1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu 1 phía - thỉnh thoảng là 2 phía

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coffeesaigon, 31/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coffeesaigon

    coffeesaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 phía - thỉnh thoảng là 2 phía

    Bạn yêu một người mà sau thời gian dài khoảng 1 năm mà người đấy vẫn chưa yêu bạn nhiều trong khi bạn đã yêu người ta bằng tất cả tình yêu của bạn thì bạn có tiếp tục nữa hay thôi.?????
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hic hic, hai câu thăm dò của bạn câu nào cũng là câu hỏi mà chẳng thấy yes/no đâu để mờ trả lời.
    Câu hỏi của bạn khó trả lời quá đấy. Nhưng mà yêu ít cũng có nghĩa là có tình củm. Nếu là mình, dù còn 1%, mình cũng chiến đấu. Vấn đề là hãy nhìn cho rõ tình huống, mức độ tình cảm và lựa chọn chiến thuật thích hợp.
  3. heo1980

    heo1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu sao còn chần chờ ....
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    1% để thử , sao lại không nhỉ ?!
    ( trong trường hợp người bạn yêu chia tay với người yêu rồi ! )
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    người ta có vết đau với mối tình đầu thì sao ? Không lẽ không thể yêu được làn thứ 2 sau, mọi chuyện rồi sẽ qua với thời gian, nếu bạn tin vào một ngày mai thì bạn sẽ có hạnh phúc !!!
    Quá khứ là những cái đã qua đi, sống cho hiện tại và hướng tới tương lai
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm thì babe thấy yêu đơn phương rất đau khổ,tốt hơn hết là tìm người nào khác mà yêu mình và mình yêu nó.
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa này,bạn đang cưa phải tảng đá à?
    Thôi,chỉ vui vui vậy chứ,trong chuyện này,tốt nhất bạn nên ...giãn giãn ra xa một thời gian ( giả vờ thôi),con gái đã quen với sự có mặt của ai đó mà tự dưng ng ta không có bên cạnh,lâu lâu thấy nhung nhớ....Chọn thời điểm bất ngờ nhất để xuất hiện lại, ái chà chà...không rung rinh mới là lạ đó
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    À quên,còn nếu bạn là con gái, đã cưa đến 1 năm mà ''gã lì lợm'' kia vẫn không chịu...thương hoa tiếc ngọc, thì lời khuyên là....tống cổ cái tên ngốc nghếch kia ra khỏi tâm trí bạn ngay đi!!! Hắn chẳng xứng đâu ( tớ dám chắc là hắn đã nói với bạn câu này rồi, hãy tin lời hắn...và tin cả lời tớ nữa)

Chia sẻ trang này