1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người thấp hơn 30cm bị bố mẹ phản đối. Làm thế nào bi h ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ldcnnt, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    con bạn mình cao 1m52, người yêu cao 1m86
    mình cũng cao xấp xỉ 1m52 thích ng cao gần 1m8
    có lẽ nên jải tán đi cho lành, 3 năm nữa tự nhiên có ông lên làm topic thế này nữa chắc mình tự tử vì tủi thân mất (hoặc vì quá buồn cười )
  2. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chắc các cụ lo cho thế hệ sau này. Chị họ tớ cao 1m45, chồng cao 1m70, lấy nhau phát 3 năm 2 đứa luôn, mỗi tội phải sinh mổ. Con gái đầu lòng h mới lớp 6 mà cao 1m60 rồi, cái này gọi là luật bù trừ nhỉ? . Thật ra bây h dinh dưỡng tốt hơn, bọn nhóc sinh ra đẹp đẽ ngon lành hết mà!
  3. fjalovy

    fjalovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình thấy các cô gái nhà mình có xu thế rất hay là: con gái thấp thì toàn thích mấy anh cao ngều, còn mấy em cao cao tí tầm 1m6x (x<5) thì lại chọn mấy anh 1m7x (x<3) hoặc có khi còn 6x
    Mình thấy nhiều í, lạ đời thiệt
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em biết 1 câu ngạn ngữ Ấn Độ:Bổn phận của người đàn ông là che chở cho vợ mình
    Vợ mình,người yêu mình ko che chở đc,ko chịu trách nhiệm đc thì hỏi còn ai nữa đây.1 khi đã yêu,thì dù ntn cũng vẫn có thể thuyết phục bố mẹ được.Nhất là đây chỉ là vấn đề bề ngoài,dần dần qa tính cách sẽ cảm hoá đc.Chúc ấy thành công
  5. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic em tưởng chủ topic là girl cao mét 8, người yêu cao mét rưỡi, thế thì trông cũng khó coi thật.
    Nhưng lại là con trai, con trai cao hơn con gái thì có gì mà ngại.
  6. jumping

    jumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông cao cao hình như ko quan tâm lắm đến chiều cao thì phải. Mình thấy hình như gen nhà nội mới quan trọng. Mấy thằng bạn mình gen nhà nội cao thì chúng nó đều cao khoảng 1m8 cả, còn gen nhà nội ko cao thì cũng đều ko cao cả.
    Chủ topic thử thuyết phục bố mẹ bằng các mặt khác của bạn gái xem, để thấy với bạn thì bạn gái bạn là nhất rồi. Nói phải củ cải cũng nghe mà.

  7. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cả họ zô đây tâm sự rùi, mà sao ko thấy bác chủ topic vào báo cáo kết quả nhỉ?
  8. BlameItOnMe

    BlameItOnMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bạn là con trai lại đi lăn tăn chuyện đấy thì cũng lạ nhỉ
  9. fristi88

    fristi88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào í, bố mẹ em đều lùn nhá bố em cao có m6 mà thằng anh em cao m75, trong khi em có m55[r39).
    Mà em thấy như chủ topic với gf là đẹp đôi rùi, các cụ còn thắc mắc cái j nhỉ, chỉ sợ bắt bỏ rùi k tìm đc con dâu tốt như thế ]
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái topic nài càng ngày cang lém câu hỏi củ chuối ...miềng cứ tưởng anh zai cao 1m50 ,chị nhà cao 1m8 mí có chuyện ...hoá ra nguwọc lại ...vãi tè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này