1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1 người_thích 1 người.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chungchiNo1, 24/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungchiNo1

    chungchiNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nói đúng. Mình càng k liên lạc. càng xa cách thì bạn mình càng níu kéo=>thương=>càng ngày càng bế tắc.
  2. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bỏ một và chọn một thôi, hãy nghĩ cho bản thân và người khác, coi chừng đến khi nhìn lại sẽ mất tất cả đấy, nên nhớ con cá bị mất bao giờ cũng là cá to :D
  3. chungchiNo1

    chungchiNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  4. chungchiNo1

    chungchiNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    TÌnh hình là e k liên lạc với bất cứ ai trong 2 người đó nữa. Thấy sống độc thân thế này thoải mái lắm. Kéo dài thế này có lẽ tốt.K suy nghĩ, k cảm nhận, sống thênh thang.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi cũng thế, nên quyết định để lòng mình thanh thản, tôi không chọn ai, cho đến khi nào cảm thấy trái tim đã lành sẹo. Mặc dù có thể đến lúc đó sẽ không còn ai trong 2 người này, nhưng tôi đã sợ quá rồi cái yêu thương....mong manh ấy.
    Đi tu !
  6. ngocanh3108

    ngocanh3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhà e gần 2 cái chùa, 3 cái đình. Hnào rảnh, bác lên e. E với bác cạo đầu đi tu......hú.
  7. pehuong

    pehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị giống hệt của em, nhg em đã có can đảm để nói cho anh hiểu. Và bây giờ chúng em là bạn thân. Còn gì vui hơn khi người hiểu mình nhất lại chính là bạn thân của mình phải hok ak.
  8. bubububu

    bubububu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của bạn giúp tôi hiểu hơn về những người con gái. Tôi chỉ biết bạn hãy quyết định bằng trái tim
  9. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người thích 1 ngưòi là ít đấy.
    Mình còn Yêu 1 người thích nhiều ngưòi ấy chứ.
    Nhưng mà đơn giản là yêu thì phải hơn thích chứ nhỉ ?
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này