1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người thấp hơn 30cm bị bố mẹ phản đối. Làm thế nào bi h ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ldcnnt, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fervidlove

    fervidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Các ông bà cứ chê người ta. Người ta mà không hỏi thì lấy đếu gì cho các o b đọc.Mỗi người một cảnh mỗi người một tính chứ. Chả thông cảm cho người ta chó gì. Cũng nhiều vấn đề lăn tăn lắm chứ. Đời người được vài lần chứ mấy
    Đã rơi vào tình huống của người ta chưa mà nói phét như đúng rồi ấy
  2. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lấy đâu ra các em ấy đây
    Dẫn về các bé cháu ngoan bác hồ, thì cứ gọi là ...
  3. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ngẫm thấy nực cười!
    mình mét rưỡi đây, ex 1,7m vậy mà mình còn bị chê là Lùn, đằng này bạn này cao những Mét tám thì bố mẹ chê "con dâu" là phải rồi.
    Có cách đấy
    Bác kiếm (hoặc thuê) rồi dẫn 1 em chân dài đến nách, lông nách dài đến chân, màn hình phẳng Flatron cả trước cả sau, tóc xanh tóc đỏ, mắt thâm gân guốc, da tái sạm (hỗn láo tí càng tốt) về ra mắt ba má: "Dạ đây là ng yêu mới của con" xem 2 cụ có nhảy chồm chồm lên cấm đoán ko? đấy theo đúng tiêu chuẩn của bố mẹ: Dáng cao! >_<
    Lúc ấy mới thấy cái con bé một mét rưỡi đáng quý chừng nào! hờ hờ
    Tư vấn này xứng đáng Vote nhỉ?
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mình lùn cao có 1m6 mà bạn gái nó cao 1m74
    khổ vãi
    nói chung đã iu thì chiều cao ko quan trọng
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cao thấp đôi khi ăn nhau ở cái dáng.
    Nhiều người cao nhưng thô, to ngang, mông bè...
    Bé nhưng nhỏ nhỏ, xinh xinh, người tròn trông cũng yêu lắm
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ui má ơi đọc cứ như là chuyện của tớ ý. Zai nhà tớ cũng cao như cậu mà tớ cũng thấp như gf cậu. Hồi tớ đưa zai về nhà mẹ và chị tớ cũng để ý ghê lắm (vì lo cho mình thui ý mà) còn bố tớ lại bảo chẳng làm sao hết. Đến năm rồi tớ mới về ra mắt nhà anh ấy, tớ dặn anh ấy trước là nói với bố mẹ trước đi là em bé lắm, cho cụ gặp đỡ...choáng (tại tớ ko ở Vn nên 1 năm chỉ về 1 lần thôi) Thực ta trước đó mình cũng lo lắng lắm, sợ bố mẹ anh ý ko thích. Đến hôm về nhà anh ý tớ cứ nói chuyện bình thường , rồi đến lúc anh ý ra ngoài tớ ngồi nói chuyện với bố mẹ anh ý, tớ còn đùa " Anh V nhà bác cao quá bác ạ nên cháu đứng chỉ đến...nách anh ý thôi (ý là tại anh ý cao quá chứ ko phải tại cháu...lùn đâu nhá) Thế là bác ý cũng buồn cười, rồi kể là nó ý cũng kể chuyện rồi, bảo là người yêu con bé lắm, mới gần mét rưỡi thôi nên hai đứa cháu gái nó vẫn trêu suốt đấy, bảo cậu 1m8 mà mợ mới mét rưỡi à, nói xong bác ý lại cười phá lên. Tớ cũng thấy thoải mái nên cũng chả lăn tăn nữa.
    Hay cậu thử chăm chăm đưa bạn gái về nhà xem. Nhỏ nhỏ mà hoạt bát nhanh nhẹn thì có khi bố mẹ cậu sẽ đỡ lo đi đấy. Nói chung nỗi lo của bố mẹ cũng có lý thôi vì sợ chuyện con cái sau này, rồi nhỏ thì lo ốm yếu này nọ, cũng thông cảm với bố mẹ thôi mà. Như tớ vẫn xác định nếu bố mẹ anh có phản đối thì tớ cũng thấy...bình thường ấy, cứ về đã rồi đần đàn chinh phục hai bác sau. May mà lại ko có chuyện gì, hi`
  7. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    hic, thế mà mấy bác ở đây ko share cho mình ít chiều cao nhỉ Cao có 1m65 mà
  8. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    To cao,đẹp trai, có tài thì thiếu gì sự lựa chọn . Con gái 1m5 nhưng bù lại xinh xắn, dễ thương, tính tình ổn thì đâu phải không xứng
    Yêu là một chuyện, lấy vợ lại là chuyện khác, lựa chọn hay không là tuỳ vào mức độ tình cảm của bạn đến đâu thôi để có thể thuyết phục được bố mẹ nữa. Chiều cao cũng là một tiêu trí quan trọng để trọn vợ, nhất là đối với các bạn nam là con trưởng, cháu đích tôn. Thử tưởng tượng xem, giống nhà mình đang cao to ngon lành thế này tự dưng đến đời thằng con mình nó chẳng may có gen trội của mẹ nó có 1m50 thì sao?Mà chiều cao có thể nói ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của con cái mình sau này. Vậy nên, các cụ không ủng hộ cũng có cái lý của các cụ.
    Nếu có 2 em ( mức độ tình cảm ngang nhau ) một em mặt cực xinh nhưng chỉ có 1m50, một em trông bình thường nhưng 1m60, nếu phải lực chọn lấy làm vợ, thì tớ sẽ chọn em thứ 2.
  9. pibubi

    pibubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nhìu con gái giờ 1m5 nhỉ
    anh phải thuyết phục 2 bác là thà con lấy vợ nhỏ nhỏ về mà ngoan ngoãn đảm đang , sinh con tốt
    còn hơn lấy cái đứa nào cao ráo mà nó cãi bố mẹ chan chát thì sao
  10. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng rùi đấy, các cụ không ủng hộ cũng vì các cụ muốn tốt cho con cái thôi. Cơ nhưng mà nếu đã yêu thì.. nên làm theo lời trái tim mình.
    Nếu cô gái đó thực sự tốt thì sớm muộn gì các cụ cũng hiểu cho mình thôi mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này