1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người tốn bao nhiêu ?

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi giot_mua_trang, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Vậy àh !!!!!!!!! GMT nghĩ tố nhất là you nên thuê 1 óin giặt giũ thì hơn . Bởi keo kiẹt không phải là đức tính mà 1 người con trai nên học tập đâu
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Yêu là tốn 500đ một chiếc kẹo cao su ... trắng răng thơm miệng ...
  3. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    GMT bình tĩnh chứ , vậy đâu phải keo kiệt mà là tiết kiệm và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ đấy chứ, thấy chưa, mất bình tĩnh nên đánh sai hết cả rùi.
    Mà mình đang bàn về yêu một người tốn bao nhiêu mà, quay trở lại chủ đề thôi. GMT xí xoá chuyện này nhé.
  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Yêu một ngư?ơi tốn bao nhiêu, la? tu?y tư?ng nga?y, pha?i xem hôm nay có đẹp trơ?i hay không, hôm nay ra cư?a bước chân na?o, hôm nay ra đươ?ng gặp đâ?u tiên la? con trai hay con gái ... ...
    Hôm nay đang đau, nên không có tâm trạng yêu cái gi? ca?, hi? ...hôm nay không yêu, nên hôm nay không tốn cái gi? ca?.
    To GMT : Nóng thế, bo? chu? đê? rô?i á. . . sao lại bo? cu?a chạy lấy ngươ?i thế kia ... hê hê ...chán thật em đấy ...
  5. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ra TY mà cyber_guun nói là 1 hình thức cộng sinh ? Đó chỉ là ý kiến cá nhân hay tất cả con trai đều thế nếu thế thì quả đáng giận thật vì như thế đâu phải TY mà chỉ là 1 hình thức hợp tác "2 bên cùng có lợi " .Mà những cái lợi như thế thì con gái ít cần lắm
  6. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Kiếm đâu cũng ra, con gái cần tình yêu thương thật thụ, sự quan tâm chân thành ... không bon chen, không vụ lợi, cho nhau, vì nhau ...
  7. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chỉ là ý kiến cá nhân thôi bác ạ, bác nghĩ tớ là ai mà thay mặt cả con trai lên tiếng chứ? Nhưng tớ nghĩ đó chính là mặt tích cực của tình yêu, còn không đa số những đôi yêu nhau đều làm khổ nhau thôi (cái này cũng là cá nhân nhé). Nếu không phải giận dỗi thì cũng là những trục chặc liên quan đến gia đình, bạn bè, hay những mối quan hệ khác, ngay cả chuyện tiền nong nhiều khi cũng là một vấn đề.
    Hỏi các bác cái này nhé, câu hỏi hơi cũ nhưng có lẽ chưa có ai trả lời xác đáng được "Tình yêu có đem ra ăn được không?"
  8. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ bạn đã tốn bao nhiêu cho tình yêu của bạn, cho người yêu của bạn, và người yêu bạn cũng đã tốn bao nhiêu cho bạn? Còn chúng tôi, chúng tôi đã tốn rất nhiều cho tình yêu của mình. Nhưng cái mà chúng tôi tiêu tốn, là thứ vô giá, không phải là tiền bạc, mà là tình cảm, là niềm vui, là nỗi buồn, là tiếng cười và cả nước mắt. Bạn đã bao giờ thấy người mình yêu tiêu tốn những giọt nước mắt chỉ vì thương bạn phải một mình đi về trên con đường xa xôi. Còn bạn, bản thân bạn đã phải tiêu tốn bao nhiêu giọt nước mắt khi người yêu bạn ốm mà không thể chăm sóc? Bạn đã tiêu tốn bao nhiêu tình cảm của mình cho người bạn yêu? Còn tôi, tôi đã dành chọn tình cảm của mình cho người tôi yêu thương. Bạn đã tiêu tốn bao nhiêu niềm vui của mình cho người bạn yêu? Còn tôi, tôi đã chia sẻ tất cả niềm vui của mình với người tôi yêu thương.
    Tình yêu của bạn đã tốn kém bằng tình yêu của chúng tôi chưa? Tốn kém tiền bạc ư? Đừng nói vậy, vì dù có tốn kém mấy, tiền bạc vẫn có thể kiếm lại được. Nhưng những cái tôi tốn kém, là những thứ vô giá, những cái tôi đã phải chi phí sẽ giúp tôi có được một tình yêu vĩnh cửu. Vì vậy, dù phải tốn kém hơn nữa, tôi cũng sẽ không nản lòng. Và tôi tin rằng, người tôi yêu cũng sẽ như tôi, sẽ cùng tôi chịu nhiều tốn kém hơn nữa để có một tình yêu trọn đời.
    Được c0210g_minh sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 27/09/2004
  9. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    "đó chính là mặt tích cực của TY " ? Dù có hay ko cái đó thì bản thân TY cũng ko khỏi khánh khỏi những rắc rối , trắc trở , tôi nghĩ những trắc trở ấy lại chính là chất xúc tác để TY đậm đà hơn . Và "cái đó "cũng ko thể giúp TY thoát khỏi những trục trặc cố hữu . Nó chỉ giúp TYcó thêm mặt thực dụng mà thôi ( có lẽ đây là "mặt tích cực" mà bạn nghĩ )
    Còn về câu hỏi của bạn cá nhân tui mạn phép nghithế này : tất nhiên TY rõ ràng ko ăn được nhưng lại giúp chúng ta no được . Còn no như thế nào thì còn tuỳ vào tình cảm của mỗi người
    Được caycothu sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 27/09/2004
  10. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    có thể các bạn nói đúng, tình yêu của mỗi người mỗi khác, và cảm nhận cũng như nhận xét về tình yêu của mỗi người khác nhau, ở đây cyber chỉ muốn nói lên một mặt của tình iu thôi, nhưng cyber tin là mình trải qua nhiều để hiểu rõ tình yêu nó là thế nào và làm thế nào để nó tốt hơn.
    CCT có phải quá tin tưởng (một cách tích cực) vào 2 chữ tình yêu đó chăng? Chắc bạn vẫn còn tin vào lý thuyết "một túp lều tranh hai trái tim vàng" nhỉ? Nếu tình yêu không ăn được thì làm sao no được? Một đôi vợ chồng cùng nhau làm việc vun đắp cho tương lai sau này của gia đình cũng sẽ dẫn đến hạnh phúc, mặc dù có thể họ ban đầu không thực sự yêu thương nhau, nhưng tình yêu đến từ sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm. Còn 2 người nếu như chỉ ngồi nhà nhìn nhau và nói "anh yêu em", "em cũng yêu anh", thì tình yêu không sống lâu được đâu,
    Trong tình yêu cần có sự thực dụng, bởi tình yêu thì không thể sống mãi được nhưng sự ân cần, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau thì có thể luôn luôn tồn tại, cyber nghĩ những cái đó mới là nền tảng của một gia đình chữ không phải tình yêu đâu.

Chia sẻ trang này