1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người tốn bao nhiêu ?

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi giot_mua_trang, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    hê tớ phản đối chỗ ôsin... còn mấy cái khác hà hà... chấp nhận. Nhưng ối cái khổ hơn đó...
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Nói là nói té ra thế, Osin còn có đầy đủ quyền lợi công dân, được phapluật bảo vệ... hề hề... còn ối cái phải chịu đựng ...
    ...Yêu một người là tốn cả cuộc đời ....
  3. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Góp một vài lời cùng các bác nhé, đã yêu là không hối tiếc, vậy thì mấy chuyện chi phí lẻ tẻ tính làm gì. Với lại bây giờ chủ trương mở cửa, 2 người đi chơi có thể share từ A đến Z, trừ trường hợp đang đi cua nàng hoặc gia đình nàng không thoải mái lắm về vấn đề tài chính. Thực ra mình nghĩ trong chuyện tình cảm nếu sòng phẳng thì khi chia tay hai người sẽ đỡ nuối tiếc (tiền - hehe, đùa thôi).
    Xin lỗi nếu lỡ chen vào chắn ngang chủ đề của các bạn
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Càng nhiều người tham gia càng vui chứ sao bạn , lo gì cứ tán thoải mái dù sao cũng mất công ol thì viết cho thoải mái . GMT cũng nghĩ nếu các cánh mày dâu mà biết được suy nghĩ của các girl thì rất hay . Đừng làm khó sử "tiền bạc phải phân minh "là như vậy đấy
  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thấy câu " tiền bạc phân minh" của GMT...mình thích cái về sau hơn ...
    Yêu, sao thấy chán thế.
  6. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    GMT nhắc đến hiểu tâm lý của các girl làm mình nhớ lại 1 câu chuyện: có 1 anh chàng tình cờ bắt được cây đèn thần, thần đèn hiện lên và nói: "con có thể nói ra 1 điều ước, ta sẽ biến nó thành sự thật", chàng trai sung sướng và sau khi suy nghĩ 5 phút nói "con muốn tạo 1 cây cầu qua biển Thái Bình Dương nối từ VN sang Úc để con có thể lái xe về thăm bạn gái thường xuyên hơn", thần đèn gãi cằm nói " điều kiện của con ta có thể thực hiện được nhưng phải mất nhiều công sức lắm, con nghĩ điều ước khác đi". Chàng trai buồn bã vì điều ước đầu tiên ko thể thực hiện được, nhưng chàng trai chợt sáng mắt lên và nói : " vậy ngài cho con hiểu được suy nghĩ của phụ nữ đi, con sẽ cảm ơn ngài rất nhìu". Thần đèn lần này mất 10 phút suy nghĩ và nói "Thế con muốn cây cầu có 3 hay 4 làn đường?". "
    Vậy mới thấy hiểu được tâm lý bạn gái khó thế nào, chỉ riêng về vấn đề tiền nong đã phức tạp vậy rùi, còn bao nhiu thứ khác nữa chứ. Nếu "phân minh" thì bị nghĩ là thực dụng, là kẹo kéo, còn nếu "ko phân minh" thì con gái lại khó xử, lại sợ người khác nghĩ là mình đang lợi dụng.
    To bác GB: yêu một người chán thế, ko yêu được người ta còn chán hơn bác ạ.
  7. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    em có nói yêu một người đâu bác ... ...
    Nói thật ra, bây giờ ... cảm thấy... tự do là số 1 ...
    Nhưng đến một lúc, mình lại cảm thấy ... ôi thèm được yêu thương một ai đó quá ...
    Vậy nên người ta mới nói ... tình yêu là " con chó " mà ...
  8. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cái gì tình yêu là " con chó " ??????
  9. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Ta lùa, thì nó chạy ....
    Ta chạy, thì nó lùa...
    Ta dừng thì ... nó đứng sủa ...
  10. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    [:))] bác GB lần sau phải ăn nói cẩn thận không chị em lại hiểu nhầm. Haha

Chia sẻ trang này