1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu 1 phía - thỉnh thoảng là 2 phía

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi coffeesaigon, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coffeesaigon

    coffeesaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 phía - thỉnh thoảng là 2 phía

    Mối tình đầu của bạn có đẹp không? mối tình đầu của tôi rất nhiều trắc trở, tôi đã yêu và không được đáp lại tình yêu chọn vẹn nhưng tôi vẫn yêu, yêu bằng tất cả tình yêu mà tôi có, các bạn có nghĩ tôi nên như thế không?hiện tại tôi vẫn đang yêu và mong chờ được đáp lại tình yêu một cách chọn vẹn.
  2. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự cảm phục những người yêu đơn phương, đặc biệt là phụ nữ... Người ta thường nói: "phụ nữ biết yêu khi được yêu".. Tôi cảm thấy tiêng tiếc vì mình cũng nằm trong số đó....Những người yêu đơn phương chính xác là những người rất biết yêu, vì họ dám sống và đôi khi cả dám đấu tranh cho tình yêu của mình nữa (chứ không chỉ đơn thuần là đón nhận và nuôi dưỡng...)
  3. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Với anh :
    Bao nhiều lần ngỏ lời
    Là bấy lần thất bại
    Thế nên tình vẫn mãi
    Đơn phương , chỉ đơn phương
  4. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Minh nghĩ coffeesaigon nên tìm hiểu xem tại sao lại chỉ là "thỉnh thoảng 2 phía", có thể vì bạn cứ cùi cũi yêu 1 mình, chả muốn hiểu xem người kia nghĩ cái gì, thế thì chắc chắn sẽ có 1 ngày tình yêu của bạn hết sạch sành sanh chứ không phải là có "thỉnh thoảng" nữa đâu, coffeesaigon ạ
    Hãy suy nghĩ và hành động trước khi quá muộn, chúc tình yêu của bạn đẹp

Chia sẻ trang này