nhỏ chú tí nha, khi http://img.photobucket.com/albums/v147/iconym/smiley***.gif chú nên cẩn thận chứ sơ ý đâm đầu vào thành giường dễ đi viện lắm đới..
    Chú quyết rồi thì đả thông tư tưởng với ông bà già cũng không khó lắm đâu. Thời đại con đặt đâu bố mẹ ngồi đấy rồi mà.
    Sắp tới có cưới thì nhớ đến anh thuê [​IMG] nha. Riêng chú được khuyến mại thêm quả đôn kê riêng cho cô dâu đới. Just kidding [​IMG]
    Have fun everybody!
  10. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Yêu 3 năm rồi mà còn ngại chuyện đấy à, con trai thế là vứt. Lăn tăn cái gì mà lăn tăn, về đả thông tư tưởng bố mẹ đi.Em gái nó hơi lùn tẹo nhưng xinh, hợp tính, dễ thương thì việc gì fải nghĩ...Chỉ vì chiều cao mà đánh mất đi 1/2 của mình thì đáng tiếc lắm, hối hận nhiều đấy....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này