1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người tốn bao nhiêu ?

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi giot_mua_trang, 10/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Whitedone

    Whitedone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà tình yêu đem ra đong đếm bàn luận xem hai bên tốn kém bao nhiêu , hay sự "hợp tác hai bên cùng có lợi" thì đó đâu còn gọi là tình yêu được. Sự tốn kém mà các bạn đang nói đến ở đây chính xác là cái giá rất đắt để có được một Tình yêu đích thực . Mà để có được một tình yêu đích thực thì điều đó cúng rất xứng đáng mà. Cái đấy gọi là được LỢI chứ không phải là "tốn kém''"... HẾT.
  2. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì tui ko tin TY luôn đẹp như những câu chuyện cổ tích nhưng tui hi vọng như thế . Bạn hỏi :" Nếu tình yêu không ăn được thì làm sao no được? "chưa bàn đến 1 chuyện tình hạnh phúc mà nói đến cái đau khổ trước đi : khi cuộc tình tan rã tại sao đa số người con gái có thể bỏ ăn cả tháng trời (có thể vì đau khổ ) ? Khi cuộc tình bị cấm đoán lại vẫn là trò tuyệt thực được đưa ra để thuyết phục bố mẹ ? Thử hỏi nếu ko no thì làm sao người ta có thể nhịn ăn lâu đến thế ?
    " tình yêu thì không thể sống mãi được nhưng sự ân cần, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau thì có thể luôn luôn tồn tại" ư ? Thử hỏi nếu ko có TY thì làm sao có sự ân cần , tôn trọng ấy để có thể luôn tồn tại chứ ?
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, thoải mái, ta nói ... yêu thì chẳng mất mát gì,
    có lúc, lại than thở... yêu thì mất ...xiền .. ...
    có đôi lúc, yêu là sự đau khổ ....
    Nhiều quá...
    Bây giờ, hình như mình cũng .... cuốn vào cái vòng luẩn quẩn rồi, rơi vào tâm trạng rồi. . .
    Có lúc, mình yêu ... thật vô tư, thật chân thành, hồn nhiên... nhưng ...
    Rồi mọi cái đâu còn là một dòng chảy xuôi ... chảy mãi ....
    Giả sử rằng, bạn phải lựa chọn nhiều điều, bạn bè, quan hệ ... , giả sử rằng ..bạn gặp sự ngăn cản của anh chi... , .... nhiều quá ...
    ... để tình yêu tiếp tục, để bạn tiếp tục yêu ... bạn có thấy được mất cái gì ....
    người ta bao, chả cần lo nghĩ làm gì, tình yêu mà cứ lo nghĩ, cứ để cho cái đầu hoạt động là tinh yêu..cóc đẹp. cứ yêu, đừng lo lắng, đừng để ý xung quanh, yêu hết mình ... thì ... chả biết làm sao nữa ... mặc dù, người ta bảo đó là tình yêu đẹp ...
    ..... mình làm sao ý nhỉ, lạc chủ đề của người ta rồi ....
    Sự ân cần chăm sóc, sự lo lắng hay tôn trọng, phải bắt nguồn từ một tình yêu thật sự, một tình yêu chân thành , bền lầu...
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng khi 2 người tìm đến với nhau là gì , có 2 trường hợp sảy ra
    1 là : đến với tình yêu vì cần tình yêu , cái gọi là tan biến vào nhau ý mà .
    2 là : đến với tình yêu vì cần người yêu .cái gọi là hợp thời đại
    Thực ra cái chủ đề này thật đáng ghét vì GMT không thể chịu đựng được nó khi mang T/Y ra mổ xẻ để biết được bên nào lợi nhiều hơn bên nào . nó như 1 cuộc trao đổi hàng hoá không hơn không kém
    Nhưng nếu nhìn ở nhiều phương diện , nhiều khía cạnh và dẹp cái tôi riêng để nhìn ngắm nó ,suy nghĩ về nó , thì cũng thú vị lắm . Bởi vì bản thân mình sẽ hiểu được thế nào là tình yêu đích thực và thế nào là cần người ui để khoe khuang . Khi yêu mình nên làm thế nào để người ta kia thoái mái và nhất là khi chia tay 2 người không phải hối tiếc điều gì . Để khi gặp nhau trên 1 con phố thân quen nào đó thì ngươi ta đã là 1 ngọn gió nhẹ nhành của mùa thu thổi qua tim và nở nụ cười chào nhau , để biết rằng mình đã hấp thụ thêm 1 liều thuốc bổ của sự sống
  5. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    đã nói rùi mà, quan niệm về tình yêu của mỗi người mỗi khác, cyber không nói là suy nghĩ về tình yêu của bạn là sai, nhưng nó chỉ hơi thiếu thực tế một chút thôi. "Yêu là không hối tiếc" mà, cũng như mọi người khác cyber cũng không cảm thấy hối tiếc vì quá tốn kém khi yêu một người, cũng càng không khi thấy người ta không thể "hợp tác" cùng mình, nhưng nếu trong tình yêu chỉ có yêu thôi thì có lẽ hơi thiếu thiéu cái gi đó nhỉ?
    Bây giờ thì cyber đồng ý là tình yêu là thiêng liêng và không có gì có thể đem ra so sánh hay đánh đổi, nhưng cũng phải nghĩ đến khi tình yêu kết thúc chứ ? Không phải đôi vợ chồng nào sống bên nhau 30 năm trời cũng giữ trọn được tình yêu đâu.
  6. kieucongtam

    kieucongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Về cái vấn đề ai trả tiền thì cũng không có gì to tát cho lắm.Công nhận là ai mời thì người ấy trả.Nhưng liệu con trai với cái lòng sĩ diện to hơn cả "tổ bố thằng ăn mày" có chịu để cho bạn gái trả tiền hay không mới là vấn đề. "Tình yêu là một con dao mà trong cuộc tình sẽ có một người cầm chuôi dao và người kia cầm lưỡi dao".Vậy đấy.Đừng nên tranh giành nhau cái việc cỏn con ấy làm gì kẻo lại sinh ra lắm chuyện và có thể câu chuyện của bạn sẽ tan vỡ.
    Yêu một người sẽ tốn rất nhiều thứ khác nhau.Trai có cái tốn của trai,gái có cái tốn của gái,không bên nào là giống bên nào cả.Đừng nên đánh giá quá sớm điều gi`.Đừng cho rằng bên nào thiệt hơn bên nào.Trai sẽ tốn tiền của và thời gian để tán,còn gái thì sẽ mất thơì gian và ối thứ khác để làm sao "đuổi" được các chàng mà mình không ưa và làm hài lòng người mà mình có cảm tình.Thế thôi.Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi mà

Chia sẻ trang này