1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1người_thích 1 người( P2: quay lại hay bước đi?)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chungchiNo1, 03/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungchiNo1

    chungchiNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1người_thích 1 người( P2: quay lại hay bước đi?)

    Anh_người em yêu.
    Gần 3 năm quen và yêu nhau, bao nhiêu sóng gió mình đều vượt qua hết. Tại sao đến lúc sóng gió k còn, mình lại thế này? Gần 3 năm, lúc gần lúc xa(xa nhiều hơn) mà thường xuyên giận dỗi.E đã cố gắng để nhường nhịn cho qua mọi chuyện.Dần dần, e thấy chán....Anh đi xa nhà, e ủng hộ và động viên anh đi nghĩa vụ cho tròn bổn phận.A đi, e thương nhiều. Người ta cũng đi đầy ra đó, a kêu ca, a than mệt.Mẹ anh đã chạy cho anh k phải lao động, k phải ra thao trường. A vẫn than.E chỉ biết động viên anh, mặc dù e thường anh nhưng cũng muốn a chịu sương gió cho rắn rỏi.A đi, mình cứ xa nhau dần bởi những lần xích mích , cãi vã. E đều im lặng, cho qua vì biết a đi xa, bức bí, buồn bã.Mọi chuyện yên ả trôi qua và rồi.......mình lại cãi nhau. E k muốn im lặng nữa bởi e chán. E không ll, a cũng vậy. Một tháng sau, a ll lại xin lỗi, e hờ hững nhắn tin lại. Trong lòng trống rỗng. E muốn nói lời chia tay , tự giải thoát cho mình, nhưng e k thốt lên lời. Sợ a buồn, sợ a thất vọng. Bởi e biết, e thương anh. Nhưng ty k có lòng thương hại, e chỉ biết im lặng và cảm thấy trống rỗng.
    Anh_người e thích
    Không bóng bẩy, k hoa lá. Quen nhau cũng 1 thời gian, anh là bạn của bạn thân bạn trai cũ của em(tất nhiên vì thế a cũng quen biết bạn trai cũ em). Lần đầu tiên gặp nhau, a trốn cuộc nhậu dở dang để cùng e đi uống cafe.(vì hôm trước a đã hẹn trước). Cũng như mọi lần nói chuyện qua mạng vì phép lịch sự, e vui vẻ nhận lời hôm sau a lên HN sẽ mời cafe.Và cũng muốn biết anh có phải người như e nghĩ: nghịch ngợm và quậy phá. Còn anh cũng muốn biết xem e có phải người đanh đá, bướng bỉnh, hay gây sự như những lần nói chuyện trên mạng không.Rồi gặp nhau, e giật mình vì a giống 1người bạn của em. Chưa từng gặp nhau bao giờ, mình vẫn ngồi thoải mái nói chuyện. E chẳng ấn tượng gì anh, ngoài câu trả lời: anh là 1 người k như e từng nghĩ. A cũng nhắn tin bảo: e k như anh nghĩ. Cứ nhắn đi, nhắn lại. Gặp nhau vài lần, toàn nói chuyện vu vơ. a bảo, a thích e. E bảo: e có bạn trai rồi, với lại a là bạn của bạn trai cũ của em, điều đó là k thể. A bảo, e chưa chồng,a chưa vợ, chẳng có gì ngại cả. A cứ nhắn tin đều đặn. Có lẽ thành quen và vì trục trặc với ngyêu, e nhắn lại nchuyện với anh, Đủ mọi chuyện trên đời.Tất cả đều vu vơ. Rồi 1 ngày, e nt cho anh, bảo a đừng nt cho e nữa, e còn người yêu, mặc dù bọn e k thể dung hoà. A im lặng k nt nữa....2 ngày sau, e nhận được tnhắn: e à, e không nói chuyện với anh, a buồn lắm, mình cứ ntin cho nhau, được không em?.
    E buồn vì làm anh buồn, nhưng cũng khá gì hơn a đâu, e buồn vì k biết làm thế nào với người yêu.K thể bỏ lúc này nhưng biết là cũng k thể tiếp tục dài lâu.Bế tắc...........

