1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU 1 người và THÍCH nhiều người!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hic , bạn cũng giống mình ví mình đang lâm vào tình trạng ngườgi sau hơn người trước và hiện tại tình trạng của mình với người yêu không ổn . Nhưng bắt cá nhiều người cũng không ổn . Thật khó có thể lựa chọn lúc này ......
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là có người yêu rùi thích nhiều người khác,mùh là lỡ nói đùa vui với vài người khác qua zum,như vậy có bị coi là phản bội,là bắt cá 2 tay ko quý zị :(
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hình như yêu 1 người thương nhớ 2 ,3 người là............ lẳng lơ, hoắc là đa t ình, năng nhăng. thi phải. Dĩ nhiên như vậy chẳng tốt đẹp gì cả nhưng mà................. hình như bây giờ ai cũng như vậy đó. Tôi cũng vậy. Tại sao khi đi với người yêu mà nhìn thấy 1 cô gái xinh, 1 chàng trai đẹp trai ta không dc ngắm hay là khen " Ồ, đẹp qua nhỉ"., đó là cái đẹp mà, chỉ là nhìn ngắm họ thôi, chứ đâu ăn thịt đc họ dâu. Đúng không nè ????>
    . Rồi sau tất cả, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn lại quay lại cái " máng lợn cũ " thì đó là tình yêu , nhưng cái máng lợn đó có còn chấp nhận bạn hay không mới là 1 chuyện. Chúc bạn có 1 chọn lựa đúng dắn trong tình yêu !!!!
  4. silverswallow

    silverswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là như thế thì đối với một cô gái là thiệt thòi nhưng cũng không phải là lý do để xỏ mũi người yêu mình. U có thể nói thẳng cho anh chàng của U biết và cố thay đổi hắn( nhưng nói trước là khó lắm đấy) có thể vì quá yêu U nên hắn sẽ thay đổi chút ít để lấy lòng nhưng bản chất khó đổi, rồi một ngày đẹp trời hắn sẽ quay trở về với original format của mình. Hic lúc đó không chịu được nữa thì bỏ quách đi cho nhẹ nợ. Đau một lần để lần sau đau hơn . Tội lỗi..tội lỗi
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đó là bệnh của người đa tình.Con người mà,ai không biết rung động trước cái đẹp,cái mới lạ,cái cuốn hút.Nếu ai nói không bao giờ có những phút "ngoài chồng ngoài vợ" là kẻ nói dối..hết sức bậy,chẳng qua mỗi người một cách biểu lộ,có những người không kiềm chế được bản thân ,chạy theo nhiều thứ tình cảm thì gọi là đa tình,còn những người vưọt qua được những cảm xúc đó thì tự họ giữ trong lòng họ biết thôi.Nói chung là thích thì nhiều,chứ yêu được là bao nhiêu.
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _Yêu 1 người thích 1 người là sai? đâu có đâu có sai đâu? phải phân biệt được giữa yêu và thích chứ thích nó chỉ là 1 tình cảm gióng như bạn đang hâm mộ 1 ai đó thôi . Giống như tôi rất yêu anh yêu của tôi nhưng tôi lại rất thích kon sang woo thần tượng của tôi hay là tình cời tôi nhìn thấy 1 anh chàng ăn mặc rất sport trên đường phố thì tôi cũng thích nhưng chỉ là thích để đấy thôi chứ không đến mức nhất định phải tìm được người đó để làm quen đâu hì
  7. blackeyed

    blackeyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    úi trời, nếu bạn đứng trước 1 anh chàng cực perfect thì bạn có rung động ko? nếu ko thì hình như bạn ko có trái tim thì fải, hoặc là bạn là 1 người sắt đá.
    tình yêu luôn là duy nhất nhưng đôi khi mình fải thừa nhận rằng có nhiều người hơn người ấy của bạn.
    tội lỗi hay ko là tự ở bạn, nếu bạn chỉ thấy thích mà ko có tình cảm nào khác nữa thì chả có j là tội lỗi cả, amen
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Hì nhưng vấn đề đôi khi khá phức tạp!Nhiều lúc chỉ cần 1 người bạn chia sẽ mỗi khi cảm thấy cô đơn và cantình cảm,buồn vui.......nhưng con trai lại hay tưởng bở gặp phỉa người khoái bông đùa vàchinh phục vậy nên mo''i nảy sinh cái sự rối rắm!Tôi chỉ yêu 1 người nhưng vì người ấy thả rông ttôi nên tự nhiên thích đi chinh phục kẻ khác rồi run away khi ngườita chuẩn bị tỏ tình!có thể là độc ác nhưng đôi khi thấy mọi thứ bất công với mình quá
  9. chandat82

    chandat82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Yêu và thích là hai phạm trù triết học hoàn toàn khác nhau!!
    Nếu chỉ gọi là thích thôi thì tớ khẳng định là tớ thích rất nhiều người, và cũng có rất nhiều người thích tớ.. Nhưng một khi đã được nâng cấp lên là Yêu thì.. e hèm.. thật là cao cả.. mức độ nghiêm trọng của vấn đề đã được nâng lên rất nhiều rùi.. Tớ chỉ yêu có một người thôi. Một là hơi ít, nhưng tớ nghĩ thế là quá đủ rồi, quá đủ đối với tớ rồi.. Ai đấy thấy rằng ko đủ thì có lẽ người đó.. hơi tham... Nhưng tớ tin chắc rằng người đấy đến một lúc nào đó sẽ phải đưa ra sự lựa chọn của mình.. Nó có thể đúng, có thể sai, nhưng quan trọng là bạn phải lựa chọn.. tớ thì kô thích lựa chọn.. vì tớ đã lựa chọn được 1 người ưng ý nhất trong tất cả những người ưng ý rồi.. hi hi.. khó khăn là ở đấy..
    Yêu cũng mệt phết, thật tình là phải có một sức khoẻ tuyệt vời và cả lòng kiên nhẫn.... nhiều lắm, mệt lắm.. Một đã là quá đủ rồi!!
  10. loaken_thangtu

    loaken_thangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người đong đưa, nhưng đôi khi tôi cũng rung rinh trước một số người không phải là người yêu tôi. Ở họ có thể là có cái gì đó rất cuốn hút tôi, ví dụ như chúng tôi rất hiểu nhau, có chung quan điểm, suy nghĩ với tôi trong rất nhiều vấn đề, và họ cũng rất quý mến, quan tâm đến tôi. Và đôi khi tôi cũng thấy mình cũng hơi dao động một chút.
    Nhưng rồi sau đó tôi cũng không thể đi xa hơn, những lúc đó nghĩ đến người yêu, tôi đã khóc vì thương anh. Anh rất yêu tôi. Tôi hiểu rằng tôi chỉ yêu anh thôi. Với những người kia chỉ là ý thích nhất thời. Tôi thấy việc thích người khác không phải là người yêu cũng không đến nỗi quá kinh khủng, Thực ra thì cũng bình thường nếu ta rung động trước những gì ta thấy quý mến. Điều quan trọng là phải biết điểm dừng.
    Tôi nói vậy thôi chứ thực ra cũng khó. Rất may tôi có anh đã giúp tôi thăng bằng trong những lần chênh vênh đó.

Chia sẻ trang này