1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU 1 người và THÍCH nhiều người!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    YÊU 1 người và THÍCH nhiều người!

    Đã bao h bạn rơi vào trạng thái dù đã có người yêu mà vẫn thích một người khác,vấn nhớ đên người khác,để rồi thấy day dứt khổ sở vì tội lỗi với người ấy,vì mình đã trót phản bôi trong tâm tưởng,hoặc cao hơn là quyết định bỏ người yêu chạy theo người kia để rồi hối hận vì nhận ra chỉ là cảm xúc nhất thời???
    Có những lúc tôi cảm thấy tình yêu hiện tại nhàm chán và bình lặng quá mức và đôi khi nảy sinh ra ý nghĩ đi chinh phục ai đó để rồi sau đó lại trỏ về bên người yêu và nhận ra ko ai hơn người ấy,thấy yêu hơn.Nhưng rồi một phút nào đó nghĩ lại lại thấy có lỗi với cả hai!Và cũng ko ít người như tôi!Thật khổ quá!Dù biết là ko được nhưng ko thể ko sa chân vào!Dù biết mìn chỉ yêu người ta và ko đời nào đánh đổi nhưng lại ko ngăn được cảm giác thích và nhớ 1 người khác!Ai cũng lên án,ai cũng cho rằng đó là tội lỗi nhưng chẳng ai thực hiểu!Người ta cũng vậy!
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Uhm, tội lỗi thật đấy !!!!!
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thích nhiều người nhưng chỉ yêu một người.
  4. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ô hô !ai chả vậy < nhưng nói nhỏ nhé trừ người iu tớ ra>
    các cụ bảo :
    người ta có thể mến 100 người ! thích 10 người ! nhưng yêu chỉ 1
    các cụ cũng bảo :
    yêu 50 trọn 10, nhưng lấy 1
    -------------------
    thế đấy theo quy luật : mến --> thick--> yêu
    úi! có ai giỏi toán tính hộ tớ xem để lấy đươc 1cô vợ thì tớ phải mến bao nhiêu người ko?
    -------------------
    nói vui vậy thôi ! nhưng có vẻ cô bạn nì "đong đưa" wé
    sorry nhưng đó là sự thật
  5. godbless

    godbless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    lão già nói đúng wá roài, hehe. GND là hơi bị đong đưa đấy. thằng em được diện kiến bà chị đây từ box những người thích đùa cơ, đong đưa lém, đong đưa lém, chậc chậc...
    những điều GND nói ko bít có đúng ko nhưng theo thằng em nghĩ, khi đã yêu 1 người rồi thì làm gì còn chỗ đứng cho người khác nữa. tuy tình yêu hiện tại là nhàm chán, nhưng như thế ko tốt hay sao? cũng biết là mình yêu người ta đấy, vậy thì thử để làm giè. chúc bà chị sớm hết đong đưa cho thiên hạ đỡ khổ
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tui thì nghĩ cái đó chẳng có vấn đề gì cả, thích và yêu là hai việc hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng vào được. Cứ thấy cô bé nào dễ thương là thích thui, nhưng mà để yêu thì còn phải xét đã
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Yêu và thích là hai khái niệm khác nhau hiiiiii
    Thích thì dễ chứ yêu thì khó bỏ xừ. Làm gì mà yêu nhanh đến vậy được. Chứ thích thì... hiii... thấy hay hay cũng thích, nhìn hay hay cũng thích, ấn tượng cũng thích...
    Còn yêu được nhau thì phải xem thời gian nha. Nhỡ người kia không yêu mình thì sao he he
  8. silverswallow

    silverswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To: girl_never_die
    Quả thật là vô cùng có lỗi khi cư xử như vậy, u có biết là nếu là một người đàn ông có một người yêu như thế thì sẽ cảm thấy như thế nào không ? Hình như con gái ai cũng thế phải không ? tôi cũng đã chứng kiến nhiều và chính mình cũng rơi vào một hoàn cảnh như thế.
    Women, can''t live with but can''t kill
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Hì tui là 1 kẻ đong đưa vì tui vốn sinh ra như thế!chả biết mọi người định nghĩa đong đưa là thế nào chứ nói thật bản tính tui khoái chơi với mỗi con trai!mà con gái hay chơi với con trai với cả trêu chọc thì lại hoá ra đong đưa!Cũng có sao đâu!
    Đúng là đã có người yêunhưng lại đi với đứa con trai khác,làm cho hắn thích mình rối khi hắn bắt đầu có ý nói ra lại run away là điều dã man nhưng nếu trách thì đừng chỉ trách 1 phía!Nếu hắn ta ko lạnh nhạt,nếu hắn ta ko trân trọng hoặc cho rằng trái tim tôi hoàn toàn thuộc về hắn thì lẽ tất nhiên tôi sẽ thiếu ình cảm và cần 1 người bù lấp!Có ai là con gái chịu được cái cảnh 20/10 ko có lấy 1 lời hỏi thăm 1 cú phone của người yêu ko?vẫn biết cả tuần ko gặp cũng ko trách nhưng có tủi thân ko khi mà bao nhiêu lời hỏi thăm bao nhiêu hoa ko có lấy 1 lời của người yêu.Để rồi phải lờ đi khi bọn bạn hỏi người yêu mày tặng gì,có đi chơi ko?nghĩ mà tủi!Rôi cuối tuần nhớ quá lại gọi đến để được nghe giọng hắn rồi nhỏ nước mắt tức sau khidập máy chỉ vì hắn đang bận chơi game!
  10. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Text
    Uhm..đôi khi cảm xúc trái tim nó kỳ lắm..cứ luôn sôi sục..sống như thế gọi là bản năng chăng??
    cũng có người nói yêu thì chỉ 1..còn giống như thế thì nhiều, có đúng thế không hay chỉ một cách biện hộ.. hãy sống thật để không có lỗi vơí chính mình.

Chia sẻ trang này