    Sau 1 thời gian:


    Sau khi đọc kĩ góp ý của mọi người e đã mạnh dạn nt cho bạn trai em (nt thôi, kdám gọi vì sợ k nói được gì):
    E: Có lẽ e đã quen với csống không anh. Đã quá lâu rồi, mình toàn cãi vã, toàn xa nhau.Có lẽ tc trong e nguội lạnh. E k biết phải làm sao bây nữa, e buông xuôi, mình tạm xa nhau đi anh(nói thế này cho ngta đỡ sốc).
    A:Vậy a hỏi thật e còn yêu a không?Chẳng nhẽ ty của chúng ta kết thúc thế này sao?Nếu e nói vậy thì a đành phải buông xuôi..(Rồi lại nt níu kéo).
    Rồi e k nhắn lại nữa.Hôm sau a ấy lại nt lại cho em:....blabla, nói rất nhiều. Nào là đã giấu e 3 năm nay(e chẳng hiểu giấu cái gì).Nào là chân a sắp bị liệt,nào là mắt a giờ đây dần chuyển sang 1 màu đen. Nào là a sắp là người vô dụng, nào là chúc e hạnh phúc, nào là e cứ thoải mái ra đi, k phải để ý gì đến anh nữa(rõ ràng hqua còn níu kéo em).
    E lại trùng xuống các bác ạh. Giá như ngta k nói gì, có lẽ e đã nhẹ nhàng bước đi.Nhưng giờ e k biết tnào nữa. E nên tin hay không? Mà trước đó, theo e biết thì chân a ấy bị gẫy 1 lần hồi nhỏ, đi hơi khập khiễng 1 tí thôi, k vấn đề gì (để ý mới thấy) thì sao mà liệt được? Mắt thì vẫn bt, có thấy hiện tượng gì đâu. Hay đi bộ đội, chân liệt, mắt mù đi???? Chẳng nhẽ vì muốn níu kéo e mà nói vậy?
    Cần tư vấn gấp vụ này ạ.

    Được chungchiNo1 sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 03/08/2008
  2. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Rỏ ràng là anh ý níu kéo bạn còn gì ....nếu chấp nhận chia tay thì việc gì phải nói ra những chuyện đó ....trước tiên bạn hãy kiểm chứng những thông tin anh ta nói ...chân hay mắt có vấn đề gì không ....khi chia tay mún níu kéo tự tử người ta còn dám dọa nữa ...huống chi ....bình tĩnh ko mềm lòng ....điều tra đi bạn
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng ngày mai em sẽ gọi cái thằng em kể đầu tiên ấy là Người yêu cũ...
    Cái loại đàn ông bám váy mẹ như thế hầu mệt lắm, vả lại theo như em kể thì em có còn yêu nó deck đâu, chỉ còn tí tình nghĩa thôi.
    Chả chóng thì chày, em bye sớm đi cho rảnh nợ, kẻo để đến lúc tuổi nó già già đi 1 tí mới chia tay thì đi câu anh khác nó cũng khó.
  4. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn kể về anh chàng ngy mà thấy mệt ghê...bỏ đi bạn ạ...bạn đang có 1 cơ hội trc mắt...bỏ đi và nắm lấy cơ hội mới...Lí do mà tớ bảo ấy nên bỏ chỉ đơn giản vì qua giọng kể của bạn,tớ cũng thấy bạn ko còn tyêu dành cho ngta,mà tcam đó đang dành cho 1 ng khác mất rồi...tất nhiên bạn ko fai là ng xấu,vì nếu bạn là ng xấu,bạn đã ko nhận lời yêu ng khac,trong khi đang hục hoặc với ngy ở xa...
    Nhưng thôi,khuyên bạn mặc kệ hắn đi...có tiếp tục yêu,bạn cũng sẽ phải khổ dài dài...kiểu đàn ông này ko thể là 1 chỗ dựa vững chắc sau này cho bạn được !
  5. ngocanh3108

    ngocanh3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Được ngocanh3108 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 03/08/2008
  6. chungchiNo1

    chungchiNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tất cả lời mọi người nói đều đúng. Trong mình k còn tcảm gọi là yêu mà là thương.Nói là bỏ mặc thì thực ra k phải ai nói là cũng làm được ngay. Mình đã định kéo dài tình trạng này cho đến khi a ấy ra quân, có tâm lí ổn định hơn sẽ nói nhưng có lẽ mình k thể chịu đựng được nữa.
    loveisblue7 bảo e điều tra, a ấy đang trên đơn vị, cách e khoảng 40km, nói là điều tra cũg dễ nhưng mà nếu e lên đó, e sợ e mềm lòng mất.
    Được chungchiNo1 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 03/08/2008
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt đọc một bài thơ hay nghe một câu truyện ,một bài hát về tinh yêu . Người nào hiện lên đầu tiên trong đầu bạn là người bạn đang yêu . Và hãy bước đi theo lời trái tim .
  8. ngocanh3108

    ngocanh3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ iem sợ hết vía yêu, e chẳng nghĩ đến ai bác ah
  9. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng nhiều bài lãng xẹt, tốt nhất cancel tất cả đi là xong !
  10. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Yêu mệt thế thì giải tán đi cho rồi. MÀ ông này lạ, bao lâu chả sao, đến khi sắp bị người yêu bỏ thì lăn đùng ra ốm mới lạ chứ. Làm trò !

Chia sẻ trang này